ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 18-7-25 02:19:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cà Mau tạo ấn tượng đẹp tại Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật toàn quốc lần 3, năm 2025 khu vực phía Nam

Báo Cà Mau Trong 2 ngày: 26 và 27/5, tại UBND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật toàn quốc lần thứ 3, năm 2025 - khu vực phía Nam với chủ đề “Tiếng hát từ trái tim”.

Đạo diễn Quốc Tín chăm chút phần biểu diễn cho thí sinh trước giờ tranh tài.Đạo diễn Quốc Tín chăm chút phần biểu diễn cho thí sinh trước giờ tranh tài.

Hội thi có sự tham gia của 84 thí sinh người khuyết tật thuộc 7 đoàn thi đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Khánh Hoà, Sóc Trăng (trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi, lớn tuổi nhất là 61 tuổi). Đây là dịp để người khuyết tật các tỉnh học hỏi, giao lưu, thể hiện khả năng của mình trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật; khẳng định giá trị bản thân và hoà nhập ngày càng sâu rộng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Hai tài tử Nguyễn Thị Hồng và Phạm Thái Hải tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia hội thi.Hai tài tử Nguyễn Thị Hồng và Phạm Thái Hải tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia hội thi.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thi, cho biết: “Trong bối cảnh các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng, sắp xếp tinh gọn hệ thống chính trị hành chính Nhà nước, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Hội nhưng nhiều tỉnh, thành hội vẫn tích cực chuẩn bị các vòng thi sơ tuyển, lựa chọn tiết mục tập luyện để tham gia các hội thi khu vực ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Hội thi thực sự là ngày hội của người khuyết tật, một hoạt động văn hoá, văn nghệ đậm tính nhân văn và nhân ái.

Với bài vọng cổ "Biển chiều", thí sinh Nguyễn Văn Nghiệm mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với chất giọng ngọt ngào, đậm tình quê biển Cà Mau.Với bài vọng cổ "Biển chiều", thí sinh Võ Văn Nghiệm mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với chất giọng ngọt ngào, đậm tình quê biển Cà Mau.

Tiết mục "Ánh sáng từ trái tim" (Nhạc sĩ Tuấn Quang) qua phần thể hiện đầy xúc động của thí sinh Nguyễn Văn Hận.Tiết mục "Tiếng hát từ trái tim" (Nhạc sĩ Tuấn Quang) qua phần thể hiện đầy xúc động của thí sinh Nguyễn Văn Hận.

Có tất cả 21 tiết mục góp vào hội thi, gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, múa, độc tấu, hoà tấu nhạc cụ... Đây chính là tâm huyết, tình cảm, tài năng của các thí sinh khuyết tật đã được tuyển chọn tại các phong trào văn hoá, văn nghệ tại địa phương, hứa hẹn mang đến cho Ban giám khảo và khán giả nhiều cảm xúc và trải nghiệm thú vị. Riêng tỉnh hội Cà Mau xây dựng chương trình tham gia gồm 3 tiết mục: ca cổ “Biển chiều” (tác giả: Huỳnh Bê, trình bày: Võ Văn Nghiệm), đơn ca “Tiếng hát từ trái tim” (Nhạc sĩ Tuấn Quang, trình bày: Nguyễn Văn Hận) và hoà tấu nhạc cụ dân tộc của 2 thí sinh Phạm Thị Hồng - Nguyễn Thái Hải. Kết quả, Cà Mau đoạt 1 giải Bạc, 2 giải Khuyến khích, 1 giải hoà tấu nhạc cụ ấn tượng, 1 bằng khen của Trung ương Hội. Bên cạnh đó, tiết mục ca cổ “Biển chiều” của thí sinh Võ Văn Nghiệm còn được NSƯT Lê Tứ, thành viên Ban giám khảo trao 1 phần quà dành cho tiết mục ấn tượng tại hội thi.

Ban tổ chức hội thi trao quà cho đại diện các thí sinh tham gia hội thi.

Thí sinh Võ Văn Nghiệm (thứ nhất từ trái sang) nhận giải Bạc tại hội thi.

Hai tiết mục: "Tiếng hát từ trái tim" (thí sinh Nguyễn Văn Hận) và hoà tấu nhạc cụ dân tộc (hai thí sinh Phạm Thái Hải - Nguyễn Thị Hồng) đoạt giải Khuyến khích tại hội thi.

“Đây đúng là sân chơi đẹp để đội ngũ người khuyết tật tỉnh nhà có dịp giao lưu với các tỉnh bạn để rút kinh nghiệm và tiếp tục phát huy vai trò của người khuyết tật trong quá trình tham gia văn nghệ cũng như sinh hoạt văn nghệ định kỳ hằng tháng tại địa phương”, ông Tạ Bửu Thương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau, bày tỏ./.

Minh Hoàng Phúc

 

 

 

 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Bạc Liêu đến thấy yêu, xa thấy nhớ

Chẳng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng như nhiều nơi, vùng đất Bạc Liêu với những “đặc sản” là tính cách mến khách, nghĩa tình, những nét văn hóa không pha lẫn đã nhẹ nhàng gieo vào lòng du khách những tình cảm đặc biệt.

Trang sách mở…

​Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

​“Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều hướng về nhau. Cùng quan tâm, cùng vun vén gìn giữ gia đình”.

Lướt mạng xã hội

Dân mạng Bạc Liêu vừa hân hoan, vừa luyến lưu trước thời khắc về với “mái nhà chung” Cà Mau