ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 23-9-24 03:35:41
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi niềm thương hồ

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày giãn cách xã hội, tâm trạng của ông Phạm Thanh Phong, 65 tuổi càng thêm nặng nề, phần lo cho gia đình của ông ở Hậu Giang, không biết nhà cửa, thức ăn, lương thực ra sao, sức khoẻ mẹ già thế nào, vì đã hơn 2 tháng nay vợ chồng ông không được về nhà.

Trót gắn đời mình với nghiệp thương hồ gần 30 năm, cảnh ngộ "1 kiểng 2 quê" ít ai thấu hiểu nhưng vì mưu sinh mà vợ chồng ông cứ lênh đênh xuôi ngược khắp các tỉnh miền Tây để mong tìm kiếm cuộc sống ổn định khi tuổi đã xế chiều. Quê vợ chồng ông ở TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, gia đình đơn chiếc, nhưng do đi làm ăn xa, ông phải để mẹ già và đứa cháu ngoại nương tựa nhau tại quê nhà. 

Hồi trước, vợ chồng ông buôn bán đủ thứ, nào là khoai lang, bí rợ, củ sắn, mít… giờ chỉ bán duy nhất mặt hàng dưa hấu. Ðể có nguồn hàng tươi ngon, ông phải chạy ghe đi nhiều tỉnh lân cận, khi thì Hậu Giang, Cần Thơ, Ðồng Tháp, những chỗ nào kiếm lời được là vợ chồng ông chạy ghe về đó mua, rồi về tiêu thụ tại chợ đầu mối Phường 7, TP Cà Mau.

Những ngày hay tin Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội và một số tỉnh khác cũng vậy, ông đứng ngồi không yên vì lo cho người mẹ già đã gần 80 tuổi và đứa cháu ngoại. Cảnh nhà còn gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng ông quyết tâm bám trụ mảnh đất Cà Mau, mong muốn tích góp ít tiền để sau này về quê an hưởng tuổi già.

“Buồn lắm vì hơn 2 tháng nay không được về nhà. Nghe thông tin thực hiện giãn cách xã hội, tôi lo lắng, không biết nhà cửa trên đó 1 già 1 trẻ làm sao vượt qua những ngày giãn cách. Ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình ở quê nhà", ông Phong trải lòng.

Vợ chồng ông Phong tranh thủ bán những trái dưa hấu cuối cùng trước khi dừng việc buôn bán.

Chiếc ghe cũ kỹ là nơi vợ chồng ông sinh sống và buôn bán trên đó. Lênh đênh sông nước riết thành thói quen nên hễ ở nhà thì ông lại muốn tìm nguồn hàng đi buôn bán. Cảnh nhà ít đất lại đông con, nghèo khó còn bám víu, do đó, nghiệp thương hồ trên triền sông cứ thế gắn với gia đình ông theo năm tháng.

Dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh miền Tây, bản thân ông mặc dù ít chữ nhưng cũng đủ hiểu tình hình dịch bệnh nguy hiểm như thế nào. Nghe ngóng thông tin trên báo đài, rồi ông thủ thỉ cùng với vợ: “Mình già rồi, ráng lo giữ gìn sức khoẻ. Buôn bán cẩn thận, tránh tiếp xúc quá gần, thực hiện đúng, đeo khẩu trang và xịt khuẩn”.

Cũng lênh đênh trên sông nước gần 20 năm, nhưng vợ chồng ông Phan Thanh Hùng ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước lại mưu sinh bằng nghề bốc vác tại chợ Phường 7, TP Cà Mau. Những năm làm nghề bốc vác, tài sản duy nhất của vợ chồng ông là chiếc ghe cũ và các vật dụng hàng ngày dùng trong sinh hoạt.

