Thứ ba, 23-6-26 20:13:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viên mãn, cát tường cùng Tết Đông chí

Báo Cà Mau Theo quan niệm của cộng đồng người Hoa, Đông chí mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xem là Tết của đoàn viên, Tết mừng thêm tuổi và là dịp gửi gắm khát vọng về một năm mới viên mãn, cát tường.

Theo lịch vạn niên, Đông chí năm nay rơi vào Chủ nhật, ngày 21/12 (nhằm mùng 2/11 âm lịch năm Ất Tỵ). Từ xa xưa, tục đón Đông chí đã trở thành nét đẹp văn hoá đặc sắc của người Trung Hoa và theo chân cộng đồng người Hoa du nhập vào Việt Nam trong quá trình di cư, giao lưu văn hoá.

 Chè ỷ (bánh trôi nhỏ) chỉ đem cúng tổ tiên trong ngày đông chí. Ảnh: GIA TỘC

Nếu một năm theo cách tính thông thường được chia thành 4 mùa, 12 tháng, thì trong quan niệm Trung Hoa cổ đại, thời gian được phân chia thành 24 tiết khí, mỗi tiết kéo dài khoảng 15 ngày, đánh dấu sự chuyển mùa và biến đổi khí hậu. Riêng mùa đông có 5 tiết khí gồm: Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn, phản ánh những đặc trưng khác nhau của thời tiết mùa Đông.

“Đông chí” được hiểu là đỉnh điểm của mùa đông, song không phải là thời điểm lạnh nhất, mà là dấu mốc thiên văn khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Vào ngày Đông chí, Bắc bán cầu có ngày ngắn, đêm dài, trong khi Nam bán cầu thì ngược lại. Chính sự đặc biệt này đã hình thành nhiều tập tục dân gian gắn với lễ Đông chí.

Theo truyền thống, người Hoa thường nấu chè trôi nước vào ban đêm để cúng Đông chí, nhằm phân biệt với đêm giao thừa của Tết Nguyên đán. Trước ngày Đông chí một hôm còn được gọi là “thiêm tuế” hay “á tuế”, mang ý nghĩa chưa hết năm nhưng đã mừng thêm tuổi. Vì vậy, Đông chí còn được xem như dịp tiễn năm cũ, đón năm mới sớm hơn Tết Nguyên đán.

Bánh trôi nước tượng trưng cho viên mãn. Ảnh: GIA TỘC

Cũng từ ý nghĩa đó, Đông chí trở thành Tết của đoàn viên, là dịp để những người đi làm ăn xa trở về sum họp cùng gia đình. Trong ngày này, chè trôi nước không chỉ là món ăn truyền thống mà còn mang biểu tượng văn hoá cát tường. Theo quan niệm âm - dương, chè trôi nước thường được ăn thành từng cặp, tượng trưng cho sự gắn bó, đủ đầy, viên mãn.

Đặc biệt, trong tiếng Triều Châu, từ “ỳ múa” mang nghĩa trọn vẹn, nên chè trôi nước còn gắn với nghi thức chúc phúc trong lễ cưới. Theo phong tục, cô dâu chú rể đút chè trôi nước cho nhau, cầu mong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền lâu.

Xuất phát từ ý nghĩa viên mãn, ngoài những viên chè trôi lớn, người Hoa còn nặn thêm những viên nhỏ màu hồng hoặc đỏ, gọi là bánh trôi nhỏ. Những viên bánh này không chỉ dùng để cúng tổ tiên mà còn được xâu vào nhang cắm trước cửa, dán vào lu gạo, hũ nước, chuồng gia súc, thậm chí cắm ngoài đồng ruộng, với ước mong cuộc sống luôn đủ đầy, no ấm, mọi điều cát tường như ý.

 Bánh trôi nhỏ đem xâu vào cây nhang cắm vào hai bên cửa môn thần trước nhà người Hoa. Ảnh: GIA TỘC

Đông chí hay Tết đoàn viên thực sự là một mỹ tục giàu giá trị nhân văn, thể hiện khát vọng hạnh phúc, gắn kết gia đình và cộng đồng. Trong tiết trời se lạnh cuối năm, hình ảnh các thế hệ quây quần bên bếp lửa, cùng vo bánh, nấu chè và thưởng thức bữa cơm đoàn viên đã tạo nên nét đẹp ấm áp, bền bỉ trong đời sống văn hoá của cộng đồng người Hoa.

Lâm Hỷ

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...