(CMO) Nhìn dáng vẻ rắn rỏi, cách nói chuyện cởi mở, vui tính "đúng chất nhà nông", không ai biết ông đã ngoài 80 tuổi. Tự cho mình là người của công việc, hằng ngày ông vẫn tất bật với vườn tược, vuông tôm.
Hỏi ông, có tính đến việc nghỉ ngơi khi tuổi đã lớn không? Ông chỉ cười xoà: Nghỉ sao được khi còn khoẻ mạnh, khi cái lửa nhà nông vẫn đang cháy và những dự định cho các đợt quyên góp từ thiện đang ấp ủ trong lòng.
Ông Nguyễn Trung Thành chăm sóc vườn thanh long. |
Ông là Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1931), ấp Hoà Trung, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lý Văn Lâm qua 3 nhiệm kỳ. Năm 2012, nhận thấy tuổi đã cao, ông xin nghỉ.
Dù sức khoẻ có giảm sút, nhưng ông không chịu nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ngoài nuôi tôm, trên khu đất vườn sẵn có của gia đình, ông đào ao nuôi cá, chăn nuôi gà vịt, đặc biệt là trồng thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông tâm sự: "Mình xuất thân là nông dân, nhiều năm liền đi làm công tác xã hội, nay về vườn tiếp tục làm nhà nông là hợp lý, đó cũng như thú vui của tuổi già".
Khu vườn trồng thanh long của ông có diện tích 2.200 m2, với 220 gốc, trong đó 70 gốc ruột trắng và 150 gốc ruột đỏ, tất cả đều được xây trụ đỡ bằng bê-tông. Mỗi năm, vườn thanh long cho thu hoạch khoảng 3 tấn, sau khi trừ chi phí, còn lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng. Điều đặc biệt của vườn thanh long này là không sử dụng phân hoá học, ông tận dụng nguồn cá tạp thu mua từ các chủ vuông, đem ủ thành phân để bón cho thanh long.
Sắp tới ông dự định trồng thêm mãng cầu ghép. Việc lao động đối với ông không còn đặt nặng chuyện kiếm tiền, mà qua đó, ông muốn giáo dục cho con cháu bài học về giá trị của lao động, không ỷ lại và ý chí vươn lên làm giàu từ chính đôi tay của mình.
Không chỉ làm tốt vai trò gương mẫu của người ông, người cha trong gia đình, cần mẫn với những công việc lao động sản xuất, ông còn quan tâm nhiều đến vấn đề xã hội. Dường như sau nhiều năm làm công tác chữ thập đỏ, ông đã quen với suy nghĩ phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Hễ nghe ở đâu có gia đình cần sự giúp đỡ, ông lại đến tìm hiểu hoàn cảnh, cho tiền, gạo, động viên họ vượt qua khó khăn.
Hằng năm, ông cũng tổ chức nhiều đợt vận động từ các nhà hảo tâm để trợ giúp gạo cho bà con nghèo ở nhiều nơi. Ngoài ra, những hộ đặc biệt khó khăn khi có người thân qua đời không có khả năng tài chính, dù cho họ tìm đến nhờ sự giúp đỡ hay tình cờ biết thông tin, ông cũng sẵn sàng, cho quan tài, hỗ trợ một phần chi phí ma chay chu đáo.
Kể về những công việc này, ông cho rằng đó là trách nhiệm, không chỉ của riêng cá nhân mà phải là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, với tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Mỗi ngày qua đi của ông tuy tất bật, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Nhiều bằng khen, huy chương trong công tác chữ thập đỏ treo trên tường không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của ông trong hoạt động nhân đạo - xã hội.
Hoàng Phúc