Một trong những nội dung quan trọng được nông dân và Hai Lúa tôi quan tâm ở kỳ họp HĐND lần thứ năm là mối liên kết “4 nhà”. Bởi, đây là một chủ trương lớn làm cho bà con rất phấn khởi. Song, khổ nỗi, đến nay, sự liên kết này vẫn chưa được hình thành.
Ông Nguyễn Hoàng, nông dân xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) than với Hai Lúa: “Cái khổ của nông dân mình bây giờ là sản xuất lúa rồi không biết bán cho ai. Và khi sản xuất quá nhiều thì lại bán mất giá, thua lỗ”. Đơn cử như chuyện gia đình ông Hoàng mới thu hoạch cá đồng, phải ra thị trấn Ngan Dừa tìm thương lái vào thu mua. Ngoài việc sợ thị trường tiêu thụ bấp bênh, bà con còn sợ cả mấy ông thương lái chèn ép giá.
![]() |
Nông dân xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) chạy ô-xy cho tôm càng xanh để chờ thương lái đến thu mua. Ảnh: L.D |
Cụ thể là, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp quy hoạch lại vùng sản xuất, nhất là sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với ô đê bao khép kín và các mô hình hợp tác sản xuất. Sử dụng cùng một giống lúa, xuống giống đồng loạt, thu hoạch cùng lúc để doanh nghiệp dễ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...
Với những giải pháp này, Hai Lúa tôi hy vọng sẽ có những bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp và mối liên kết “4 nhà” sẽ thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho nông dân.
HAI LÚA