(CMO) Là nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đa tài, tiêu biểu của Nhiếp ảnh nữ TP Hồ Chí Minh, ghi dấu ấn nổi bật với nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, chị Nguyễn Trang Kim Cương rất năng động, có mặt ở nhiều hoạt động, sự kiện thú vị và ý nghĩa. Sau những chuyến đi dài tiếp nối đó, vô số hình ảnh đẹp được ghi nhận.
![]() |
Nguyễn Trang Kim Cương - HOPA, A.VAPA |
Theo nghiệp của ba (là phóng viên chiến trường), chị bắt đầu cầm máy từ năm 14 tuổi, nhưng cái duyên theo ảnh nghệ thuật thì mới gần đây, khoảng năm 2015.
Lang thang chụp phố phường Sài thành, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ góc cao; săn mây về phố; chỉ cần áng cầu vồng đẹp xuất hiện chốc lát cũng khiến chị ôm máy leo cầu thang tìm cho được góc chụp đẹp; lặn lội băng đồng, leo trèo chụp chim; giải đua xe mô-tô ở Bình Dương, dù lượn và máy bay mô hình ở An Giang; lễ hội khinh khí cầu ở Tuyên Quang; “săn” rong mơ ở Bình Định; theo đoàn y, bác sĩ tình nguyện về vùng sâu… Gần thì lễ hội xoài tại Mỹ Xương (Đồng Tháp), ngắm đồng Tà Pạ (An Giang), chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), biển Vũng Tàu, xa hơn thì ra Trung, ra Bắc… lên rừng xuống biển, giao lưu hội ngộ anh chị em nhiếp ảnh khắp miền. Tháng 6 vừa qua, chị cùng Ban Công tác nữ dẫn đoàn nhiếp ảnh nữ thành phố sáng tác ở Tây Ninh…
Đam mê khám phá công nghệ, tìm góc chụp mới với flycam, chị gặt hái được kha khá giải thưởng quốc tế và trong nước với ảnh “bay”. Môi trường, cảnh báo ô nhiễm môi trường cũng là mảng chủ đề lớn mà chị chú trọng sáng tác và đạt nhiều thành tích.
Yêu và thích hát nhạc Trịnh, mê nghệ thuật, lại thích xê dịch, thích đi khắp nơi để tìm hiểu những điều mới lạ nên hễ có cơ hội, chị không ngần ngại khoác ba lô và đi. Cộng tác với một số tạp chí và báo (Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, The Guide của Thời báo Kinh tế Sài Gòn), hiện nay chị cộng tác với Tạp chí Savour của Sài Gòn Tourist. Chị còn được biết đến qua những trang viết sắc sảo về ẩm thực đường phố Sài Gòn và ở dọc dài đất nước từ những chuyến sáng tác độc hành ở: Tây Bắc, Hà Giang, Quảng Bình, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh miền Tây Nam Bộ…
Sống giữa đô thị, chị vẫn thích làm “người nông dân chân không chạm đất”. Trên phần sân thượng là chen chúc những giống rau, củ, quả mới lạ mà chị sưu tầm được từ khắp miền. Chăm sóc, nâng niu từng chậu cây, niềm vui của chị lớn theo hoa trái, rau củ trong vườn.
Năm 2016, chị được kết nạp vào Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh và sinh hoạt trong CLB Hải Âu; đến tháng 3/2022, chị vinh dự trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
![]() |
Niềm vui của mẹ. |
![]() |
Phiêu cùng nhạc Trịnh. |
![]() |
Đêm trăng Sài Gòn. |
![]() |
Mùa thay lá. |
Chị Nguyễn Trang Kim Cương hiện là Chi hội phó Chi hội Hải Âu của HOPA, Phó chủ nhiệm CLB Không ảnh (thuộc HOPA) và Phó Ban công tác Nhiếp ảnh nữ TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến nay, chị đạt được gần 80 giải thưởng nhiếp ảnh, cùng rất nhiều tác phẩm được chọn triển lãm tại các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế, với 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 10 giải Ba… Một số tác phẩm nổi bật: “Về nguồn”, giải Nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc; “Phiêu cùng nhạc Trịnh”, giải Xuất sắc HOPA; “Thân thiện với môi trường”, giải Nhất cuộc thi Sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật chủ đề “Nông thôn mới - Sức sống mới - Đô thị mới”; “Độc hành”, Huy chương Vàng cuộc thi ảnh tại Ấn Độ; “Nghề làm tương”, Huy chương Bạc cuộc thi ảnh tại Ý; “Đánh cá”, Huy chương Vàng cuộc thi ảnh tại Singapore… |
Tâm Hảo giới thiệu