Ðó là trường hợp gia đình anh Nguyễn Út Chì, tại ấp Ðông Hưng, xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước. Biến cố bệnh tật và tai nạn giao thông (TNGT) đã khiến gia đình từ hộ khá giả trở thành hộ nghèo nhất trong ấp.
Trước đây anh Nguyễn Út Chì lập gia đình, sống chung với cha mẹ, kinh tế khá ổn định. Gia đình tích cực tham gia các phong trào của địa phương, còn hiến một phần đất để xây dựng Trường Mầm non xã Tân Hưng Ðông đạt chuẩn quốc gia, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em trên địa bàn có điều kiện học tập và vui chơi được tốt hơn.
Cách nay hơn 10 năm, anh Nguyễn Út Chì không may gặp TNGT bị chấn thương sọ não, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị nhiều ngày, nhưng do vết thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật bỏ đi một phần sọ não để cứu lấy mạng sống, dẫn đến dị tật một chân và một tay, đi lại và sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, gia đình tiếp tục xảy ra biến cố, mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, còn cha anh cũng bị TNGT, rồi cả hai lần lượt qua đời. Không lâu sau, vợ anh phát hiện mắc bệnh và qua đời. Vậy là gia đình có tổng số 4 thành viên, lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo và TNGT, chỉ trong thời gian ngắn đã có đến 3 người qua đời. Còn anh Nguyễn Út Chì may mắn sống sót sau vụ TNGT, nhưng bị thương tật vĩnh viễn không còn khả năng lao động, phải sống một mình.
Bà con trong xóm ấp thương tình mua ủng hộ vé số cho anh Nguyễn Út Chì.
Thấu hiểu nỗi đau do TNGT, chính quyền địa phương kịp thời xét, đưa anh Nguyễn Út Chì vào diện người tàn tật, hưởng chế độ bảo trợ xã hội với số tiền 750 ngàn đồng/tháng. Với số tiền bảo trợ xã hội ít ỏi không thể đảm bảo cuộc sống, hằng ngày anh nỗ lực vượt lên tật nguyền, đi bán vé số dạo để mưu sinh, được bà con trong xóm ấp và khách vãng lai thương tình ủng hộ.
Ông Bùi Hữu Phước, nguyên quyền Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Hưng Ðông, ở gần nhà anh Nguyễn Út Chì, cho biết: “Trước đây gia đình có cuộc sống khá giả, các thành viên chí thú làm ăn, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền địa phương phát động. Nhưng kể từ khi gia đình liên tiếp xảy ra biến cố, cuộc sống em Nguyễn Út Chì hết sức khó khăn. Hằng năm, nhân Tháng An toàn giao thông, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà và động viên. Bà con trong xóm ấp thấy hoàn cảnh của em ai cũng hết sức xót xa, thường xuyên ủng hộ mua vé số để em có đồng lời sống qua ngày”.
Ông Lê Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng Ðông, kêu gọi: “Mong nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ em Nguyễn Út Chì có phương tiện dành cho người khuyết tật, để em đi bán vé số dạo thuận lợi hơn, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống”./.
Huỳnh Việt