Lão nông Nguyễn Văn Lộc, người đã gắn bó hơn 80 năm với ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải vui mừng nói: “Tết năm nay bà con ở đây vui lắm vì đã có con lộ mới! Bởi từ trước tới giờ người dân phải đi toàn đường đất, mùa nắng thì bụi, còn trời mưa thì sình lầy”…
Cùng làm giao thông nông thôn
Dù ở cái tuổi “tóc sương da mồi”, nhưng hễ đến giờ làm lộ vào mỗi buổi sáng là ông Nguyễn Văn Lộc lại ra đường xem con trai mình đào đất phụ giúp lực lượng thanh niên. Con lộ bê-tông rộng 1,5m, dài 1,2km chạy qua trước nhà ông. Từ nay con cháu ông đi học không còn phải lội sình như trước, và bà con nơi đây có thể đi lại thuận tiện trong hai mùa mưa nắng. Ông Trần Văn Đô (ngụ cùng ấp với ông Lộc) cũng phấn khởi không kém, ông nói: “Ấp này nghèo lắm, nhưng nghe làm lộ giao thông nông thôn (GTNT) thì ai cũng mừng. Người thì góp tiền, người thì góp ngày công lao động hoặc hiến đất”. Không thuộc gia đình khá giả, nhưng ông Đô đã hiến nửa công đất và đóng góp 500.000 đồng để làm lộ.
![]() |
ĐV-TN và người dân xã Điền Hải (huyện Đông Hải) ra quân làm giao thông nông thôn. Ảnh: T.A |
Thi đua xây dựng quê hương
Có thể nói, niềm vui trên những công trình GTNT có sự đóng góp không nhỏ của những thanh niên tình nguyện. Hình ảnh từng đoàn thanh niên mặc áo xanh, ra quân giúp người dân phát quang, làm lộ đất đen để chuẩn bị đổ bê-tông đã tạo nên những hình ảnh đẹp về phong trào thi đua xây dựng quê hương.
Chị Lưu Mỹ Đậm, cán bộ Huyện đoàn Đông Hải, cho biết: “Huyện đoàn thành lập một đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới gồm thanh niên của 22 ban ngành của huyện. Mỗi tuần, tổ chức đi một xã. Công việc chủ yếu của anh em là đắp mố cầu, sửa chữa lộ bê- tông, lộ đất đen…. Công việc tuy vất vả, nhưng anh em rất vui vì được đóng góp cho quê hương”. Song hành cùng màu áo xanh còn nhiều lão nông dân và cả phụ nữ. Mọi người tích cực lao động với phương châm “lộ đi đến đâu, dân làm tiếp đến đó”. Ai cũng muốn góp một phần sức lực của mình cho quê hương Đông Hải.
Xứ biển Đông Hải rồi sẽ trù phú hơn khi mạng lưới giao thương được mở rộng và đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng sẽ phát triển vì giao thông đã được kết nối.
VĂN TRUNG