(CMO) Chỉ sau vài năm mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, đời sống người dân tuyến Kinh T19, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời đã và đang thay da đổi thịt từng ngày. Hình ảnh thiếu điện, đường, trường, trạm đã lùi vào quá khứ. Những căn nhà lá dột nát, nghèo nàn đang dần được thay thế bởi những căn nhà tường khang trang, kiên cố.
Ông Tám Đức (Nguyễn Minh Đức, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Vồ Dơi) cho biết: “Giờ thì dễ rồi, bởi đất có bờ bao khuôn hộ đàng hoàng, người dân xây dựng được các mô hình sản xuất phù hợp. Chớ cách đây chục năm khổ lắm”.
Nhờ lộ làng được xây dựng, bà con có điều kiện buôn bán hoa màu tăng thu nhập. |
Khổ bởi đất đai canh tác quá khó khăn vì bị nhiễm phèn. Theo lời ông Tám Đức, khoảng 5 năm trước thôi, không có loại rau màu nào sống nổi trên vùng đất này. Cách đây không lâu mà còn khó khăn như vậy, huống chi thời khẩn hoang, nhận đất nhận rừng. Theo bà con, lúc đó cây lúa tuy trụ nổi nhưng cũng không khá hơn. Mỗi năm làm có vụ lúa mùa mà năng suất một công được chừng chục giạ, còn khi thời tiết không thuận lợi thì thất trắng. Giá trị kinh tế của cây rừng thì chưa nhìn thấy gì. Bởi vậy, tuy có đất trồng lúa, trồng rừng tới mấy héc-ta, nhưng nhiều hộ dân vẫn chấp nhận “bỏ của chạy lấy người”.
Còn những ai có chí, quyết không đầu hàng như ông Tám Đức, vợ chồng ông Ba Mừng (Nguyễn Văn Mừng) thì phải bươn chải đủ nghề mới sống nổi. Thế nhưng, làm thế nào để thoát nghèo, làm giàu trên vùng đất khó này luôn là nỗi trăn trở của người dân nơi đây. Sau thời gian dài loay hoay với “bài toán” sản xuất, những người dân cần cù, chịu khó như ông Ba Mừng đã tìm được lời giải.
Nhiều năm mưu sinh bằng nghề buôn bán chuối, ông Ba Mừng nhận thấy, cây chuối có giá trị kinh tế khá cao. Nếu cây chuối sống được ở vùng đất này, nhất định sẽ mở ra hướng thoát nghèo cho bà con. Nghĩ là làm, ông cùng với một số người dân trong vùng mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang kê liếp trồng chuối vào năm 2013. Bao giọt mồ hôi đổ xuống, cuối cùng, vùng đất phèn cũng cho quả ngọt.
Bà Lê Thị Tiếng, vợ ông Ba Mừng, chia sẻ: “Mùa hạn như thế này mà mỗi tháng còn thu hoạch 1.200 nải chuối. Nhờ chuyển sang trồng chuối tới giờ mà gia đình tôi mới cất được căn nhà khang trang như thế này”.
Ngoài trồng chuối, trồng rừng, vợ chồng ông Ba Mừng còn trồng dừa, mía. Từ khi tuyến lộ nhựa 3,5 m được xây dựng, thương lái đến tận nơi thu mua hoa màu, bà Tiếng còn tranh thủ trồng bông súng đồng, bông súng Đà Lạt để bán kiếm thêm thu nhập.
Cây chuối cũng giúp gia đình ông Tám Đức “phất” lên nhanh chóng chỉ sau 4 năm. Nói về hiệu quả kinh tế của cây chuối, ông Tám Đức cứ nhắc đi nhắc lại: “Trước đây, với diện tích 2,5 ha trồng lúa, một năm thu nhập giỏi lắm 40 triệu đồng. Còn trồng chuối thu nhập từ 150-200 triệu đồng”.
Cũng với phương châm “không một tấc đất bỏ hoang”, vợ chồng ông Tám Đức còn trồng bông súng, trồng mướp, gác kèo ong. Riêng thu nhập từ mô hình gác kèo ong, đầu năm tới giờ, không dưới 40 triệu đồng. Căn nhà tường khang trang xây dựng cách đây không lâu còn thơm mùi sơn mới là minh chứng cho sự đổi thay trong đời sống kinh tế gia đình của ông Tám Đức.
Là một trong những hộ dân sống lâu đời ở vùng đất này, từ thời còn đốt đèn cóc cho đến khi có điện thắp sáng, nói về khó khăn của vùng đất kinh T19 này, ông Phạm Tuấn Hoàng có thể nói liền một mạch. Không để cái nghèo đeo bám, ông Hoàng cũng chuyển đổi sang trồng chuối, với diện tích 3 ha, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2016, bình quân mỗi tháng, ông thu hoạch 5 tấn chuối, thu nhập khoảng 15 triệu đồng.
Theo ông Hoàng, vùng đất này tuy nhiễm phèn vậy mà phù hợp với cây chuối. Trong quá trình canh tác, chỉ cần kê liếp cao, không để bị ngập úng vào mùa mưa, cũng không cần phải bón phân nhiều.
40 năm gắn bó với vùng đất này, bà Trần Thị Nguyên chứng kiến từng sự đổi thay. Bà Nguyên phấn khởi: “Trước đây, đâu có điện thắp sáng, có lộ làng thông thoáng, trường học như bây giờ”.
Huỳnh Văn Cung, Trưởng ấp Vồ Dơi, cho biết, chục năm trước, phân nửa số hộ rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhiều hộ không trụ nổi, sang nhượng đất lại để đi xứ khác sinh sống. Còn giờ, đời sống bà con kinh T19 phát triển lắm rồi. Hiện nay, trong 72 hộ dân, nghèo, cận nghèo chỉ còn 13 hộ, hơn 20% hộ thuộc diện khá, giàu.
Có được cuộc sống như ngày hôm nay, mỗi người dân ở tuyến kinh T19 nghiệm ra rằng: “Không có vùng đất nào là nghèo nàn, chỉ cần con người có ý chí vượt khó, nhất định sẽ thành công”. Hoàng, ông Tám Đức đang có biết bao dự định, Tổ hợp tác Hoa Chuối đã được thành lập, hướng tới sẽ thành lập hợp tác xã, nhất định phải tạo điều kiện để ai ai cũng vươn lên khấm khá, xứng tầm xã nông thôn mới./.
Ngọc Minh