ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 27-7-24 09:56:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ An Khánh nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

Báo Cà Mau

Tôi nhận tin Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ An Khánh vừa nhận giải thưởng lớn - Giải thưởng Hồ Chí Minh. Vì điều kiện tuổi tác, bệnh tật không tiện đến gặp anh nên tôi dùng mấy dòng này chia sẻ, chúc mừng anh. Tin NSNA Võ An Khánh được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh khiến tôi vô cùng vui mừng, sung sướng, tự hào và tôi nghĩ những đồng nghiệp, bạn bè của 2 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu cũng đều vui mừng, sung sướng, tự hào như tôi. Và hơn thế nữa Cà Mau - Bạc Liêu là vùng quê xa xôi hẻo lánh lại có vốn quý - một nghệ sĩ tầm cỡ, xuất sắc, đáng trân trọng như thế!

Nhà báo, NSNA Võ An Khánh chia sẻ cảm xúc tại buổi triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm cầm máy của ông.   Ảnh: HỮU THỌ

Võ An Khánh sinh ra và lớn lên tại ấp Rạch Lùm, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Về nghề nghiệp, trước năm 1960, Võ An Khánh cầm máy hoạt động nghiệp dư vùng quê Rạch Lùm, Rạch Ráng, Sông Ðốc. Sau năm 1960, tôi biết và thân thiết với anh qua những đợt Tuyên huấn tỉnh triệu tập một số anh em lên cắt băng rôn, viết áp phích cho cuộc lễ lớn mừng Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời và chuẩn bị cho một số cuộc tuyên truyền trực quan khác phát huy thắng lợi của cuộc Ðồng Khởi và sự kiện trọng đại. Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời, trong đó có tôi và anh Võ An Khánh.

Từ những ngày tháng đó của năm 1960, tôi được Ban Tuyên huấn rút lên bổ sung cho Tiểu ban Văn nghệ, anh Tám Khánh về bộ phận Nhiếp ảnh và sau đó phụ trách bộ phận này với gần 10 anh chị em cầm máy. Tôi nhớ năm đầu thập niên 70, Võ An Khánh được Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ rút lên công tác bộ phận Nhiếp ảnh Khu Tây Nam Bộ. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Võ An Khánh được điều trở lại Cà Mau, ban đầu anh về Ban Tuyên huấn tỉnh. Không lâu anh về Ty Thông tin, phụ trách Tờ Tin ảnh của Ty và vài năm sau Tờ Tin ảnh này chuyển thành Báo ảnh Ðất Mũi. Vai trò Võ An Khánh lúc bấy giờ như người sáng lập tờ Báo ảnh Ðất Mũi - tờ báo một thời thu hút đông đảo độc giả trong tỉnh và đến với bạn đọc nhiều địa phương khác.

NSNA Võ An Khánh là người luôn luôn miệt mài lao động nghệ thuật một cách quên mình, luôn toàn tâm toàn lực và đặt cho mình một trách nhiệm với công việc thật cao. Tinh thần ấy chẳng những thể hiện rõ vào thời kỳ sức khoẻ còn sung mãn mà thậm chí đến lúc nghỉ hưu cường lực hoạt động nghệ thuật của Võ An Khánh càng nâng cao, nhịp độ ít người tưởng tượng được, chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi Võ An Khánh có nhiều chuyến đi sáng tác có khi cùng mấy đồng nghiệp, có khi chỉ đơn thân độc mã đến nhiều vùng đất, đi xuyên Việt như những chuyến đi Tây Nguyên, những vùng đất cực Bắc của đất nước. Sau những chuyến sáng tác dài ngày ấy, anh cho ra hàng trăm ảnh, anh đưa cho tôi xem để tham khảo và chia sẻ...

Nhà báo, NSNA Võ An Khánh đi xe lăn chụp ảnh tại một sự kiện văn hoá của Bạc Liêu năm 2014. Ảnh: HỮU THỌ

Có lúc tôi rất ngạc nhiên trong thời gian nghỉ hưu một mình Võ An Khánh tổ chức triển lãm cá nhân của mình hàng chục cuộc cho nhiều tỉnh, thành từ Cà Mau đến TP Hồ Chí Minh, ở Thủ đô Hà Nội và trong khoảng thời gian hiếm hoi ấy Võ An Khánh đã in ấn 3, 4 cuốn sách ảnh dày cộm. Ngoài ra, Võ An Khánh tập hợp, sắp xếp lại hàng ngàn, hàng ngàn bức ảnh tư liệu. Ðiều quý giá nhất của NSNA Võ An Khánh có lẽ ở chỗ kho tàng tư liệu ảnh của ông (nhân đây tôi xin nêu một ý kiến: Một số cơ quan quản lý, khi sử dụng ảnh tư liệu này nên đề rõ tác giả “Võ An Khánh” để tôn vinh giá trị đích thực của tác giả).

Cách đây 4 năm, NSNA Võ An Khánh được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước với các bức ảnh: Quân y dã chiến, Ðánh du kích, Tấn công đồn giặc bằng giàn thun... Lần này Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho NSNA Võ An khánh bằng bức ảnh nào tôi chưa được thông tin, nhưng tôi nghĩ từ hàng ngàn ảnh chụp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và hàng ngàn ảnh ông chụp trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo cảm quan của tôi, Võ An khánh có rất nhiều ảnh đẹp, mang nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng. Tôi cho rằng NSNA Võ An Khánh sở hữu một kho tàng ảnh đồ sộ và quý giá. Riêng mảng ảnh Võ An Khánh chụp thời kỳ đánh Mỹ để lại một giá trị về văn học, về lịch sử vô cùng to lớn.

