Thứ tư, 20-5-26 19:32:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trên trận tuyến chống Covid-19 - Bài cuối: Nối vòng tay lớn

Báo Cà Mau (CMO) “Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã cùng vào cuộc, với quyết tâm cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phải ghi nhận vai trò rất lớn của lực lượng tuyến đầu: Công an, quân sự, y tế, tổ Covid cộng đồng... Dù trong điều kiện khó khăn, vất vả, nhưng tất cả đã nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tất cả các lực lượng đã và đang chung tay góp sức nối thành vòng tay lớn, quyết tâm cùng với cả nước vượt qua đại dịch”, ông Trần Văn Hiện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.

Đến thời điểm này, lượng bệnh nhân dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng đã lên đến con số gần 3.300/tổng số hơn 9.000 trường hợp và nguy cơ lây lan rất lớn. Ðiều này đồng nghĩa với vai trò, trách nhiệm của người tham gia chống dịch cơ sở càng nặng nề, đặc biệt là vai trò nòng cốt của thành viên tổ Covid cộng đồng. Họ được ví như cánh tay nối dài cùng các lực lượng khác, vừa là “lá chắn”, vừa là “thế trận lòng dân”, giúp các ngành chức năng phòng chống, khoanh vùng và dập dịch sâu sát, kịp thời.

U70 xông pha chống dịch

Trong hành trình tìm hiểu, kiểm tra công tác chống dịch ở cơ sở, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các cô, chú tuổi cao nhưng vẫn tình nguyện và tích cực tham gia tổ Covid cộng đồng.

Ông Trịnh Văn Kịch, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng số 2 (Ấp 3, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng trong dịp Quốc khánh 2/9. Ở tuổi 76 nhưng ông Kịch luôn thể hiện tinh thần tiên phong ở mọi trận tuyến. Lao động sản xuất giỏi, đầu tàu dẫn dắt chi bộ đi lên từ những ngày đầu thành lập đến đầu tàu trong phong trào cựu chiến binh ấp. Và nay, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương cần những cánh tay đắc lực tuyên truyền, hỗ trợ bà con phòng, chống dịch bệnh, ông Kịch tiếp tục xung phong nhận niệm vụ.

Ông Kịch cho biết: "Hơn 20 năm trong vai bí thư chi bộ, đến chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, ban đầu Ấp 3 có đến trên 30 hộ nghèo, sẽ xoá trắng trong năm nay. Tôi làm những việc được bà con tin tưởng nên vận động là bà con nghe và làm theo. Phát huy lợi thế ấy, tôi tình nguyện tham gia tổ Covid cộng đồng để góp sức huy động sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch. Rất mừng, đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở ấp khá ổn, bà con nỗ lực thích nghi, tập trung lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương giảm nghèo”.

Vừa làm công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định tinh thần trong dân, thông báo hộ dân tham gia tiêm ngừa; tham gia đội lấy mẫu Covid-19 cộng đồng; rà soát, theo dõi, hỗ trợ nhắc nhở hộ cách ly tại nhà theo quy định; vận động bà con khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới…, ngần ấy công việc thì gần như đầu mùa dịch đến nay ông Quách Văn Ngãi (Tư Ngãi), Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng số 3, ấp Cồn Mũi, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển ít ăn cơm nhà.

Một ngày theo chân ông Tư Ngãi và đoàn lấy mẫu Covid cộng đồng đi gõ cửa từng nhà lấy mẫu cộng đồng toàn ấp, chúng tôi phần nào thấu hiểu được sự vất vả của thành viên tổ Covid cộng đồng cơ sở, nhất là những địa bàn xa, lộ xe chưa tới, gặp những ngày mưa gió thì khó khăn vô cùng.

Toàn ấp Cồn Mũi có 6 tổ Covid cộng đồng, với 18 thành viên, mỗi tháng được hỗ trợ 5 triệu đồng kinh phí hoạt động, nếu chia ra đầu người, chỉ khoảng 250.000 đồng/người/tháng.

Theo lời ông Tư Ngãi: "Nếu tính toán công sức quy ra tiền có lẽ không ai làm, là đảng viên, khi quê hương cần, chúng tôi làm vì tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân. Ðặc biệt thời điểm này, tinh thần trách nhiệm càng phải cao hơn sức mạnh đồng tiền, giống như thời chiến tranh, vì độc lập, tự do, những người lính đã xông pha chiến trường không kể mạng sống và cũng đâu nghĩ một ngày được đền đáp công lao”.

