Chủ nhật, 23-11-25 11:12:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những cộng tác viên dân số cần mẫn

Báo Cà Mau “Ði từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đó là hình ảnh cán bộ, cộng tác viên (CTV) dân số, những người hằng ngày cần mẫn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, là cánh tay nối dài cho công tác này của chính quyền địa phương.

Khi được hỏi về cơ duyên đến với công việc CTV dân số, bà Trịnh Hồng Mận (Tổ trưởng Tổ Y tế Ấp 6, xã Khánh Hoà, huyện U Minh) cười xoà: “Chắc là vì mến nghề nên mới gắn bó từ năm 1999 tới giờ. Ngày đó làm 1 tháng được 20 ngàn đồng thôi, mà vận động thì khó khăn trăm bề. Tôi nghĩ, để nhận được sự đồng cảm của bà con có thể là sự nhiệt tình của mình”.

Bà Mận kể, ngày trước Ấp 6 có hơn 300 hộ dân, trong đó hơn phân nửa là hộ dân tộc Khmer. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trong đồng bào dân tộc tại ấp này lên đến gần 70%, việc tuyên truyền nếu không có sự kiên trì thì rất dễ bỏ cuộc. Chính vì thế, trong 4 biện pháp kế hoạch hoá gia đình, bà cẩn thận nghiên cứu tuỳ từng gia đình sẽ thích hợp với biện pháp nào, đi một lần tuyên truyền không được thì đi nhiều lần, đến khi nào người dân hiểu thì thôi.

Cán bộ dân số xã Khánh Hoà đến tuyên truyền cho người dân tại Ấp 6.

“Tôi còn nhớ, trong lần đến tuyên truyền cho một gia đình hoàn cảnh rất nghèo, sinh lứa thứ 3. Khi tôi đến, người chồng phản ứng rượt đánh, tôi phải “chạy bỏ dép”. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục đến nhiều lần, nhỏ to chia sẻ, cuối cùng người ta đã hiểu những chuyện mình làm vì quyền lợi cho gia đình họ, thậm chí bây giờ gia đình đó rất thương tôi”, bà Mận nhớ lại.

Nhiệt huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ mình gánh lãnh, trong các chiến dịch dân số, nhiều người trong xóm, ấp vẫn thấy hình ảnh bà Mận sẵn sàng bỏ tiền túi hỗ trợ các chị em nghèo chi phí đi lại để triệt sản. Khi đến các gia đình tuyên truyền, bà đều cẩn thận ghi chép lại, nhà nào có bé nhỏ bà đều mua thêm bánh kẹo tặng các cháu. Suốt 25 năm gắn bó với công tác dân số, trái ngọt bà nhận được là tỷ lệ sinh con thứ ba tại Ấp 6 giờ đã không còn.

Cũng là người gắn bó với công tác dân số suốt 14 năm, bà Phan Hồng Trinh, cán bộ phụ trách dân số thuộc Trạm Y tế xã Khánh Hoà (huyện U Minh), vẫn không quên được những ngày tháng chật vật đi vận động, giải thích cho từng nhà, từng người hiểu thế nào là kế hoạch hoá gia đình.

Ngày đó, vẫn biết gia đình đông con, cuộc sống sẽ nghèo khó vì gánh nặng kinh tế. Nhưng với quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, cứ thế tỷ lệ mức sinh cứ thi nhau nhảy vọt, chưa kể, là vùng có đông đồng bào dân tộc, việc tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác dân số đối mặt vô vàn thách thức. “Ngày trước cán bộ làm công tác dân số tại xã đa phần là nam, việc tuyên truyền và làm kế hoạch hoá gia đình các anh còn e ngại. Trước đó là một nữ hộ sinh, tôi được phân công kiêm nhiệm luôn làm cán bộ phụ trách dân số rồi bén duyên với công việc này cho tới nay”, bà Trinh nhớ lại.

Trước đây, việc tuyên truyền dân số rất khó khăn vì nhiều lý do, như hạn chế về vấn đề tập huấn, gặp rào cản ngôn ngữ khi tuyên truyền cho người dân tộc, giao thông cách trở khi di chuyển đến từng hộ dân ở vùng sâu. Chưa kể, những trường hợp cá biệt do chưa hiểu hết về ý nghĩa của kế hoạch hoá gia đình, còn xảy ra tình trạng chửi bới, thậm chí hành hung CTV dân số.