NSNA Võ An Khánh là một con người cần cù, giản dị, cống hiến quên mình, có tài năng lớn sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh, ông còn say mê miệt mài viết bút ký, truyện và làm thơ. Trong lĩnh vực này Võ An Khánh cũng có một bước thành công nhất định, cũng đáng được trân trọng. Giải thưởng Hồ Chí Minh dành cho Nghệ sĩ Võ An Khánh là phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự cống hiến quên mình, cả một đời lao động và ghi nhận ở ông một tài năng sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của đất nước.

Nhân dịp nhận niềm vui lớn này của NSNA Võ An Khánh, với tư cách là người bạn, người đồng nghiệp, xin chân thành gửi anh mấy lời này chúc mừng anh và chia sẻ niềm vui thật to lớn của anh./.

Phạm Văn Tri

 

Cảm nhận cuộc sống tích cực hơn

Quê tỉnh Bình Ðịnh, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Ðịnh, nhưng do trước đây từng có thời gian dài công tác tại Ðà Nẵng, vì làm việc xa nên anh chọn nhiếp ảnh như một thú vui giúp khuây khoả nỗi nhớ nhà, giải toả căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống. Anh là NSNA Trần Hưng Ðạo, sinh năm 1988.

“Tình sen”

Vốn có tình yêu mãnh liệt với hoa sen và từ lâu đã ấp ủ dự định chuyên tâm vào các tác phẩm sen nghệ thuật - chủ đề mang đến sự thư thái, bình yên, NSNA Hoàng Bích Vân vừa tổ chức thành công triển lãm cá nhân đầu tay, với chủ đề “Tình sen”.

Bình yên Phố Cổ

Sinh năm 1985, hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng, là nhiếp ảnh gia tự do tại TP Hội An, Cường Art đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: “Du xuân”, giải Nhất cuộc thi ảnh do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ðà Nẵng tổ chức năm 2016; “Tưởng nhớ”, giải Nhất cuộc thi sáng tác ảnh nhanh trong vòng 24 giờ tại Liên hoan Nhiếp ảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016. “Ngôn ngữ nghề” là 1 trong 10 tác phẩm đại diện cho Việt Nam tham dự FIAP World Cup lần thứ 33 tại Hàn Quốc năm 2016.

Nắng gió Tây Nguyên

Dấn thân sáng tác ảnh nghệ thuật từ năm 2018, trong quá trình rong ruổi với đam mê, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Dương Hoài An nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Ðắk Lắk và bạn bè nhiếp ảnh mọi miền đất nước. Chủ đề yêu thích của anh là văn hoá, cuộc sống, cảnh đẹp mọi miền, đặc biệt là về vùng đất Tây Nguyên.

Khi sắc màu "dạo chơi"

Tác giả Phạm Thị Quỳnh Nga tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 1994. Chị là hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia tự do, hiện tại chị gắn bó với công việc thiết kế thời trang công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Quà tặng cuộc sống từ những chuyến đi

Theo nghề ảnh dịch vụ khoảng 20 năm, bước vào đam mê ANT với thể loại ảnh phong cảnh và đời thường từ năm 2016, sáng tác nhiều, nhưng tác giả Ðỗ Trường Vinh cho biết “vẫn chưa có tác phẩm tâm đắc, vì còn quá nhiều khoảnh khắc đẹp cho ngày mai bấm máy”.

Cảm xúc cùng nghệ thuật ánh sáng

Tác giả Nguyễn Minh Thành Quân sinh năm 1982, tốt nghiệp Ðại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, ngành Ðiện công nghiệp, hiện sinh hoạt tại Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo Ðồng Nai, hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Ðồng Nai.

NSND Minh Ðương - Từ chiến sĩ cận vệ thành Nghệ sĩ Nhân dân

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Ðương ngồi bên song cửa ngó ra miền nắng đứng. Chiếc loa nhỏ văng vẳng giọng ca của mình được thu từ rất lâu. Giọng ca sang sảng, đài từ, nhả chữ trau chuốt... rót vào lòng ông giọt thương, giọt nhớ.

Quảng bá ảnh đẹp quê hương

“Nhiếp ảnh giúp tôi kết nối với nhiều bạn bè có chung niềm đam mê, được ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống xung quanh. Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì công tác trong lĩnh vực về cà phê, lại được mang hình ảnh đẹp về cà phê Việt Nam quảng bá rộng rãi đến với mọi người”, Nguyễn Quang Thành chia sẻ.

Duyên của người “tay ngang” mê ảnh

Có công việc chính ở xưởng in và thiết kế đồ hoạ, năm 2018, Nguyễn Ngọc Cường mua máy ảnh chủ yếu để chụp kỷ niệm cho gia đình, thỉnh thoảng chụp thêm chỉ để giải trí. Tuy nhiên, từ sự tiếp cận tưởng chừng như vô tình này đã dần dần đưa anh đến với niềm đam mê lớn cùng nhiếp ảnh nghệ thuật.