“Không vốn liếng nhiều nên vợ chồng tôi chỉ có chiếc ghe cũ, hàng ngày ăn ngủ, sinh hoạt trên đó, riết cũng quen. Sống trên ghe cũng tiện, hễ có người mướn bốc vác là mình làm, nghề này tuy nặng nhọc nhưng cũng có đồng vô đồng ra nuôi gia đình. Con cái tôi đều đi làm ăn xa nên bản thân tôi còn sức thì ráng làm, miễn sao làm ăn lương thiện, không trái pháp luật”, ông Hùng phân trần.

Những ngày giãn cách, vợ chồng ông Hùng và những bạn ghe quanh đây cùng tâm trạng lo lắng nhưng họ luôn bảo nhau ráng vượt qua để sắp tới có thể về thăm nhà.

“Thực hiện nghiêm việc giãn cách như thế tôi thấy an tâm hơn, đặc biệt là nghề bốc vác của tôi nhiều nguy hiểm lắm. Bởi vậy, khi xe tải tập kết hàng xuống đây, nhất quyết không để tài xế xuống xe, chúng tôi tự bốc vác vào những nơi theo yêu cầu. Tôi lớn tuổi nên càng sợ dịch bệnh, lỡ có gì ảnh hưởng vợ con và những người xung quanh”, ông Hùng chia sẻ.

Bà Lâm Thị Ðiệp (vợ ông Hùng) nói: “Giờ sống trên ghe chỉ có 2 vợ chồng và đứa cháu nội. Mong sao dịch bệnh qua đi để cuộc sống người dân trở lại bình thường, làm ăn buôn bán được thuận lợi. Dù có buồn vì không được về nhà nhưng đó cũng là cách để phòng chống dịch bệnh, hy vọng mọi người cùng đồng lòng chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm”.

 Cảnh buôn bán nhộn nhịp ven sông chợ Phường 7 không còn náo nhiệt như trước trong những ngày giãn cách, nhường chỗ cho những nỗi niềm của nhiều thương hồ mang tâm trạng "1 kiểng 2 quê"./.

 

Hằng My

 

Mang niềm vui đến trẻ kém may mắn

Luôn quan tâm đến những hoàn cảnh kém may mắn, trong đó có trẻ em, thời gian qua, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ giúp đỡ về vật chất cho trẻ mà còn mang lại ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần.

Tái diễn lấn chiếm lòng đường trước cổng bệnh viện

Theo ghi nhận và xác minh thực tế của phóng viên Báo Cà Mau, khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng mua bán thức ăn lấn chiếm lòng đường.

Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau: Đào tạo hơn 2 ngàn sinh viên

Năm học 2023-2024 đánh dấu chặng đường 27 năm Trường Đại học Bình Dương hình thành và phát triển. Riêng tại Phân hiệu Cà Mau đến nay đã tuyển sinh và đào tạo được 11 khoá học.

Xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Xây dựng khu dân cư (KDC) tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, là mô hình đột phá mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng đến trong nhiệm kỳ 2024-2029, với mục tiêu hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn KDC. Ðể mô hình này thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi sự đồng thuận, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Người dân Năm Căn hướng về đồng bào miền Bắc

Cơn bão số 3 (còn gọi là bão Yagi) đã qua đi, nhưng sự khốc liệt của nó đã gây thiệt hại rất nặng nề cho đồng bào ở một số tỉnh miền Bắc. Bằng tấm lòng ruột thịt Bắc - Nam một nhà, người dân tỉnh Cà Mau nói chung, huyện Năm Căn nói riêng đã có những việc làm thiết thực, nhằm sẻ chia, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Chống ngập cho TP Cà Mau cần giải pháp căn cơ

Hệ thống mương thoát nước thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo năng lực, cùng với cao trình nhiều tuyến đường thấp hơn so với mực nước triều cường... được xác định là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Cà Mau khi có mưa lớn.

Nhà văn hoá ấp xanh, sạch, đẹp

Mô hình trang trí Nhà văn hoá - Khu thể thao ấp, khóm xanh, sạch, đẹp và có nội dung hoạt động phong phú, được huyện Thới Bình linh hoạt tổ chức thành cuộc thi. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện.