Thứ tư, 25-3-26 12:47:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ sĩ Tuyết Thu oanh vàng thời hoa lửa

Báo Cà Mau (CMO) Thường xuyên viết về mảng văn nghệ, có dịp đi nhiều, tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ lão thành, khi nhìn về khúc thượng nguồn nghệ thuật tỉnh nhà, tôi thường được nghe nhắc nhiều đến tên Nghệ sĩ Tuyết Thu bằng tất cả sự trân trọng. Bởi, cùng với NSƯT Kim Chi, giọng ca của bà được ví như con chim oanh bên trời hoa lửa một thời làm nức lòng khán giả, bộ đội. 

Là thế hệ hậu sinh nên đa phần chỉ có thể cảm nhận qua nhiều mạch hồi ức cũ được chắp nối, rồi một ngày tình cờ tôi được xem lại thước phim tư liệu kỷ niệm 50 năm Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau (Văn công), Nghệ sĩ Tuyết Thu khi ấy đã ngoài tuổi lục tuần vẫn sắc lẹm với "Tiếng đàn ta lư". Những nốt cao được bà xử lý một cách điêu luyện, chính tiếng ca thanh thoát trong veo, luyến láy uyển chuyển đến ngỡ ngàng đã thôi thúc tôi xuôi một chuyến về Bạc Liêu, tìm đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng - nơi mà nghệ sĩ tài danh một thời sống cuộc sống thanh nhàn tuổi về chiều.

Nghệ sĩ Tuyết Thu thăng hoa cùng âm điệu vút cao của “Tiếng đàn ta lư”.

Sáu năm trôi kể từ ngày người bạn đời (Nhạc sĩ Thế Phương) đi xa, thanh âm vàng son ngày nào như thêm trầm lặng hơn. Chốn ấy, bà dành thời gian để hồi nhớ về những kỷ niệm, với khung trời đẹp của một thuở "tay súng tay đờn" chẳng dễ gì quên.

"Hồi đó được rút về đoàn văn công mới 13 tuổi, nhỏ xíu thôi. Nhớ hoài, khi được gia đình đưa ra đầm Thị Tường mênh mông lúc trời chập choạng tối để đợi đoàn đến rước mà sao không lo lắng hay khóc lóc gì hết. Ngược lại còn nôn nóng để được đi sớm nữa. Rồi ba má cứ thủ thỉ bên tai: "Đã đi thì đi cho tròn, ráng vượt qua hết khó khăn, đừng trở về nửa chừng người ta cười con đó!". Vậy là quyết tâm chuyến này ráng học múa học ca cho giỏi, thế nào cũng phải không phụ lòng của ba má mới được chớ...", lau nhẹ giọt nước mắt thoáng qua, bà chậm rãi nhớ lại.

Chập chững bước lên sân khấu Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau từ những ngày đầu thành lập với vai trò diễn viên múa, Tuyết Thu chịu khó cùng chị em tiếp thu, mày mò những điệu múa đã tạo được những tiết mục múa uyển chuyển đẹp mắt, đồng thời tham gia tốp ca, đồng ca. Trong suốt 5 năm, chất giọng nữ cao vút, trong trẻo thiên phú của cô thiếu nữ ngày một "ghi điểm" với các anh chị đi trước, bè bạn cũng như khán giả, để rồi được lãnh đạo đoàn tin tưởng giao trách nhiệm lãnh xướng của dàn đồng ca cũng như đơn ca nữ. 

Ngày ấy, nếu như NSƯT Kim Chi làm nức lòng khán giả với những bài hát trầm lắng mùi mẫn như: "Rừng xanh vang tiếng ta lư", "Gửi anh lính bờ Nam", "Câu hò bên bờ Hiền Lương"... thì giọng ca trẻ Tuyết Thu lại thánh thót với những giai điệu trong sáng, sôi nổi: "Về đây dưới đường tàu", "Xuân chiến khu", "Tiếng đàn ta lư", "Cô gái vót chông"... Họ như đôi chim oanh vàng mải mê hót vang làm dịu cái oi bức của trời hoa lửa. Mỗi lần bước ra là nhận được tiếng vỗ tay vang dội của bộ đội, đồng bào, tiếng đề nghị ca tiếp cứ thế vang lên mải miết.