Ðể khắc phục những khó khăn ấy, đội ngũ CTV được tập huấn kỹ càng nên việc tuyên truyền thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, trong các buổi họp ấp, họp tổ và các ngành, đoàn thể sẽ lồng ghép nội dung tuyên truyền về dân số; vận động tư vấn, khám sức khoẻ tiền hôn nhân; cung cấp kiến thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi..., góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bà Trinh kể, ngày trước, mỗi năm 2 lần chiến dịch dân số được tổ chức rất rầm rộ. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tối đa về thuốc men, kinh phí, nhân lực. Những trường hợp đình sản được đưa về huyện, được tiền bồi dưỡng, được cho gạo, hỗ trợ đi lại, được thăm khám phụ khoa miễn phí.

Hiện nay, trên địa bàn xã Khánh Hoà, mạng lưới CTV dân số đã phủ 6 ấp, đa phần là nhân viên tổ y tế ấp, CTV cũng đều là nữ. “Những CTV tại đây đều đã có thâm niên trên 10 năm, thế nên họ có sự sâu sát, đủ thấu hiểu với từng hộ dân. Chính vì sự chịu khó, kiên trì của đội ngũ CTV, đặc biệt là vai trò nêu gương của những gia đình tiêu biểu để người dân thấy được việc sinh đông con mang lại những gánh nặng như thế nào. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng Internet giúp người dân tiếp cận kiến thức nhanh hơn, nâng cao dân trí, việc thực hiện công tác dân số cũng hiệu quả hơn”, bà Trinh chia sẻ./.

 

Hữu Nghĩa

 

Lắng đọng cảm xúc tại Toạ đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 20/11, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Bạc Liêu tổ chức Toạ đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề “46 năm hình thành và phát triển - Vững bước trên chặng đường mới”. Chương trình nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô, trong bối cảnh nhà trường chuẩn bị hợp nhất theo chủ trương của tỉnh.

Lan toả thông điệp an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số

Ngày 20/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số; đồng thời tổ chức toạ đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại xã Lương Thế Trân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú Đoàn Thị Bẩy

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19/11, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm và tặng quà Nhà giáo ưu tú Đoàn Thị Bẩy, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, hiện cư trú tại phường An Xuyên.

Tôn vinh sứ mệnh nghề giáo

Ngày 20/11 hằng năm là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm biết ơn đối với những người đã và đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Hoà chung không khí ấy, các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến không khí vui tươi, ấm áp và góp phần khẳng định vai trò, vị thế của nghề giáo trong sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trường THPT Ninh Thạnh Lợi - Chắp cánh ước mơ trên đất anh hùng

Nằm trên địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi - vùng đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Cà Mau, Trường THPT Ninh Thạnh Lợi đã và đang đóng vai trò là điểm tựa tri thức, chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh vùng sâu, vùng xa. Ðặc biệt, với khoảng 1/4 học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer, nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng bản sắc văn hoá và tinh thần đoàn kết.

Giáo dục Cà Mau: Giữ truyền thống, vươn mình hội nhập

Cùng nhịp phát triển của cả nước, giáo dục Cà Mau đã trải qua hành trình dài nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ nền giáo dục còn non trẻ sau ngày giải phóng, sự nghiệp “trồng người” nơi mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc ngày càng trưởng thành, đóng góp lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ sự phát triển quê hương.

Tăng cường trách nhiệm và nguồn lực bảo vệ môi trường

Theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 26, Nghị định số 45/2022/NÐ-CP, hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc không sử dụng đúng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt sẽ bị phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Khoản 7, Ðiều 79, Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2024.

Trường Mầm non Khánh Lộc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Chiều 18/11, xã Trần Văn Thời long trọng tổ chức Lễ Đón nhận Bằng Công nhận Trường Mầm non Khánh Lộc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vui lớn, đầy tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Trần Văn Thời và tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Khánh Lộc.

“Trụ đỡ” của hệ thống y tế địa phương

Sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của các cơ sở y tế tư nhân (YTTN) với đa dạng các loại hình chăm sóc sức khoẻ trở thành “trụ đỡ” quan trọng, góp phần san sẻ gánh nặng cho hệ thống y tế công vốn đối mặt tình trạng quá tải; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Trường Mầm non Hoa Mai hành trình của yêu thương

Trong ký ức của nhiều thế hệ giáo viên, Trường Mầm non Hoa Mai (phường Hoà Thành) từng là ngôi trường đầy khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, trường đã từng bước đổi thay, khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non.