Cuộc sống nghèo khó, không nơi nương tựa, thiếu vắng hơi ấm của tình thân, sự chăm sóc của con cháu khi ở tuổi xế chiều… là cảnh ngộ chung của hầu hết người già neo đơn trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Nay những mảnh đời ấy càng thêm khốn khó trước tác động của dịch COVID-19. Thấu hiểu những khó khăn ấy, tuổi trẻ TP. Bạc Liêu đã đứng ra kết nối những tấm lòng chung tay hỗ trợ các cụ.
Đi vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi đến nhà cụ Đỗ Thị Thu (cũng thuộc khóm 7, Phường 3), một căn nhà nhỏ đã cũ kỹ, rêu phong. Cụ bà đã ngoài 80 tuổi, người gầy đét vì thiếu sự chăm sóc của người thân, vất vả di chuyển khỏi chiếc giường ra mở cổng đón chúng tôi. Gọi là cổng nhưng nó đã cũ kỹ, mục nát tưởng như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong căn nhà nhỏ treo đầy những bức ảnh cũ, nhưng cũng đủ để thấy được hồi trẻ bà là một người phụ nữ xinh đẹp.
Bí thư Thành đoàn TP. Bạc Liêu - Ngô Yến Nhiên hỗ trợ quà và động viên tinh thần cụ Đỗ Thị Thu. Ảnh: Đ.K.C
Thấy các bạn trẻ mang gạo và các nhu yếu phẩm đến, cùng những lời hỏi thăm, động viên giữ gìn sức khỏe, cụ Thu rưng rưng: “Cuộc đời của bà bất hạnh nhiều thứ lắm các con, có gia đình nhưng chồng mất sớm, lại không con cái, họ hàng cũng có nhưng người ở xa, người có cuộc sống riêng, năm thì mười họa lắm mới có người đến hỏi han được vài câu. Bà sống được đến ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà con chòm xóm, nay được thêm các cháu hỗ trợ nữa thì còn gì quý báu cho bằng. Bà chúc cho các cháu thật nhiều sức khỏe để có thể chăm sóc, hỗ trợ thêm nhiều người già neo đơn giống như bà…”.
Bí thư Thành đoàn TP. Bạc Liêu - Ngô Yến Nhiên, cho biết: “Qua kết nối, thống kê từ 10 phường, xã trên địa bàn TP. Bạc Liêu thì có 70 trường hợp là người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, không thu nhập, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mong muốn được sẻ chia một phần để các cụ vơi bớt khó khăn, tuổi trẻ thành phố đã nỗ lực vận động, kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng cho các cụ trên toàn địa bàn. Theo đó, chúng tôi bắt đầu hỗ trợ từ ngày 15/7 âm lịch cho đến tết Nguyên đán. Mỗi phần hỗ trợ trị giá hơn 200.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Mong rằng món quà nhỏ của các mạnh thường quân, tuổi trẻ thành phố sẽ giúp các cụ cảm thấy ấm lòng giữa cơn đại dịch”.
Những phần quà nhỏ nhưng ấm áp yêu thương lại tiếp tục theo chân các bạn trẻ len lỏi trong những con hẻm sâu, đến tận tay người già neo đơn trong niềm vui, những giọt nước mắt hạnh phúc. Và những lời quan tâm, động viên thăm hỏi từ trái tim của các bạn trẻ chính là những liều thuốc tinh thần xoa dịu nỗi cô quạnh, thiếu thốn hơi ấm tình thân của người già neo đơn trên địa bàn.
Kim Trúc