Thứ bảy, 6-12-25 22:45:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghĩa tình keo sơn

Báo Cà Mau Ngày 23/1/1960, hưởng ứng phong trào Bắc - Nam kết nghĩa do Trung ương Ðảng và Bác Hồ phát động, tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau và Bạc Liêu) đã kết nghĩa với tỉnh Ninh Bình, hình thành nên mối quan hệ nghĩa tình thuỷ chung, son sắt suốt 64 năm qua. Lớp lớp thế hệ người Ninh Bình tại Cà Mau đã cùng chung sức vun đắp, tô thắm và kiến tạo những giá trị mới để nghĩa tình Cà Mau - Ninh Bình kết thành mùa nối mùa “hoa thơm, trái ngọt”.

Những dấu ấn khó phai

Với ông Trần Kim Chung, Trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau, quê cha đất tổ Ninh Bình và mảnh đất cưu mang, nuôi dưỡng, đi suốt cuộc đời ông là Cà Mau đã cùng tạo thành "quê hương" theo nghĩa thiêng liêng nhất. Vào Cà Mau năm 1960, ông Trần Kim Chung và nhiều người con Ninh Bình đã sống, chiến đấu, hy sinh cùng với đất và người Cà Mau để đi đến chiến thắng vinh quang, trọn vẹn.

Làm sao quên những năm kháng Mỹ cam go, khốc liệt, những người con Ninh Bình đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu, công tác, kề vai sát cánh với Cà Mau đánh đuổi giặc thù. “Ðó là ông Nguyễn Văn Huệ, ông Phạm Như Cương (đội chiếu bóng lưu động); Nhà giáo Tạ Khánh, nguyên Hiệu trưởng Trường Nội trú Cà Mau - Ninh Bình; thương binh Trịnh Quang Ðông, chiến sĩ D10...”, ông Trần Kim Chung bồi hồi chia sẻ.

Ông Trần Kim Chung (bên phải), một trong những người con Ninh Bình sâu nặng nghĩa tình và chọn Cà Mau là quê hương thứ hai để đi hết cuộc đời.

Sau khi đất nước thống nhất, Trung ương Ðảng và Chính phủ có chủ trương thực hiện phân bố lại lao động, dân cư cả nước, coi đây là nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới; là cuộc vận động quần chúng toàn diện, sâu sắc với nhiệm vụ khai hoang, phục hoá phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Năm 1977-1978, tỉnh Ninh Bình đã tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức đưa dân gồm những người trong độ tuổi lao động ở khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn, Hoa Lư vào xây dựng các vùng kinh tế mới ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Minh Hải.

Trong tổng số 9 nông trường quốc doanh và 6 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động tại Minh Hải, người Ninh Bình có mặt ở hầu khắp, tập trung ở các huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh và Phú Tân.

Ông Trần Kim Chung hồi nhớ: “Khi ấy, tỉnh Minh Hải đã chí nghĩa, chí tình hỗ trợ bà con Ninh Bình trong buổi đầu khó khăn về điều kiện làm việc, sinh sống, lao động sản xuất. Ðặc biệt, tình cảm quý mến, thương yêu, đùm bọc của cán bộ, đồng bào Cà Mau đã giúp người Ninh Bình sớm làm quen, thích nghi với cuộc sống mới”.

Những năm tháng khó khăn sau giải phóng, Cà Mau đã đón hàng trăm cán bộ của tỉnh Hà Nam Ninh được tăng cường, điều động về hỗ trợ, cống hiến. Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã điều động 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hà Nam Ninh bổ sung vào Tỉnh uỷ Minh Hải (đồng chí Tạ Quang, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; đồng chí Hà Công Trường, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh; đồng chí Ðinh Gia Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh). Các đồng chí tiếp tục giữ những trọng trách công tác quan trọng tại Minh Hải và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng "tất cả con tim, khối óc".

Ðặc biệt, năm 1978, tỉnh Hà Nam Ninh đã điều động tăng cường 400 giáo viên, giáo sinh bổ sung kịp thời cho đội ngũ giáo viên tỉnh Minh Hải đang rất thiếu khi ấy. “Cán bộ, bà con Ninh Bình luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm, vinh dự và tình cảm thuỷ chung, son sắt với tỉnh Minh Hải kết nghĩa, từ đó ra sức phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Ðó cũng là nền tảng, động lực, để người Ninh Bình luôn vượt khó, vươn lên, xây dựng cuộc sống vững chắc cho bản thân và có cống hiến hữu ích, giá trị cho quê hương Cà Mau”, ông Trần Kim Chung đúc kết.

Biết bao nhiêu tình...

Hiện nay, cộng đồng người Ninh Bình tại Cà Mau có trên 20 ngàn nhân khẩu. “Dù mỗi người có điều kiện khác nhau, song người Ninh Bình luôn gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu hướng về nguồn cội, vun đắp thêm tình đoàn kết giữa Cà Mau - Ninh Bình”, ông Phạm Văn Uýnh, Phó trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau, tâm huyết.

Cũng theo ông Uýnh, trong lao động, người Ninh Bình luôn thể hiện được phẩm chất cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, tích luỹ để xây dựng kinh tế ổn định. Qua rà soát, còn rất ít hộ người gốc Ninh Bình tại Cà Mau thuộc diện xoá đói, giảm nghèo, nhiều nông dân có mô hình kinh tế hộ tiêu biểu, nhiều doanh nhân thành đạt và có đóng góp tích cực cho xã hội. Trong sinh hoạt, người Ninh Bình luôn trân quý, gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp như lễ nghĩa hiếu đễ, tinh thần hiếu học... Từ đó, nhiều con em thế hệ người Ninh Bình ở Cà Mau đã trưởng thành, trở thành công dân, cán bộ gương mẫu, hữu dụng.

Năm 2012, Ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau chính thức thành lập, trở thành mái nhà chung để tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau của người Ninh Bình sinh sống tại Cà Mau. Ý nghĩa sâu xa hơn của Ban Liên lạc được ông Phạm Văn Uýnh chia sẻ: “Ban Liên lạc còn là nơi để kết tinh, lan toả toàn diện, sâu sắc mối quan hệ chí nghĩa, chí tình giữa Cà Mau - Ninh Bình. Hướng về nguồn cội Ninh Bình và đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của Cà Mau”.

Ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tại Cà Mau đã hình thành được 2 cấp, ở cấp cơ sở hiện có 8 ban liên lạc với 600 hộ hội viên, khoảng 2 ngàn nhân khẩu. Ông Nguyễn Trọng Ðộ, Trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tại thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời) cho biết: “Việc hình thành ban liên lạc cơ sở giúp cho việc tập hợp, vận động và các hoạt động của đồng hương Ninh Bình sâu sát, thường xuyên, thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Ðây cũng là nơi để mối quan hệ nghĩa tình máu thịt Cà Mau - Ninh Bình luôn được nhắc nhớ, gìn giữ, phát huy, trao truyền lại cho những thế hệ tiếp nối”.

Người Ninh Bình ở Cà Mau luôn nhớ về cội nguồn, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. (Trong ảnh: Ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tại thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024).

12 năm qua, Ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình ở Cà Mau đã có nhiều hoạt động sôi nổi, chan chứa nghĩa tình và mang lại hiệu ứng, kết quả tích cực. “Quy chế hoạt động của Ban, ngoài các công việc thường xuyên như thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, chúc mừng nhau trong cuộc sống, chúng tôi còn tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là tham gia vào Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Cà Mau - Ninh Bình”, ông Trương Thế Mạnh, Phó trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau, thông tin.

Các đoàn công tác hợp tác phát triển của 2 tỉnh Cà Mau - Ninh Bình khi làm việc đều có sự hiện diện của Ban Liên lạc với những ý kiến đóng góp, đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác phát triển toàn diện giữa 2 địa phương ngày càng bền chặt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. “Sự quan tâm của lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau - Ninh Bình đã giúp Ban Liên lạc hoạt động ngày càng bài bản, xây dựng và kiến tạo những giá trị đóng góp cụ thể, ý nghĩa cho cả 2 quê hương”, ông Trương Thế Mạnh tâm huyết chia sẻ.

Dù làm gì, ở đâu, người Ninh Bình sinh sống tại Cà Mau đều trân quý, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. (Trong ảnh: Ông Trương Thế Mạnh, Phó trưởng ban Liên lạc Ðồng hương Ninh Bình tỉnh Cà Mau chúc thọ các cụ trên 80 tuổi đang sinh sống tại địa bàn thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời).

“Người Ninh Bình ở Cà Mau nối tiếp nhau để sống tốt, sống đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Như trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, cộng đồng người Ninh Bình ở Cà Mau đã kề vai sát cánh, đóng góp sức người, sức của để cùng quê hương vượt qua khó khăn, phục hồi và nay là trên đà băng băng phát triển. Không chỉ đơn thuần là nghĩa cử đền đáp, mà thực sự trở thành tình cảm tự thân máu thịt thiêng liêng thôi thúc bên trong mỗi con người. Ðó cũng là tài sản quý báu mà Ban Liên lạc tiếp tục gìn giữ, phát huy, không chỉ là 12 năm mà là mãi mãi”, ông Trần Kim Chung bộc bạch.

Ninh Bình và Cà Mau từ sợi dây nghĩa tình keo sơn 64 năm, nay lại cùng nhau kề vai, chung sức cho khát vọng phát triển. Năm 2022, Cà Mau - Ninh Bình - Bạc Liêu đã ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2025 với truyền thống nghĩa tình và trọn vẹn tin cậy. Một dấu mốc mới, chặng đường mới, tầm mức mới và là khế ước thuỷ chung để những người con 2 quê hương nối mạch truyền thống, viết tiếp những yêu thương, hoà nhịp cùng thời đại để tiến bước về phía tương lai rạng rỡ./.

 

Phạm Quốc Rin

 

Về rừng xem đổ đục

Gần như không có đêm nào yên ả khi con nước ròng đổ về trên các tuyến kênh vùng biển Cà Mau. Trong bóng tối tĩnh mịch của rừng ngập mặn, ánh đèn soi cầm tay loang loáng quét xuống mặt nước, hoà cùng tiếng gọi nhau í ới, tiếng lưới quẫy, tiếng kéo đục và giặt đục vang vọng. Tất cả tạo thành nhịp lao động quen thuộc mỗi khi vào vụ đổ đục đêm, kiểu mưu sinh đặc thù đã gắn bó với cư dân xứ vuông Cà Mau.

Kết nối để “Chạm yêu thương” đến nhiều bệnh nhi hơn

Ngày 4/12, đại diện Ngân hàng Techcombank có buổi làm việc với Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau nhằm kết nối tài trợ Quỹ “Chạm yêu thương”, tạo thêm cơ hội hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhi.

Niềm vui đón nhận căn nhà trước thềm năm mới

Ngày 4/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới.

Tháng hành động vì bình đẳng giới tại Đất Mới

Sáng 4/12, Hội LHPN tỉnh Cà Mau phối hợp UBND xã Đất Mới tổ chức Hội nghị Tháng hành động vì bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số năm 2025.

Khi sách kết nối tri thức và tinh thần dân tộc

Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi, Cuộc thi "Đọc sách dệt ước mơ" tỉnh Cà Mau 2025 với chủ đề “Hành trình Giữ hồn Việt” đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh THPT toàn tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn lan toả tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức xây dựng cộng đồng.

Tiếp sức cô, trò trở lại trường sau lũ

Sau khi lũ rút, nhiều điểm trường vùng “rốn lũ” miền Trung vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả. Không chỉ đối mặt với những khó khăn trong đời sống hằng ngày, thầy và trò nơi đây còn nỗ lực trở lại lớp để kịp nhịp dạy và học.

Ðồng hành, sẻ chia cùng người khuyết tật

Khiếm khuyết cơ thể, hạn chế vận động - học tập, khó khăn trong tiếp cận việc làm luôn là những trở ngại lớn mà người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Ðó cũng là nỗi trăn trở của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau. Nhiều năm qua, Hội không ngừng nỗ lực, trở thành nhịp cầu nhân ái kết nối các nguồn lực xã hội, góp phần nâng đỡ, chăm lo, tiếp thêm niềm tin cho NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo.

Phòng, chống bạo lực học đường: Trách nhiệm không của riêng ai

Những đoạn clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội không còn là hiện tượng cá biệt. Ðiều đáng lo hơn, nhiều em còn quay phim lại và chia sẻ như “chiến tích”. Từ đô thị đến nông thôn, hàng loạt vụ việc được phản ánh cho thấy bạo lực học đường không còn là biểu hiện bồng bột của tuổi mới lớn. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngôi trường, lớp học nào, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với toàn xã hội.

Trang bị cho học sinh kiến thức an toàn mạng

Những năm gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tục gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường. Không chỉ người lớn mà học sinh cũng trở thành đối tượng bị nhắm đến, nhất là khi các em ngày càng sử dụng nhiều thiết bị công nghệ, tham gia các nền tảng mạng xã hội. Trước thực trạng đó, việc giáo dục phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong học đường được xem là giải pháp bền vững và cấp thiết.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Xã Phan Ngọc Hiển

Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau phối hợp với Công đoàn xã Năm Căn và Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế khu vực Ngọc Hiển tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.