ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 1-6-25 15:02:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Góp lửa" thắp niềm tự hào quê hương

Báo Cà Mau Từ tháng 9/2022, Câu lạc bộ Kể chuyện lịch sử (CLB) do Bảo tàng tỉnh Cà Mau thành lập, đã chính thức đi vào hoạt động. Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “CLB tổ chức sinh hoạt theo điều lệ gắn với các hoạt động chuyên môn thường xuyên tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với việc phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp của ông cha, vận động hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện”.

Ông Ðỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn) được giao nhiệm vụ làm Chủ nhiệm CLB, tâm huyết: “Thông qua các buổi sinh hoạt CLB để chia sẻ, trao truyền, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương đến các hội viên và công chúng, khích lệ tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước cho những cá nhân tham gia. Ðồng thời, CLB tham gia phối hợp với Bảo tàng tỉnh trong các hoạt động lưu động, ngoại khoá”.

CLB đồng hành cùng các sự kiện sinh hoạt ngoại khoá của Bảo tàng tỉnh Cà Mau (Ảnh: Sinh hoạt ngoại khoá của các câu lạc bộ dưỡng sinh Cà Mau với chủ đề "Hương tháng Năm dâng Bác" tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân sinh nhật Người).

Nói về CLB, ông Sáu Sơn xúc động: “Thành viên nòng cốt của CLB vẫn là anh chị em đang công tác ở Bảo tàng tỉnh đấy thôi. Tôi trân quý những công việc mà các cán bộ Bảo tàng đang làm để lưu giữ, phát huy, lan toả những giá trị văn hoá - lịch sử hào hùng của đất và người Cà Mau. Thời gian qua, CLB đã đồng hành nhiều hoạt động cùng với Bảo tàng tỉnh, bước đầu đã góp phần nhỏ để giữ lửa, góp lửa, khêu bùng lên ngọn lửa về tình yêu, lòng tự hào quê hương cho nhiều đối tượng, nhất là thế hệ trẻ”.

Thành viên CLB luôn đồng hành cùng các sự kiện, hoạt động của Bảo tàng tỉnh Cà Mau, lan toả niềm tự hào, tình yêu với quê hương.

Trong lần củng cố, kiện toàn tổ chức CLB vào tháng 6/2024, ông Nguyễn Thái Thuận (Út Trấn), 85 tuổi, trở thành thành viên mới của CLB, với niềm xúc động khó tả: “Với lịch sử Cà Mau từ thuở khẩn hoang đến nay, chúng ta bắt đầu kể lại, nhắc lại đã là muộn. Ngay trong thời đại Hồ Chí Minh này thôi, khi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc ngày càng lùi xa, những nhân chứng lần lượt qua đời, chúng ta đã mất mát đi nhiều hiểu biết về chính quê hương mình. Tôi và anh Sáu Sơn chỉ góp được phần hiểu biết ở mức độ nhỏ so với sự giàu đẹp, anh hùng, kỳ diệu của Cà Mau và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhưng muộn cũng phải làm, tôi cùng các bạn trẻ hãy làm bằng tấm lòng, trách nhiệm, vinh dự với tiền nhân”.

Ông Nguyễn Thái Thuận, thành viên cao niên nhất của CLB, bên những hiện vật trưng bày tại Di tích Khu căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Ðước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

Dẫn lại những câu chuyện về gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá - lịch sử mà bản thân từng trực tiếp trải nghiệm, ông Sáu Sơn bày tỏ: “Chúng ta hãy trân trọng lịch sử, vì đó là cội nguồn, hồn cốt được kết tinh, toả rạng, trao truyền từ thế hệ đi trước. Các bạn chắc đã từng nghe bài hát nổi tiếng “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”. Chỉ từ một bài hát ấy, Sóc Bom Bo ở Bình Phước ngày nay đã xây dựng thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng, tái hiện lại nhịp điệu, không khí của bài hát ấy làm ai đến cũng trầm trồ, phải nói là quá tài tình. Ðó chỉ là một ví dụ, còn nhiều câu chuyện khác tương tự như thế lắm”.

Với Cà Mau, ông Sáu Sơn đau đáu: “Chuyện của quê hương Cà Mau mình có kể sao, nói sao cũng không hết được những giá trị cao đẹp, hào hùng, nhân nghĩa, thuỷ chung, kỳ diệu. Ông cha ta “mang gươm mở cõi”, đương đầu với thiên nhiên hoang vu, đầy rẫy hiểm nguy, có kẻ thù thì đánh kẻ thù để giữ gìn từng tấc đất. Rồi khi có ánh sáng soi đường của Ðảng, của Bác Hồ, Cà Mau trở thành căn cứ địa cách mạng, chiến công nối tiếp chiến công để giành lại độc lập, tự do, hoà bình cho xứ sở. Những tên đất, tên người, những dấu ấn oai hùng còn đó, tất cả là tài sản vô giá để chúng ta góp sức gìn giữ, lan toả hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau đến với bạn bè muôn nơi”.

Dòng người khắp nơi hành hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương Cà Mau năm 2024, cho thấy giá trị đặc sắc, hấp dẫn của đất và người Cà Mau.

