Với vai trò là Tổng phụ trách Đội, tôi luôn gương mẫu trong mọi phong trào, giáo dục các em có ý thức cao trong học tập, ra sức rèn đức luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là “cháu ngoan Bác Hồ”, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Cô Nguyễn Kim Cẩm, giáo viên Trường THCS Định Bình, TP Cà Mau: Ra sức chăm lo cho thế hệ chủ nhân tương lai đất nước
Ngày nay, tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân là đảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, có khát vọng, ý chí vươn lên, đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia. Tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Hiệu trưởng nhà trường giao. Những hoạt động và việc làm của bản thân được thể hiện rõ trong các phong trào, tiêu biểu như: phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
Với vai trò là Tổng phụ trách Đội, tôi luôn gương mẫu trong mọi phong trào, giáo dục các em có ý thức cao trong học tập, ra sức rèn đức luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là “cháu ngoan Bác Hồ”, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác Đội cũng như trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, tất cả vì đàn em thân yêu, “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu đẹp và văn minh.
Chị Hồ Lệ Thu, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Sở NN&PTNT Cà Mau: Nỗ lực hết mình vì quê hương
Chúng tôi lớn lên không còn nghe tiếng nổ của bom, đạn pháo; không còn chịu cảnh đói ăn, thiếu mặc. Mọi thứ đã sẵn dành cho chúng tôi. Con đường đến trường không còn um tùm lau sậy; cặp sách, tập vở được cha, mẹ mua sắm đầy đủ. Chỉ qua lời kể của ông, tôi hiểu được các thế hệ cha ông sống trong gian khổ, khó khăn, hiểm nguy đến dường nào. Sự thiếu thốn, cực khổ nhưng tình cảm đồng đội, xóm giềng thật gần gũi, gắn bó và có thể hy sinh cho nhau tất cả, dù là mạng sống của bản thân, đoàn kết để đánh đuổi bọn giặc cướp nước.
Ngày nay, đất nước ta ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới; cuộc sống ngày càng được nâng lên, nhu cầu của con người ngày càng cao. Trong lòng thế hệ trẻ chúng tôi đang sục sôi ý chí đưa đất nước ngày càng phát triển hơn nữa, tiếp bước truyền thống cách mạng của thế hệ cha, anh, xây dựng đất nước phồn thịnh và bảo vệ chủ quyền đất nước.
Để làm được điều đó, thế hệ trẻ chúng tôi phải cố gắng nỗ lực hết sức mình; trong mỗi thanh niên chúng tôi có hoài bão, có lý tưởng, có ý chí kiên định và cả ý tưởng thực hiện. Mong rằng, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh cùng ra sức phấn đấu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong công cuộc xây dựng quê nhà giàu đẹp./.
Hồng Phượng lược ghi