Thứ năm, 12-2-26 23:47:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết này ở đảo Trường Sa

Báo Cà Mau Những ngày cuối cùng của năm cũ, thời tiết vùng biển, đảo Trường Sa có sóng to gió lớn do gió mùa Ðông Bắc tràn về. Chiến sĩ ở các đảo, điểm đóng quân tất bật với công việc đón mùa xuân mới - Xuân Ất Tỵ 2025.

Tại đảo Cô Lin, Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin, Thiếu tá Nguyễn Xuân Duy cho biết, Tết đến, Xuân về đối với chiến sĩ đảo Cô Lin nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung là khoảnh khắc rất đặc biệt. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ bảo vệ đảo, giúp đỡ ngư dân và bảo vệ ngư trường, giữa không gian bao la của biển đảo, giữa đất trời chuyển mình vào xuân, niềm hạnh phúc của chiến sĩ đảo Cô Lin như được nâng lên, càng vững tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc.

Trước thềm xuân mới, chiến sĩ đảo Nam Yết vui như ngày hội lớn. Những người lính trẻ sơn gốc cây xanh, quét vôi nhà chỉ huy và các công trình huấn luyện, trang trí bàn thờ Tổ quốc, hoàn tất tờ báo tường, kê bàn ghế chuẩn bị hái hoa dân chủ đêm giao thừa.

Gói bánh chưng bên cột mốc chủ quyền.

Gói bánh chưng bên cột mốc chủ quyền.

Lần đầu đón Tết giữa biển khơi, Hạ sĩ Phạm Tất Bằng xúc động: “Tôi 19 tuổi, đây là lần đầu đón Tết xa nhà. Mặc dù rất nhớ đất liền, nhưng niềm vui tràn ngập trong lòng. Ðón xuân ngoài đảo cũng vui tươi như ở đất liền, có đồng đội, chỉ huy bên cạnh động viên, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

20 năm tuổi quân, 6 năm đón xuân ngoài đảo, Ðại uý quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Thọ ở đảo Trường Sa Lớn, chia sẻ: “Cái cảm giác chộn rộn, niềm vui chung - riêng tràn ngập trong lòng. Bây giờ Trường Sa và đất liền đã thu dần khoảng cách, Tết ngoài đảo có đầy đủ hương vị ngày xuân”.

Ngoài gói bánh chưng, bánh tét thì tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, nhảy bao bố là món ăn tinh thần đặc biệt của lính đảo mỗi khi Tết đến Xuân về.

Xuân Ất Tỵ này, chiến sĩ đảo Sơn Ca xây dựng kế hoạch thi kéo co có thưởng cho quân và dân xã đảo. Theo Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca, Trung tá Hoàng Thanh Sơn, đến hẹn lại lên, xuân nào đảo Sơn Ca cũng tổ chức trò chơi dân gian. “Các trò chơi dân gian được tổ chức trong 3 ngày Tết. Phân đội nào đoạt giải cao được cộng điểm trong phong trào thi đua “Mừng Ðảng mừng Xuân” và tặng thưởng. Các hoạt động, trò chơi dân gian luôn hấp dẫn chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ”, Trung tá Sơn cho biết.

Chính trị viên đảo Sinh Tồn Ðông, Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp cho biết: “Tổ chức trò chơi dân gian trong 3 ngày Tết không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Qua đó, truyền đi thông điệp văn hoá hướng về nguồn cội của dân tộc. Ngoài các trò chơi dân gian như kéo co, chơi cờ, nhảy bao bố, đẩy cây có thưởng, đảo cũng tổ chức “rèn sức ngày xuân” cho những chiến sĩ có thể lực chạy vũ trang có thưởng. Ðây là bộ môn thể thao ngày Tết được nhiều chiến sĩ yêu thích”.

Trong khi người người, nhà nhà ở đất liền vui Tết đón Xuân, thì những người lính đảo Trường Sa phải đứng gác trong gió gào, sương biển và trực sẵn sàng chiến đấu không kể ngày đêm. Dẫu nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và không kém phần gian khổ, song tất cả đều xác định tốt nhiệm vụ, vững tay súng canh chủ quyền Tổ quốc cho Nhân dân cả nước đón Tết vui Xuân trong yên bình, hạnh phúc.

