ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 4-7-25 07:02:47
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xung quanh tình hình ANTT ở Thới Bình người dân mong chờ sự phán quyết: Bài 2: Nỗ lực lập lại trật tự xã hội ở địa phương

Báo Cà Mau Căn nhà ông Kha cháy rụi chỉ còn sót lại vài vật dụng không giá trị sử dụng.

Qua sự vụ ông Nguyễn Văn Kha, Công an xã Thới Bình nhiều lần đề xuất, tham mưu cùng cấp trên xử lý. Trong khi đó, sự việc ngày càng diễn biến phức tạp. Cha con ông Tùng vẫn ngang nhiên xem thường pháp luật.

Ngoài việc dỡ chòi vuông của ông Kha phía xã Thới Bình (đã được xử lý) thì việc ông Tùng bị ông Kha tố đốt chòi vuông gây thiệt hại trên 20 triệu đồng, phía xã Tân Phú vẫn đang xác minh.

Dân tố bị thiệt hại, công an xã nói “khó xác định”

Ngày 27/4/2016, sau nhiều lần ông Kha trình báo địa phương 2 xã Tân Phú và Thới Bình nhưng cha con ông Tùng vẫn ngang nhiên vào vuông tôm ông Kha đặt lú, mò tôm. Ông Kha có đơn gởi đến Toà soạn Báo Cà Mau trình bày sự việc.

Trong đơn ông Kha trình bày có đoạn: "Khoảng 12 giờ trưa 22/4, ông nhận được tin báo của bà con gần vuông tại ấp Kinh 5B, xã Tân Phú, cho hay có người mò tôm trong vuông giữa ban ngày. Ông Kha ngay sau đó trình báo với Công an xã Tân Phú".

Sự việc này, trong quá trình làm việc với ông Nguyễn Việt Triều, Trưởng Công an xã Tân Phú, ngày 28/4, ông Triều cho biết: “Công an xã có nhận đơn ông Kha tố giác việc bị mò tôm, đặt lú và đốt chòi vuông... nhưng chưa xác minh rõ. Vả lại, sự việc đang trong quá trình điều tra nên không cung cấp thêm thông tin”.

Căn nhà ông Kha cháy rụi chỉ còn sót lại vài vật dụng không giá trị sử dụng.      Ảnh: P.PHÚ

Ông Kha rất bức xúc vì nhiều lần làm đơn đến Công an xã Tân Phú và cũng thực hiện nhiều chuyến trình báo trực tiếp, nhưng khi trực tiếp đến trình báo Công an xã Tân Phú về việc đối tượng đang thực hiện hành vi mò tôm trong vuông giữa ban ngày thì được Công an xã Tân Phú hướng dẫn: “Về bố trí bắt quả tang đối tượng, sau đó báo công an xã xử lý”.

Nội dung sự việc này được ông Triều, Trưởng Công an xã Tân Phú xác nhận có. Ông Triều xác nhận với phóng viên Báo Cà Mau: “Ông Kha có trực tiếp đến Công an xã trình báo bị mất trộm, bị mò tôm trong vuông nhiều lần. Nhưng khi lực lượng đến thì không phát hiện gì. Chẳng lẽ chúng tôi phải xuống canh chừng vuông?”.

Còn về việc chòi vuông bị đốt, ông Kha tố: “Khi phát hiện chòi vuông cháy thì lúc đó có 2 thanh niên đang đi gần đó nhưng ngược hướng nhìn (chỉ nhìn thấy lưng)” và ông Kha khẳng định đó là cha con ông Tùng. Sự việc này được ông Triều, Trưởng Công an xã Tân Phú, cho biết: “Chưa đủ chứng cứ để xác định nguyên nhân cháy. Việc ông Kha nhận dạng người và tố đó là đối tượng thực hiện hành vi chưa có căn cứ”.

Trong khi đó, một người cùng cư ngụ ấp Kinh 5B, canh tác vuông cặp ranh đất với ông Kha (xin giấu tên), xác nhận: “Tôi là người phát hiện 2 người con ông Tùng thực hiện hành vi đốt nhà ông Kha vào giữa trưa 22/4 và điện báo ông Kha hay. Ðồng thời, tôi cùng ông Kha đến Công an xã Tân Phú trình báo và tường trình sự vụ. Nhưng đã qua thời gian hơn 2 tuần, tôi cũng như bà con khu vực này chưa thấy công an đến xác minh. Bây giờ, tôi và nhiều bà con khi đi thăm vuông tôm của mình còn phải dè chừng vì sợ bị trả thù”.

Hiện trường cháy căn nhà ông Kha cho thấy đã thiệt hại hoàn toàn. Tài sản bị biến dạng còn lại: cân đồng hồ, vành lú, bếp gas, bình gas, ti-vi, nồi cơm điện... ông Kha ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Nhiều bà con trong khu vực xác nhận: “Khi phát hiện cháy, vì giữa trưa, mọi người đang ngủ nên không kịp chữa. Vả lại, trong nhà ông Kha có 2 can dầu diezel nên khi cháy bốc khói dữ dội và nổ. Khi ông Kha về tới thì căn nhà đã bị thiêu trụi”.

Tình hình đang hết sức phức tạp. Trong khi bà con Nhân dân đang mong chờ một biện pháp mạnh từ phía công an xã, thì ngược lại họ cảm thấy thất vọng. “Chờ giải quyết, quá lâu rồi tôi đang dần bế tắc. Không chịu được, tôi xuống Công an huyện, UBND huyện trình báo dù biết rằng làm như thế là vượt cấp”, ông Kha buồn bã.

Hoang mang, ảnh hưởng sản xuất

Ông Nguyễn Văn Kha cho biết, trong quá trình cầm đơn thưa kiện sự vụ trên, nhiều lần ông bị cha con ông Tùng hăm doạ. Thậm chí, ngay cả ngày Toà án Nhân dân huyện mời đến giải thích hoà hoãn, để an toàn hơn, ông Kha phải nhờ vài người hàng xóm thân tình cùng đi.

Trong quá trình xác minh sự việc này, phóng viên Báo Cà Mau ghi nhận nhiều ý kiến bất bình của quần chúng Nhân dân về hành vi ngang ngược của cha con ông Tùng. Nhưng hầu hết các ý kiến sau khi trình bày đều mong được giấu danh tính. Nghĩa là sự việc vẫn đang diễn ra giữa ban ngày, nhưng do xử lý chưa nghiêm hành vi cha con ông Tùng nên không ai dám đứng ra tố giác, vì họ sợ liên can, sợ bị trả thù.

Ông Ðỗ Bé Năm rất bức xúc khi xem lại những đoạn video được đồng nghiệp quay lại trong những lần thực thi công vụ đối với cha con ông Tùng trên địa bàn xã: lúc thì văng tục, chửi bới công an; khi thì cầm gậy, cầm búa xua đuổi; thậm chí dùng vật nặng ném vào lực lượng công an xã.

Xét  thấy  vụ việc phức tạp, Ban Biên tập Báo Cà Mau cử phóng viên trực tiếp đến địa phương xác minh sự vụ. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần trực tiếp liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Thới Bình nhưng chưa nhận được sự phối hợp hay thông tin gì từ phía lãnh đạo Công an huyện.

3 lần đến trụ sở Công an huyện Thới Bình, phóng viên được cử đi xác minh chỉ gặp cán bộ trực ban.

“Hành động này cần xử lý nghiêm theo Luật Hình sự. Bởi đối tượng đã cố tình chống trả và ngăn cản lực lượng đang thi hành nhiệm vụ. Nguy hiểm hơn, lần nào đối tượng cũng có sẵn hung khí”, một cán bộ công tác lâu năm trong ngành công an bày tỏ quan điểm.

Ngày 29/4, trao đổi với phóng viên, ông Ðỗ Bé Năm cho hay, sự việc đã được lãnh đạo UBND xã Thới Bình trình bày với lãnh đạo UBND huyện Thới Bình xin ý kiến xử lý. Tất cả hồ sơ có liên quan đến sự vụ cha con ông Tùng và ông Kha (những vụ vượt thẩm quyền công an xã), xã đã bàn giao cho Công an huyện Thới Bình.

Ngày 30/5, ông Nguyễn Văn Kha tiếp tục thông tin, phần vuông tôm nhà ông liên tục bị phía ông Tùng vào đặt lú, mò bắt tôm. Thậm chí, chiếc xuồng (xuồng cây lấp keo) ông Kha dùng để đi coi vuông cũng bị lấy cắp. Và khi phát hiện thì ông Tùng đang sử dụng chiếc xuồng này.

Vì nhiều lần trình báo mà không nhận được sự hỗ trợ từ phía địa phương nên ông Kha và bà con xung quanh rất hoang mang./.

Ðiều tra của Phong Phú

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.