Vài năm qua, khi nghe tin sức khỏe Đại tướng yếu phải nhập viện, cũng như nhân dân mọi miền đất nước, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Huỳnh Ngọc Hổ - cán bộ hưu trí (78 tuổi đời, 54 năm tuổi Đảng, ngụ khóm 7, phường 5, TP. Bạc Liêu) luôn quan tâm dõi theo tình hình sức khỏe của Đại tướng. “Dù biết rằng theo quy luật của tạo hóa, một ngày nào đó Đại tướng cũng phải về với tổ tiên, nhưng khi nghe tin ông mất, tôi vẫn cảm thấy quá đột ngột, như mất đi điều thiêng liêng nhất…” - giọng ông Hổ bùi ngùi.
![]() |
| Ông Huỳnh Ngọc Hổ |
Đã mấy mươi năm trôi qua, ở bất cứ cương vị công tác nào và bất cứ nơi đâu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là tấm gương của sự dũng cảm, khiêm tốn, giản dị và giàu lòng nhân ái; một con người đức độ, luôn dành trọn tình cảm cho nhân dân, cho đất nước. Công lao to lớn của Đại tướng đối với nền độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước là một di sản quý báu mà mọi thế hệ người Việt Nam đều phải ghi nhớ, giữ gìn và bảo tồn. Mọi người Việt Nam ai cũng tự hào vinh dự vì đất nước đã sinh ra một con người như Đại tướng. Tư tưởng, đạo đức và thực tiễn đấu tranh cách mạng, công lao to lớn và cống hiến hy sinh của Đại tướng cho Tổ quốc mãi mãi sẽ là sự cổ vũ, động viên mọi người nỗ lực phấn đấu vươn lên, trong đó có ông Huỳnh Ngọc Hổ.
Xuân Thưởng

Truyền hình








Xem thêm bình luận