Trò chơi đẩy gậy hấp dẫn lính đảo.

Trò chơi đẩy gậy hấp dẫn lính đảo.

19 tuổi đời, một năm tuổi quân, lần đầu tiên đón xuân trên đảo. Nỗi nhớ đất liền, cha mẹ cứ tăng dần khi chuyến tàu chở hàng quà xuân từ đất liền cập cảng. Hạ sĩ Ðinh Văn Hiếu ở đảo Cô Lin không giấu được xúc động: “Ðây là Tết đầu tiên tôi xa cha mẹ, nhớ đất liền lắm, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là canh chủ quyền biển đảo yên bình cho Nhân dân cả nước đón Tết. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Lần thứ 3 trong đời quân ngũ đón Tết giữa biển trời Tổ quốc, Thiếu uý Phạm Xuân Quí ở đảo Cô Lin “gom” nỗi nhớ đất liền vào những vần thơ. Trong khi đó Ðại uý Phạm Khắc Lượng ở Phân đội 1 Trường Sa Lớn quả quyết: “Ngày Tết ai cũng nhớ đất liền, cha mẹ, vợ con. Nhưng nếu không có những người lính Trường Sa thì ai là người canh đảo. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã có chiến sĩ Trường Sa canh giữ”./.

 

Mai Thắng

 

VietinBank Cà Mau hỗ trợ 2 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

Trưa 9/2, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Cà Mau đến trao tặng 2 tỷ đồng, chăm lo quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xuân về trên những tuyến đường quê

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhịp sống trở nên rộn ràng hơn, khi mỗi mái nhà tất bật chuẩn bị cho mùa đoàn viên, thì ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, người dân bắt tay trồng hoa, chăm cây, làm đẹp những tuyến đường quê. Không phải những công trình lớn lao, nhưng chính từ những việc làm giản dị ấy, mùa Xuân như đang về sớm trên từng lối nhỏ đường quê.

Khi học sinh tích cực nghiên cứu, sáng tạo

Ðoạt giải Nhất và giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026, 2 dự án: Sản xuất dung dịch dẫn dụ ruồi vàng đục quả từ tinh dầu tràm lá dài và Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mỹ thuật của học sinh Trường THPT Tắc Vân đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, gắn học tập với thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tết ấm tình đồng hương

Trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức chuỗi hoạt động thăm, tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Rộn ràng sắc xuân trên phố phường Cà Mau

Xuân Bính Ngọ 2026, diện mạo đô thị và nông thôn Cà Mau thêm khởi sắc với hình ảnh linh vật Ngựa được trang trí nổi bật trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và không gian công cộng. Những tiểu cảnh xuân được đầu tư đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa biểu tượng linh vật của năm mới và sắc màu truyền thống, không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến không khí Tết rộn ràng, ấm áp, mà còn thể hiện sự chăm chút của địa phương trong nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân.

Ấm áp Tết Nhân ái tại miền biển

Chiều 7/2, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân đến dự Chương trình “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Cái Đôi Vàm, do Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức, nhằm chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Lan toả pháp luật, sẻ chia nghĩa tình ngày Tết

Sáng 7/2, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Châu Thới cùng các doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống pháo nổ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, kết hợp tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng an ninh cơ sở và hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Thới.

Gần 80 tác phẩm mỹ thuật “Sắc xuân 2026” phục vụ công chúng

Triển lãm được khai mạc vào ngày 7/2, tại Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức.

Thầy, trò vui xuân, thêm động lực dạy tốt - học tốt

Sáng 7/2, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2026” trong không khí vui tươi, rộn ràng và ấm áp hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động vui xuân dành cho giáo viên, học sinh mà còn mang ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ dạy tốt - học tốt của thầy và trò nhà trường trong học kỳ đầu tiên của năm học 2025-2026.

Hành trình “Về nghe Mẹ kể”

Tiếp tục chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân, tri ân những người có công với cách mạng, ngày 6/2, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp với Xã đoàn Lương Thế Trân, Xã đoàn Hưng Mỹ và nhà tài trợ Bột gạo lứt An An (phường An Xuyên) thực hiện chương trình “Về nghe mẹ kể”, tri ân những người Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH).