Thứ bảy, 29-8-26 08:12:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi đau phía sau những vụ tai nạn giao thông

Báo Cà Mau

Năm nay là năm thứ 5 Việt Nam hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)”. Theo thống kê, mỗi ngày, TNGT cướp đi sinh mạng của 24 người và đẩy 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Riêng Bạc Liêu từ đầu năm đến nay có 33 người tử vong do TNGT. Thiệt hại về nhân mạng là không gì bù đắp được, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa…

Một ngày tháng 5/2016, trên tuyến đường Cầu Sập - Ngan Dừa đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Đôi vợ chồng đi xe gắn máy trên đường thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bể nát, người phụ nữ văng xuống đường tử vong tại chỗ, chồng chị trong cơn nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Tang thương bao trùm một xóm nhỏ của xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) khi mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ rời khỏi nhà, đôi vợ chồng hiền lành, chí thú làm ăn đã vĩnh viễn không trở lại mái ấm của mình, bỏ lại 3 đứa con nhỏ dại, đứa nhỏ nhất khi ấy chỉ mới 20 tháng tuổi. Trong chớp mắt, một gia đình đang ấm êm hạnh phúc bỗng tan nát. Những đứa trẻ thơ ngây phải chít vội những vành khăn tang lên đầu. Không còn cha mẹ, chúng trở thành những đứa trẻ côi cút, bơ vơ giữa đường đời. Nhìn thảm cảnh ấy, những người đưa tang không thể nào cầm được nước mắt...

Cũng là nạn nhân của một vụ TNGT kinh hoàng, gia đình chị M. (huyện Vĩnh Lợi) lại phải nếm trải tận cùng nỗi khổ ở một tình cảnh khác. TNGT đã cướp đi của gia đình này một người đàn ông khỏe mạnh, một người cha tảo tần hôm sớm, và thay vào đó là một phế nhân. Từ ngày tai họa bất ngờ ập đến, chị L. một nách nuôi 3 con nhỏ, lại phải vất vả chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Vì không có tiền thanh toán viện phí, chị buộc lòng chấm dứt việc điều trị, cõng chồng trốn viện về nhà. Chồng đau đớn kêu khóc, vợ tủi phận sụt sùi, những đứa trẻ cũng nước mắt vắn dài vì bị buộc phải bỏ dở chuyện học, vì thiếu đói từng ngày… Không khí gia đình vừa ngột ngạt, vừa đau thương, vừa bế tắc như muốn đẩy con người ta vào đường cùng không lối thoát. Còn sống đó, nhưng người đàn ông từng là trụ cột của gia đình ấy có hơn gì người chết, thậm chí đau đớn, tủi nhục hơn gấp ngàn lần khi không thể tự mình làm được điều vặt vãnh, từ chuyện ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Hơn hết là phải chứng kiến cảnh vợ con khổ sở, tuyệt vọng từng ngày.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Nọc Nạng (TX. Giá Rai). Ảnh: Đ.H

Mỗi năm, Bạc Liêu có vài chục người tử vong vì TNGT. Chưa tính đến nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì mỗi con người nằm xuống đó cũng đã kéo theo sự tuột dốc, bế tắc, nghèo khó và côi cút của ít nhất một gia đình, của một đứa con. Đó là chưa kể đến những người bị thương, sau năm tháng vật vã vì những đợt điều trị, chỉnh hình, gồng theo các chi phí khủng khiếp đó là những di chứng để lại và cả những món nợ chất chồng. Dù ở tình thế nào, đó cũng là những mất mát, những nỗi ám ảnh, sợ hãi khó lòng có thể nguôi ngoai.

Chỉ tính trong 9 tháng của năm 2016, Bạc Liêu đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm chết và bị thương 79 người. Cùng với sự mất mát về nhân mạng không gì bù đắp được thì những tổn hại về của cải vật chất làm ra và sức khỏe con người, chi phí điều trị có thể gấp cả trăm lần con số vài trăm triệu đồng thiệt hại tài sản được cơ quan chức năng ước tính tại hiện trường. Sự khánh kiệt của các gia đình nạn nhân TNGT là chuyện khó tránh khỏi khi mà tỷ lệ người bị TNGT trong độ tuổi lao động chiếm đến 92%. Tuy nhiên, những tai nạn khủng khiếp đó vẫn có thể được điều chỉnh thông qua ý thức của con người. Thống kê cho thấy, trong các vụ TNGT, phần nhiều đều là do người tham gia giao thông vi phạm các quy định của Luật Giao thông, các quy tắc lái xe an toàn như: uống rượu bia vẫn tham gia lái xe, chạy quá tốc độ cho phép, đi sai phần đường, vượt xe - chuyển hướng không đúng quy định…

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức là dịp để chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ. Đây cũng là một cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần phải giáo dục con em của chúng ta từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Mai Đinh

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Triển khai hiệu quả các quy định mới về cấp giấy phép lái xe

Sáng 14/8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai các thông tư mới của Bộ Công an liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX). Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về cao điểm tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, thời gian qua, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát, nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Không "độ" xe điện để đánh đổi an toàn   

Trước tình trạng một số xe đạp điện, xe máy điện bị tự ý thay đổi động cơ, bộ điều khiển hoặc can thiệp phần mềm nhằm tăng tốc độ, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân sử dụng phương tiện đúng thiết kế của nhà sản xuất, không "độ xe", góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bất cập hạ tầng tại vòng xoay Cầu Sập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Nằm trên tuyến Quốc lộ 1, vòng xoay cầu Dần Xây (người dân thường gọi là Cầu Sập), thuộc Khóm 13, phường Bạc Liêu, là nút giao có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Tuy nhiên, việc vòng xoay được thiết kế với bán kính rộng, chiếm nhiều diện tích mặt đường và nằm ngay chân cầu dẫn đã làm thu hẹp không gian lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại xã Sông Đốc

Trưa 22/7, ông Duy Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng cùng ngày.

Ðảm bảo bình yên sông nước mùa mưa bão

Ðể đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thuỷ mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: từ tuyên truyền, quản lý phương tiện đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên mỗi chuyến đò, chuyến phà.

Dừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng trực tuyến

Ngày 17/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã chấm dứt hợp tác với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK và khuyến cáo chủ phương tiện đưa xe đến trực tiếp các trung tâm đăng kiểm khi có nhu cầu kiểm định, không cần thực hiện đăng ký hoặc đặt lịch thông qua ứng dụng này.

Triển khai thi sát hạch lái xe ô tô theo quy định mới

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô đầu tiên theo quy định mới tại Thông tư số 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) cho hơn 300 thí sinh. Những thay đổi này tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng sát hạch.

Những "điểm nóng" mất an toàn trên Quốc lộ 1

Cùng với sự gia tăng nhanh của lưu lượng phương tiện, áp lực giao thông trên các tuyến đường chính của tỉnh Cà Mau ngày càng lớn. Đáng lo ngại, nhiều điểm chợ tự phát hoặc chợ dân sinh nằm ven các tuyến giao thông vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ phường Bạc Liêu đến phường Tân Thành.