Khi vẫn còn là những ngày Tết thì nhiều nông dân đã ra thăm đồng và bắt tay vào sản xuất. Tất cả họ đều hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu trong năm mới.
Tất bật phòng trừ sâu bệnh hại lúa
Ngày mùng 3 Tết Quý Tỵ 2013, chúng tôi về xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình) xông đất nông dân. Anh Nguyễn Quốc Thanh (ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình) có hơn 32 công đất sản xuất lúa. Hiện lúa đang trỗ đòng, phát triển rất tốt. Anh Thanh cho biết: “Trước Tết, tôi được cán bộ bảo vệ thực vật và địa phương thông báo có đợt rầy nâu ngay trong Tết. Vì vậy, từ 25 - 27 tháng chạp, cả gia đình tôi đã ra đồng để phun thuốc phòng ngừa. Đến mùng 4 Tết, tôi lại phun xịt thuốc thêm một lần nữa”. Với việc chăm sóc kỹ ruộng lúa, anh Thanh hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu.
![]() |
Nông dân huyện Hòa Bình ra quân phun thuốc phòng trừ rầy nâu. |
Nhộn nhịp thu hoạch rau màu phục vụ Tết
Tại ấp Giồng Giữa (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu), ngay mùng 2 Tết, nông dân đã ra rẫy thu hoạch các loại rau thơm, ớt, hẹ… để phục vụ thị trường trong và sau Tết. Vào những ngày giáp Tết, do ớt “đụng chợ” nên giá bán khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg, nhưng vào ngày mùng 3 Tết, giá ớt đã lên đến 15.000 đồng/kg.
Do rau màu bán được giá nên khí thế lao động ở vùng chuyên canh rau màu sôi động hẳn lên. Nông dân thì hăng hái sản xuất, còn tại các vựa rau củ, tiểu thương nhộn nhịp đặt mua các loại rau để phục vụ sau Tết. Gia đình chị Nguyễn Thị Hương (ấp Giồng Giữa) chỉ ăn Tết sáng ngày mùng 1, chiều mùng 1 là cả nhà đã ra rẫy thu hoạch rau thơm và rau húng. Giá các loại rau vào những ngày trong và sau Tết rất cao, dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/kg, tăng gấp 2 - 3 lần so với trước Tết. Qua đó, mang lại nguồn thu không nhỏ cho nông dân trong những ngày đầu năm mới.
Nông dân ra đồng ngày đầu năm không chỉ là vì công việc, mà còn có cả những hy vọng cho một năm mới, mà trước mắt, giá cả các mặt hàng nông sản đầu năm đang ở mức khá cao.
Minh Đạt