Thứ hai, 23-3-26 05:23:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những nhân viên y tế không mặc blouse

Báo Cà Mau Lệ thường, khi nói đến những người mặc áo blouse, ta luôn nhìn thấy hình ảnh của người thầy thuốc, mà trực tiếp là đội ngũ y, bác sĩ, những người đang ngày đêm tận tình cứu chữa cho biết bao mạng sống con người.

Lệ thường, khi nói đến những người mặc áo blouse, ta luôn nhìn thấy hình ảnh của người thầy thuốc, mà trực tiếp là đội ngũ y, bác sĩ, những người đang ngày đêm tận tình cứu chữa cho biết bao mạng sống con người.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, ngoài những người mặc màu áo trắng rất đỗi thân thương và gần gũi ấy vẫn còn có những người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp cứu người, đó là những y công, hộ lý… Họ là những người chưa được tôn vinh, chưa được xã hội ghi nhận nhiều nhưng lại luôn là lực lượng phải chịu nhiều áp lực từ bệnh nhân, người thân của bệnh nhân và còn phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại của biết bao nhiêu mầm bệnh, hoá chất…

Công việc thường nhật của hộ lý Bé Năm.

Trong khi chế độ đãi ngộ khá ít ỏi, đời sống của nhiều hộ lý vẫn còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn luôn nở nụ cười và hài lòng với nhiệm vụ của mình. Ðiển hình cho những tấm gương đó có chị Nguyễn Thị Bé Năm, hộ lý Khoa Nội, Bệnh viện Ða khoa TP Cà Mau. Vào nghề từ năm 2005, với 33 tuổi đời, chị đã có 11 năm làm công tác hộ lý. Cũng bằng ấy thời gian, chị Bé Năm luôn được đồng nghiệp quý mến, bệnh nhân hài lòng vì thái độ mềm mỏng, tận tình với công việc, sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, già yếu, không người chăm sóc.

Ông Nguyễn Hải, sinh năm 1952, ở Phường 6, TP Cà Mau, bị bệnh viêm phổi mãn tính, phải thường xuyên điều trị tích cực trong hơn 5 năm qua tại Bệnh viện Ða khoa TP Cà Mau, mỗi năm từ 2 đến 3 tháng. Ông Nguyễn Hải cho biết: “Tôi nằm điều trị ở đây rất thường xuyên, đội ngũ y, bác sĩ ở đây rất tận tình, chu đáo. Riêng hộ lý Bé Năm, tuy công việc khá vất vả nhưng cô lúc nào cũng tươi cười. Không riêng gì tôi, nhiều người bệnh lớn tuổi như tôi ở đây, nếu chưa có người nhà đến kịp, cô ấy sẵn sàng đi đóng viện phí, mua thuốc giùm, thậm chí cho mượn tiền, giúp đỡ người bệnh làm vệ sinh cá nhân…”.     

Hộ lý Nguyễn Thị Bé Năm chia sẻ: “Tôi làm hộ lý ở đây nhiều năm, có nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo, già yếu vào đây mà chưa lo kịp tiền, hoặc người nhà chưa đến kịp, thấy họ đau đớn, tôi không chịu nổi. Những lúc như vậy tôi trực tiếp đến gặp kế toán để ký nợ giùm họ…”.

Chị Nguyễn Mỹ Ái, Ðiều dưỡng trưởng Bệnh viện Ða khoa TP Cà Mau, nhận xét: “Hộ lý là công việc rất vất vả, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vậy mà trong hơn 10 năm làm công việc ấy, chị Bé Năm luôn luôn tươi cười. Chị rất tận tuỵ với công việc, siêng năng, cẩn thận, chịu thương, chịu khó. Nhiều lúc làm xong phần việc của mình, chị còn giúp đỡ đồng nghiệp khác trong đơn vị”.

Cũng là tấm gương hộ lý luôn tận tuỵ với công việc, chị Ðỗ Thị Xoan, Tổ trưởng Tổ Hộ lý, trực tiếp làm công tác hộ lý Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, đã có 29 năm gắn bó với nghề.

Từng là hộ lý Khoa Lao từ năm 1987, mỗi ngày 8 tiếng, chị phải thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại, chất thải từ bệnh nhân, rác thải y tế… nhưng đối với chị, được làm việc, được phục vụ cộng đồng là niềm vui, hạnh phúc lớn lao mà chị đã chọn lựa.

Chị Xoan tâm sự: “Mình làm việc trong môi trường độc hại, việc lây bệnh cho bản thân là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó là nhiệm vụ mà lãnh đạo đã phân công thì mình phải cố gắng hoàn thành cho tốt”.

 Bác sĩ Chuyên khoa I Quách Thành Nguyên nhận xét: “Trong nhiệm vụ được phân công, dù là vai trò tổ trưởng tổ hộ lý, nhưng chị Xoan luôn trực tiếp tham gia cùng với chị em ở các khoa khác, nhất là những khoa trọng điểm, khó khăn để xử lý nhiều vấn đề có tính phức tạp, chị được xem là trung tâm đoàn kết của chị em hộ lý.

Các phòng khám, bệnh viện là nơi có rất nhiều nguy cơ để các loại bệnh có điều kiện lây truyền, xâm nhập. Những người làm công việc hộ lý lại phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại như thế. Ấy vậy mà vẫn có không ít tấm gương hộ lý luôn hết mình vì nhiệm vụ, các chị luôn chấp nhận phần thiệt về mình, không quản ngại khó khăn để mọi người có được môi trường trong lành, sạch sẽ hơn. Chị Nguyễn Thị Bé Năm và chị Ðỗ Thị Xoan chỉ là đại diện cho rất nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng đáng trân trọng như thế./.

Bài và ảnh: Phương Vũ

Khánh thành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Minh Hải tại phường Bạc Liêu

Ngày 21/3, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Minh Hải long trọng tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, tại địa chỉ D01, Đường 23 Tháng 8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây là bệnh viện thứ 28 thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, đánh dấu bước phát triển mới của mạng lưới y tế chuyên sâu về nhãn khoa.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hiến 339 đơn vị máu

Ngày 6/3, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng y tế cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Cà Mau, chiều 4/3, PGS,TS, BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh: Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nhất là tại tuyến y tế cơ sở.

Tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế và đơn vị đào tạo

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh và cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng các đơn vị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 27/2, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số đơn vị, cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Toả sáng y đức

Những ngày giáp tết Bính Ngọ 2026, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Ngô Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau, là một trong những cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân ông, mà còn là thể hiện tâm huyết của người thầy thuốc có gần 35 năm tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Vững sứ mệnh vì sức khoẻ Nhân dân

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp đặc biệt để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành y tế, những người luôn thầm lặng cống hiến, ngày đêm tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Cùng với cả nước, ngành y tế Cà Mau không ngừng trưởng thành, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cộng đồng.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Hoà Minh

 Sáng 26/2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế - Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tổ chức Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Hòa Minh tại địa chỉ 216A, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Sau cánh cửa phòng hồi sức

Ở một góc bệnh viện, nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm, tiếng máy thở, tiếng monitor theo dõi nhịp tim hoà vào bước chân vội vã của nhân viên y tế. Ðó là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau, nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng cán bộ y tế lão thành và đơn vị y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 25/2, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân Trương Minh Thắng và một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.