Nhắc đến Nghệ sĩ Tuyết Thu mà không nhắc đến vai diễn Võ Thị Sáu trong vở cải lương "Người con gái Đất Đỏ" (Soạn giả Phạm Ngọc Truyền) sẽ là một thiếu sót lớn. Năm ấy bà vừa tròn 18 tuổi, nét duyên con gái đằm thắm, dáng người mảnh mai, gương mặt xương thanh tú cùng mái tóc thề ngang vai, vừa khít với nhân vật người nữ anh hùng. Đây cũng là vai diễn đầu đời khi bà đặt chân sang địa hạt cải lương, lại nhận vai chính nên lúng túng lắm. Bài bản cổ nhạc được Nhạc sĩ Út Tâm trau chuốt, còn diễn xuất qua bàn tay của người anh lớn Huỳnh Hảnh uốn nắn rất nghiêm túc, lúc tập cứ khóc suốt. Vậy rồi đến khi biểu diễn, đảm nhiệm trọn vẹn 6 màn, từ hình ảnh cô bé Đất Đỏ ngây thơ hồn nhiên cho đến khi bị đưa ra pháp trường xử bắn; từ thần sắc đến ca diễn đã nghiễm nhiên cuốn hút khán giả. Đến lớp diễn Võ Thị Sáu ca xong gục chết, có nhiều thanh niên chạy lên sân khấu để... xin xác vì quá xuất thần. Vai diễn này đã theo chân người nghệ sĩ suốt nhiều năm sau đó. Trên sân khấu đơn sơ, nghệ thuật cứ hiển nhiên nối mạch tri âm đến lạ, rồi hiển nhiên ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả, đồng nghiệp đến tận bây giờ.

Thanh xuân ngày một nở rộ theo từng dấu chân Văn công của Tuyết Thu. Bà thoả sức vẫy vùng ở tất cả các lĩnh vực múa, kịch nói, cải lương và đặc biệt khi hợp diễn trên sân khấu với Nghệ sĩ Hoàng Chiến đã trở thành một cặp đôi hết sức ăn ý ở lĩnh vực tân nhạc vốn là sở trường của cả hai. Bên cạnh việc mải miết với những suất biểu diễn, những năm sau này bà còn được giao trách nhiệm tuyên truyền binh vận đồn bót, thay thế cho Nghệ sĩ Kim Chi từng rất thành công khi thể hiện bài hát "Gửi anh lính bờ Nam", để kêu gọi người lính bên kia chiến tuyến thức tỉnh quay về với quê hương.

"Trước đó nghe các anh chị hay kể với nhau về những lần tuyên truyền đồn bót đầy nguy hiểm, chết sống trong gang tấc, nên khi được giao nhiệm vụ bản thân cũng thoáng nghĩ đến chuyện lỡ như... Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó chẳng sợ chết, cứ nghĩ, nếu chẳng may nằm xuống thì thôi, vậy là lại hăng hái đem tiếng hát của mình đối mặt với tiếng súng...", Nghệ sĩ Tuyết Thu tâm tình.
Có lần đoàn vô ấp chiến lược để tuyên truyền, Tuyết Thu ca, Nhạc sĩ Thế Phương đờn măng đô lin. Chẳng may bị lộ, máy bay sà xuống bắn trái sáng liên hồi, cô ca sĩ phải nằm nấp chịu trận trên chiếc xuồng với xung quanh là đạn lửa xối xả, nghĩ rằng chắc đành phải nằm lại nơi này. Còn chàng nhạc sĩ trốn đạn dưới cánh đồng đang mùa lúa chín bị lúa cắt rách tươm chiếc quần tây. Đến khi giặc rút, biết mình còn sống, đôi ánh mắt cứ nhìn nhau, an ủi cho đời văn công. Còn nhiều, nhiều lần đối mặt với lằn ranh sống - chết, nhưng đây luôn là kỷ niệm đẹp không phai đối với bà vì đã chắp cho tình yêu khi ấy nảy nở.

Vốn là người am hiểu thanh nhạc nên mỗi lần tập bài hát cho cô ca sĩ trẻ đều mang lại cảm xúc lớn với Nhạc sĩ Thế Phương. Cũng như khi ông đặt bút sáng tác, bên tai cứ vang vẳng thanh âm cao vút của Tuyết Thu, để rồi cho ra những tác phẩm hùng hồn, giàu chiều sâu. Họ gắn bó trong nghệ thuật, qua đồn bót rồi dần dà yêu luôn giọng hát, tiếng đờn của nhau. Tình yêu ngày ấy trong sáng lắm, luôn động viên phải cố gác lại tình duyên vì việc chung, mình là đảng viên, phải đi đầu gương mẫu. Lắm lúc giả bộ lấy rổ ra bẻ rau để nói vài câu bẽn lẽn hay viết thơ gói vô cục đất lén lúc chèo xuồng ngang bỏ trước mũi xuồng người yêu. Những năm ác liệt, có lần bẽn lẽn gửi tặng chiếc khăn tay, bà nhận được mảnh giấy của người thương có đoạn: "Thuyền vững lái lướt nhanh trong gió bão, mặc cho phong ba ta luôn vững niềm tin". Nói thì không dám, nhưng nhận vỏn vẹn vài chữ động viên nhau như thế lòng lại ấm áp đến lạ. Rồi năm 1973, được sự tác hợp của đơn vị, đôi nghệ sĩ về chung một mái nhà. Họ "tương kính như tân" trong nghệ thuật và đời thường cho đến ngày Nhạc sĩ Thế Phương đi xa.

