Thứ hai, 16-2-26 03:05:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Từ Festival Đờn ca tài tử, nghĩ về những “tài tử nhí”

Báo Cà Mau

Trong những ngày diễn ra Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival), giới mộ điệu cả nước không ít lần được thưởng thức những “bữa tiệc” ĐCTT hấp dẫn của các thí sinh nhỏ tuổi. Sự có mặt của những “tài tử nhí” không chỉ khẳng định sức hút của môn nghệ thuật này, mà còn giúp chúng ta vững tin và hy vọng hơn vào thế hệ kế thừa.

Nhiều gương mặt triển vọng

Festival là lễ hội tầm cỡ quốc gia, nhưng nhiều đơn vị đã không ngần ngại mang đến Bạc Liêu những thí sinh nhỏ tuổi để thi tài. Tuy chưa có kinh nghiệm “tác chiến”, song các em lại là những “tài năng nhí” có nhiều triển vọng.

Tập ca tài tử khi mới 3 tuổi, Nguyễn Mỹ Duyên (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã sớm bộc lộ năng khiếu “trời phú” của mình. Chất giọng trong và gương mặt xinh xắn đã giúp Duyên “tỏa sáng” ở những cuộc thi do địa phương tổ chức. Ở cái tuổi 12, Duyên được xem là một trong những “tài tử nhí” sáng giá của vùng đất mũi - Cà Mau. Lần đầu bước chân ra một sân khấu lớn như “Không gian ĐCTT Nam bộ”, đối với em là một vinh dự lớn. Đáp lại sự kỳ vọng của tỉnh nhà, Mỹ Duyên đã chinh phục được khán giả bởi phong cách trình diễn và giọng hát có phần chững chạc hơn độ tuổi của em.

“Tài tử nhí” của Bạc Liêu trình diễn tại Liên hoan ĐCTT. Ảnh: H.T

Chắc hẳn, khán giả vẫn chưa quên tiết mục Rực rỡ sử vàng Bạc Liêu giải phóng của cặp đôi Lê Hoàng Long (17 tuổi) và Lâm Kim Cương (14 tuổi) tại Liên hoan ĐCTT Nam bộ toàn quốc (trong khuôn khổ Festival) vừa qua. Tự tin trong trình diễn và thể hiện bài hát có hồn, Long và Cương đã chiếm được cảm tình của khán giả và xuất sắc mang về huy chương bạc cho Bạc Liêu. Kim Cương tâm sự: “Hạnh phúc biết bao khi được đứng trên một sân khấu nghệ thuật lớn. Càng hạnh phúc hơn khi chúng em đã mang vinh quang về cho quê hương mình”.

Kỳ vọng vào thế hệ kế thừa

Tạo điều kiện để các thí sinh nhỏ tuổi tham gia hội thi lớn không phải là một sự mạo hiểm của các đơn vị tham gia. Bởi hầu hết các đội xem đây như một cuộc hội ngộ, một sân chơi nghệ thuật để thỏa mãn đam mê hơn là chuyện giành thành tích. Quan trọng hơn, các đơn vị muốn những “viên ngọc quý” của làng ĐCTT có dịp cọ xát, mài giũa trong môi trường “khắc nghiệt” hơn. Một khi “ngọc” được mài sáng hơn thì cũng đồng nghĩa với việc tạo ra được một lớp “hậu sinh khả úy” để tiếp tục kế thừa sự nghiệp ĐCTT của cha ông. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT Bạc Liêu, cho biết: “Ngoài những tài tử kỳ cựu, đến với hội thi lần này chúng tôi cũng muốn giới thiệu một vài nhân tố mới. Mặc dù các em còn nhỏ, nhưng đã khiến chúng tôi yên tâm, vì sự nỗ lực trong tập luyện và chững chạc trong thi diễn. Qua hội thi, Bạc Liêu muốn cho bạn bè gần xa biết đến phong trào ĐCTT Bạc Liêu mạnh không chỉ nhờ những trụ cột quen thuộc, mà còn có nhiều “tài tử nhí” tài năng. Đây sẽ là thế hệ kế thừa và phát huy sức sống của ĐCTT”.

Là đơn vị chủ nhà, Ban tổ chức Festival luôn thể hiện sự quan tâm của mình đối với các tài tử. Trong những ngày diễn ra Festival, Ban tổ chức nói riêng, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nói chung thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho các đơn vị tham gia. Đặc biệt, các “tài tử nhí” là những người nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm. Bởi Ban tổ chức nhận thấy được tầm quan trọng trong việc vun đắp, tạo điều kiện cho những tài năng trẻ được phát huy. Em Mỹ Duyên chia sẻ: “Nhờ các cô chú trong Đoàn và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu động viên, nên em đã cố gắng biểu diễn hết sức mình. Từ đó, em càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy nghệ thuật ĐCTT”.

Hy vọng rằng, những “tài tử nhí” của quốc gia nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng sẽ tiếp tục được quan tâm, chăm bồi tài năng và bản lĩnh để gìn giữ môn nghệ thuật quý báu của dân tộc mãi trường tồn với thời gian.

HỮU THỌ

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.