ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 1-6-25 07:43:15
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm vui an cư

Báo Cà Mau Mùa xuân mang theo niềm vui, hy vọng cho mọi người, mọi nhà. Ðối với những hộ khó khăn vừa được hỗ trợ nhà ở, đất ở thì niềm vui, niềm tin về cuộc sống no ấm như được nhân lên gấp bội.

Khu đất trống mọc đầy lau sậy thuộc Dự án Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (Khu tái định cư Sào Lưới), thuộc ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, nay có nhiều nhà mới khang trang mọc lên, thay thế cho nhà tạm. Ðây là 1 trong 3 cụm dân cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây. Với diện tích 16 ha, cụm dân cư này có trên 300 hộ dân thuộc diện tái định cư vào sinh sống.

Cán bộ xã cùng với người dân chăm chút cây kiểng, chuẩn bị đón Tết.

Cán bộ xã cùng với người dân chăm chút cây kiểng, chuẩn bị đón Tết.

Là một trong những hộ đầu tiên vào ở nơi đây, chị Châu Út Hiền không giấu được niềm vui khi sở hữu ngôi nhà khang trang bấy lâu mơ ước. Chị Hiền bộc bạch: “Gia đình tôi trước đây sống ngoài đê, nhà cửa tạm bợ, những khi trời dông gió, tôi nơm nớp lo nhà sập. Có những đêm mưa lớn, cả nhà thức trắng đêm vì sợ”.

Khi mới vào khu tái định cư sinh sống, ai cũng lo bị cô lập, vì xa khu dân cư, khó quản lý phương tiện khai thác của gia đình và hơn hết là không tìm được việc làm, nhưng với Khu tái định cư Sào Lưới thì những trăn trở ấy đã được giải quyết. Ðiện được hạ thế, những tuyến đường trong khu được lắp đèn chiếu sáng về đêm, đảm bảo an ninh trật tự, có trạm cấp nước hoạt động 24/24, đáp ứng đủ nước sạch sử dụng.

Chị Hiền cười thật tươi: “Khu dân cư này chỉ cách vàm Sào Lưới 200 m, phương tiện thuận lợi ra vào và chỉ cách hòn Ðá Bạc hơn 3 km, thuận lợi mua bán hàng hoá. Việc mua lương thực, thực phẩm cũng dễ, vì hằng ngày có nhiều xe bán hàng rong đến bán tận đây. Nói chung, chúng tôi rất hài lòng khi có nơi ở yên bình như thế này”.

Trong khu tái định cư này, nhiều hộ mở tiệm tạp hoá, mua bán nhỏ lẻ để tăng thu nhập.

Trong khu tái định cư này, nhiều hộ mở tiệm tạp hoá, mua bán nhỏ lẻ để tăng thu nhập.

Khi nhận được nền, gia đình chị Hiền bắt tay ngay vào việc cất nhà mới. Dù điều kiện còn khó khăn nhưng gia đình cũng cố gắng xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Chị Hiền bộc bạch: “Tích góp từ trước đến giờ, cùng với vay mượn người quen, tôi cất được căn nhà trị giá trên 300 triệu đồng, ngang 7 m, dài 21 m. Ðịnh cư rồi không còn lo sợ nữa”.

Niềm vui của chị Hiền cũng là niềm vui chung của những hộ dân thuộc Khu tái định cư Sào Lưới.

Chị Nguyễn Thị Nhiều bộc bạch: “Trước đây, tôi sống tạm trên đất lâm trường, thuộc Ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, mỗi khi đi vá lưới, làm thuê ở vàm Sào Lưới phải đi gần 20 km mới tới nơi. Giờ về đây ở thuận lợi rất nhiều”.

Chị Nhiều là mẹ đơn thân, có hai con. Ðược hỗ trợ nền để cất nhà, niềm vui của chị không thể diễn tả bằng lời. Mang hết số tiền tiết kiệm được, chị cất ngôi nhà ổn định, còn lại ít vốn lấy hàng hoá về bán cho các hộ dân trong xóm; có thời gian, chị đi vá lưới, gỡ cá, kiếm thêm thu nhập.

Khi những người chồng ra khơi đánh bắt thì những người vợ ở nhà vá lưới, ráp lưới để kiếm thêm thu nhập.

Khi những người chồng ra khơi đánh bắt thì những người vợ ở nhà vá lưới, ráp lưới để kiếm thêm thu nhập.

Hiện Khu tái định cư Sào Lưới có 126 hộ nhận nền và xây cất nhà hoàn chỉnh giai đoạn 1. Chị Thái Kim Ngói, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Tây Bắc, cho biết: “Ở đây đa phần các hộ dân sống bằng nghề đánh bắt ven bờ, chồng và con trai sẽ theo ghe ra biển khai thác, phụ nữ ở nhà vá lưới, ráp lưới kiếm thêm thu nhập. Khu tái định cư này có vị trí gần vàm Sào Lưới, người dân có thể đưa phương tiện về đậu ở mé sông cạnh nhà để tiện quản lý, không lo mất trộm; chị em có thể nhận lưới về làm tại nhà, người nào không biết làm lưới thì gỡ cá thuê, rửa phao ốc... cũng có thu nhập từ 100-200 ngàn đồng/ngày, giảm được nỗi lo về việc làm cho lao động nhàn rỗi”.

Dạo một vòng khu tái định cư, không chỉ có tiệm hớt tóc cho nam mà còn có tiệm làm đẹp cho nữ, cửa hàng bán đồ điện tử, quán cà phê với không gian thoáng mát, không khí nhộn nhịp. Chị Nhiều vui vẻ: “Chiều ghe vô, người dân ra biển đánh bắt cũng về theo chuyến biển, chuyện trò rôm rả, vui lắm”.

Vàm Sào Lưới thu hút lượng lớn phương tiện vào neo đậu và tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Vàm Sào Lưới thu hút lượng lớn phương tiện vào neo đậu và tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Trong không khí yên bình ở Khu tái định cư Sào Lưới, tiếng máy trộn hồ vẫn chạy, những người thợ lành nghề vẫn cần mẫn, khẩn trương xây cất thêm nhiều ngôi nhà mới cho kịp đón tết Nguyên đán đang đến gần. Lẫn trong tiếng máy là tiếng rao hàng í ới, tạo nên không khí nhộn nhịp cho vùng quê yên bình. Bên kia bờ đê biển Tây, sóng biển vẫn vỗ rì rào, từng cơn gió lạnh báo hiệu mùa xuân mới đang về, mang theo cả ước mơ và hy vọng về cuộc sống mới ấm no./.

 

Kim Cương

 

Nhiều đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, chiều 30/5, nhiều đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà và động viên các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau, Làng trẻ em SOS, khu lưu cư TP Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Chị Kim Anh với việc thiện nguyện

Nhiều người dân hay gọi vui chị Phan Thị Kim Anh, 41 tuổi, ở Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, là bà tiên thời @, vì chị luôn tích cực giúp đỡ người nghèo.

Thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/5, Sở Y tế thành lập đoàn đi thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái.

Khánh thành cầu nông thôn do BIDV tài trợ

Ngày 24/5, UBND xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Xẻo Láng, công trình giao thông nông thôn do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng.

Cũ ta - mới người - nghĩa tình còn mãi

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nghĩa tình yêu thương âm thầm được thắp lên từ tấm lòng nhân ái, từ sự sẻ chia không điều kiện giữa người với người. Tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, mô hình “Quầy hàng miễn phí: Ai thừa đến cho - ai thiếu đến nhận” trở thành nét đẹp của tình người, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua hành động nhỏ bé nhưng đầy tính nhân văn.

Mô hình nhân ái từ liên đội học sinh

Từ những đồng tiền lẻ được gói ghém cẩn thận trong tay áo, từ những tờ giấy vụn được nhặt nhạnh sau giờ học, các em học sinh tiểu học ở huyện U Minh và Năm Căn đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Mô hình “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” không chỉ là phong trào thi đua, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, lan toả yêu thương trong từng lớp học.

“Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38

Ngày 10/5, huyện U Minh phối hợp với Đoàn thiện nguyện “Chung một tấm lòng” TP Hồ Chí Minh” cùng đội ngũ y bác sĩ và văn nghệ sĩ thiện nguyện Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38.

Trao 100 suất quà cho bệnh nhân

Chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5), chiều nay (8/5), Bệnh viện Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức trao 100 suất quà cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình bị hoả hoạn

Sáng 6/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn phối hợp với UBND thị trấn năm Căn đến trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong vụ hoả hoạn xảy ra vào ngày 28/3 tại Khóm 1, thị trấn Năm Căn.

Lan toả yêu thương với "Tủ 0 đồng"

Với phương châm “Ai có đến ủng hộ - Ai cần hãy đến lấy”, từ đầu năm đến nay, Phòng Ðiều dưỡng và Công tác xã hội, Bệnh viện Ða khoa Trần Văn Thời đã kết nối với các nhà hảo tâm, chung sức cùng cán bộ, nhân viên bệnh viện thành lập "Tủ 0 đồng", chia sẻ khó khăn với thân nhân, bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn khi đến khám, điều trị bệnh tại bệnh viện.