Thời gian đã lùi rất xa, nhưng hễ khi nhắc đến Đoàn Văn công tỉnh Cà Mau thì ai nấy đều không quên giọng ca oanh vàng một thuở. Cái tên Tuyết Thu vẫn được đặt trang trọng trong lòng khán giả và đồng đội ngày ấy. Lần nào NSƯT Huỳnh Hảnh cũng bùi ngùi: "Thế hệ chúng tôi lần lượt từ Anh Đạo, Kim Chi, Huỳnh Hảnh, Minh Đương, Lệ Minh đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT, và trong tương lai gần, hy vọng Tuyết Thu cũng sẽ được đặc cách danh hiệu này như sự ghi nhận tài năng, những đóng góp lớn lao đối với nghệ thuật, với cách mạng".

Khẽ lật lại từng trang tập nhạc với hơn 80 sáng tác của người bạn đời như muốn níu kéo lại nhưng vấn vương hoài niệm, đoạn, bà dúi nhẹ vào tay tôi như món quà kỷ niệm tặng khách phương xa. "Họp mặt đoàn văn công năm nào cô cũng về, mỗi năm anh em đồng nghiệp theo quy luật mất còn vắng dần, buồn lắm. Nhưng chuyến này về, thế nào cũng phải có con nghen, cô sẽ hát lại "Tiếng đàn ta lư" cho bây nghe, hứa chắc nghen...!", Nghệ sĩ Tuyết Thu chợt hào hứng đến lạ. Đoạn đường về dưới cái nắng xôn xao, sao cứ nghe thương hoài lời hẹn của nghệ sĩ về chiều. "Tiếng đàn ta lư" của 74 mùa xuân chắc cũng phôi pha nhiều, nhưng ánh mắt khi nãy hình như vẫn là của Tuyết Thu ngày nào, của thời hoa lửa./.

Minh Hoàng Phúc

Hoàn thiện cơ chế để y tế tư nhân phát triển

Tại tỉnh Cà Mau, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, y tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Vĩnh Thanh phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài hơn 10 km

Hơn 500 thùng rác được trao tận tay người dân, cùng sự tham gia đồng loạt của cán bộ, hội viên đoàn thể và Nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, thể hiện quyết tâm của xã Vĩnh Thanh trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Thị Mười dài trên 10 km đạt sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ Cà Mau chung tay dựng xây mái ấm cho người nghèo

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Tỉnh đoàn Cà Mau đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và hộ dân khó khăn. Những mái ấm nghĩa tình được dựng lên từ sự chung tay của tuổi trẻ và cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho nhiều gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Ấm áp tấm lòng bộ đội Cụ Hồ

Phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không chỉ phát huy trong thời chiến mà trong thời bình cũng là gương sáng cho Nhân dân noi theo. Thời bình, họ góp sức xây dựng quê hương, giúp đỡ người nghèo, vá lộ, làm đường... không quản ngại khó khăn.

“Mở lối” hưởng lương hưu

Hiện nay, không ít người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại thiếu số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Với những quy định linh hoạt của Luật BHXH, người dân hoàn toàn có thể  “nối dài” thời gian tham gia, hướng tới mục tiêu có lương hưu ổn định và tấm thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khoẻ lâu dài.

Khám bệnh, tặng quà cho 120 người dân khó khăn tại Xã Quách Phẩm

Sáng 22/3, Phòng khám Đa khoa Hồng Đức phối hợp với UBND Xã Quách Phẩm và Agribank chi nhánh Cà Mau tổ chức chương trình tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 20 năm thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Sáng 21/3, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Cụm thi đua số 4 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) (do Ngân hàng VDB chi nhánh Cà Mau làm Cụm trưởng) tổ chức khai mạc hội thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 20 năm thành lập đơn vị (19/5/2006-19/5/2026).

Trạm trung chuyển yêu thương cho chó, mèo bị bỏ rơi

“Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình thương để làm việc này lâu dài như chị Phúc. Cứu một con vật đã khó, tìm được người nuôi thật sự yêu thương nó còn khó hơn…”, chị Lê Kim Phượng (phường Tân Thành) chia sẻ khi nhắc về chị Nguyễn Hồng Phúc (ngụ cùng phường)- người phụ nữ mà nhiều người trên mạng xã hội quen gọi bằng cái tên thân thương: “Người cứu hộ chó, mèo”.

Nhiều hoạt động nhân văn hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Sáng 20/3, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3).

Trọn lời tuyên thệ

Suốt 50 năm qua, bà Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, luôn giữ trọn lời tuyên thệ "Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, sống liêm chính, tận tuỵ vì Nhân dân". Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục đảm nhận vai trò đồng hành, sẻ chia với những phận đời chịu nhiều mất mát.