Ông Út Trấn, thành viên cao niên nhất CLB, nhiệt huyết chia sẻ: “Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, tôi mong các thành viên của CLB tiếp tục với công việc ý nghĩa này bằng cách thức tổ chức bài bản, chất lượng, hấp dẫn. Riêng về chủ đề kháng chiến, CLB tại sao không tổ chức một chủ đề về những lá thư tay thời chiến, gắn với những câu chuyện chân thật, sinh động của những người trong cuộc. Còn nhiều chuyện hay lắm, xúc động lắm về thời kháng chiến như làng rừng, những kỷ vật, những quyển nhật ký, những di tích văn hoá - lịch sử... chúng ta không chỉ kể mà còn là khơi gợi, nhân lên tình yêu, lòng tự hào với quê hương của mọi người. Riêng tôi, sẽ sát cánh với mọi người đến chừng nào có thể”.

Thuộc thế hệ 9X, bạn Trần Chúc Ly, cán bộ Bảo tàng tỉnh, Phó chủ nhiệm CLB, tâm sự: “Là thế hệ tiếp nối, những thành viên trẻ trong CLB dưới sự dìu dắt của các chú, các bác, sự ủng hộ của đơn vị sẽ nỗ lực để làm những công việc góp phần gìn giữ, lan toả, phát huy các giá trị văn hoá - lịch sử của quê hương. Mong muốn của CLB là đa dạng hoá các hình thức, chủ đề sinh hoạt để phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận. Mục tiêu là để những câu chuyện lịch sử của ông cha còn sống mãi, trao truyền thông điệp bổ ích, quý báu đối với hậu thế. Qua đó, để bạn bè khắp nơi hiểu thêm, yêu thêm đất và người Cà Mau; để người người Cà Mau hôm nay cùng chung khát vọng, niềm tự hào chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc”./.

 

Phạm Hải Nguyên

 

Ký ức Dớn Hàng Gòn

56 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức về trận B52 Mỹ rải thảm huỷ diệt gần 2 cây số kinh Dớn Hàng Gòn ngày 11/9/1969 (âm lịch) gây biết bao đau thương, tang tóc vẫn còn được người dân nơi đây lưu giữ để nhắc nhớ về giá trị của hoà bình, thống nhất cho thế hệ sau. Chúng tôi tìm gặp những nhân chứng để kể lại chuyện xưa, không phải để khơi lại nỗi đau, mà phác hoạ cho đầy đủ thêm diện mạo của đất và người Khánh Lâm anh hùng.

Người về từ trại VII

Men theo con đường bê tông cặp bờ sông từ chùa Ông Bổn đi về hướng Tắc Thủ một quãng ngắn, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ sâu hút vừa đủ chiếc xe hai bánh qua, tôi đến nhà ông Trương Văn Liền, nguyên Phó chủ tịch Hội Cựu tù Chính trị TP Cà Mau. Căn nhà vừa được sửa chữa, tường vôi màu xanh nhạt, nền lát gạch sáng bóng, chừng như ông lo trước cho ngày kết cục của mình nên chừa một khoảng sân khá rộng, mấy ngọn gió chui vào lắt lay khóm trúc kiểng, người cùng hẻm khen ông có số hưởng được lộc trời.

Thủ tướng: Quyết tâm cơ bản hoàn thành tháo gỡ 'điểm nghẽn' thể chế ngay trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tập trung nguồn lực, quyết tâm cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật ngay trong năm 2025, đồng thời đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", từ bị động sang chủ động, linh hoạt kiến tạo sự phát triển.

Chuyện về gia đình người thương binh 2/4

Quê hương Cà Mau sản sinh biết bao người con ưu tú anh dũng, kiên cường, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Câu chuyện về gia đình ông Nguyễn Thành Do (Sáu Do) ở ấp Tân Hoà, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, càng tô đậm thêm truyền thống anh hùng của xứ sở.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Không nóng vội, chủ quan, duy ý chí

“Sắp xếp đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp xã không chỉ là việc nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, mà mục đích là nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, giảm số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, giảm chi ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời tạo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương”, ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh.

Ðồng thuận với chủ trương lớn

Chủ trương của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp tỉnh, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện là những vấn đề không chỉ cán bộ, công chức mà người dân cũng đặc biệt quan tâm. Lợi dụng sự quan tâm của dư luận, rất nhiều đối tượng đăng tải thông tin để "câu view", "câu like". Nhằm kịp thời chấn chỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện U Minh chỉ đạo các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tốt chủ trương lớn của Ðảng, mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp ÐVHC, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu và đồng thuận.

“Chìa khoá” thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học và làm theo Bác đã trở thành một xu thế, một thói quen, một nhu cầu tự giác của toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát ở chỗ là, vấn đề gì, lĩnh vực nào cũng được Người nêu ra một cách sâu sắc, hệ thống, khoa học; thiết thực ở chỗ là dễ hiểu, súc tích, cô đọng và có thể vận dụng ngay với mọi đối tượng trong mọi hoàn cảnh; sâu sắc, nhân văn ở chỗ là luôn hướng con người đến Chân - Thiện - Mỹ, gắn với những giá trị tiến bộ của nhân loại.

Học và làm theo Bác là nhiệm vụ suốt đời

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cà Mau đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với phương châm “Gương mẫu, trách nhiệm, nghĩa tình”, nhiều cán bộ, hội viên, bằng những hành động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

BÁC VẪN CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN

Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "BÁC VẪN CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN".

Trao phần thưởng cao quý của Đảng

Tiếp tục đợt trao huy hiệu Đảng nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), chiều 16/5, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Điều hành HĐND tỉnh, cùng đoàn cán bộ đến trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.