Xung phong nơi "vùng đỏ"

Ấp Hiệp Hoà Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Ðầm Dơi vừa trải qua đợt càn quét của đại dịch Covid-19. Sau tất cả mọi việc, trong mất mát, thương tâm, người dân nơi đây nhận ra những điều trân quý, đó là “tình người” trong tâm dịch.

Hơn 21 ngày chống chọi với dịch bệnh, tại khu vực phong toả ấp Hiệp Hoà Tây, 54 thành viên của 18 tổ Covid cộng đồng của ấp gần như dành trọn thời gian lo cho bà con. Từ đầu tháng 8 đến nay, ấp Hiệp Hoà Tây đón trên 60 lượt công dân từ các tỉnh Bình Dương, Ðồng Nai, TP Hồ Chí Minh trở về địa phương. Khi bà con đã thực hiện cách ly y tế theo quy định, đang theo dõi sức khoẻ tại nhà thì trong số ấy xuất hiện 2 trường hợp dương tính.

Ông Lê Văn Thích, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Covid số 1, ấp Hiệp Hoà Tây, cho biết: “Ðiều chúng tôi lo lắng nhất cũng đến, Covid đã len lỏi về địa bàn ấp, dẫn đến phải thiết lập khu vực phong toả với 102 hộ, 319 khẩu. Bản thân tôi trong quá trình đến từng nhà nắm thông tin y tế đã trở thàn F1. Mấy ngày sau, từ 2 ca nhân lên đến 23 ca, khi ấy, từng thành viên Tổ Covid cộng đồng gần như phát huy hết công lực. Ðầu tiên, chúng tôi trấn an tâm lý bà con, khuyến khích bà con nhà ai ở nhà nấy, thiếu gì báo chúng tôi sẽ đến hỗ trợ".

Trong ấp có trên 60 trường hợp thuộc diện khó khăn, hộ nghèo cần được hỗ trợ thường xuyên. Trong khoảng thời gian ấy, các thành viên Tổ Covid cộng đồng đi chợ hộ, vận động mạnh thường quân, vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm đến từng nhà, tổng cộng trên 2 tấn gạo, trên 300 suất quà, trên 2 tấn rau củ, nhu yếu phẩm…, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Ðiều hạnh phúc nhất của chúng tôi là sau 21 ngày thiết lập khu vực phong toả, chúng tôi đã chung tay dập dịch thành công, bà con được trở lại cuộc sống bình thường mới”, ông Thích chia sẻ.

Tại thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng những ngày qua tăng liên tục.

Sống ngay tâm dịch, cả gia đình chị Phan Thị Nhiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng số 1 (Khóm 1, thị trấn Sông Ðốc) đồng lòng tham gia chống dịch, đồng thời là đầu mối vận động mạnh thường quân khá lớn để giúp bà con lúc khó khăn.

Dù công việc khá vất vả nhưng chị Phan Thị Nhiên (thứ 2 từ phải sang) và thành viên tổ Covid cộng đồng vẫn lạc quan, truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Chồng chị Nhiên chạy đò và mua bán thuỷ hải sản. Sẵn có đò, anh tình nguyện vận chuyển thực phẩm miễn phí hỗ trợ bà con cách ly trên ghe biển. Con trai chị Nhiên, 17 tuổi, là đoàn viên của Khóm 1 cũng tích cực tham gia tất cả các hoạt động khi địa phương cần. Riêng chị Nhiên đến nay đã vận động trên 25 tấn gạo hỗ trợ bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thị trấn.

Sáng 24/11, khi gọi cho chị để nắm tình hình dịch bệnh thì được biết chị Nhiên đang xuống nhà một hội viên phụ nữ của khóm, gia đình có đến 8 F0, trong đó có một cụ già vừa mất, tất cả thành viên đang cách ly điều trị tại bệnh viện nên nhờ chị Nhiên đến nhà lập bàn thờ, đón vong linh người quá cố.

“Từ đầu tháng 10 đến nay, dịch bệnh đã lây lan ra 6/13 khóm trên địa bàn, với trên 250 trường hợp F0 và trên 650 trường hợp F1, riêng Khóm 1 có gần 60 trường hợp F0. Dự đoán dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp bởi thị trấn Sông Ðốc lượng người tập trung khá đông, ngay thời điểm ghe biển vào bờ, cao điểm có lúc lên đến 50.000 khẩu thường trú và tạm trú, các điểm chợ truyền thống vẫn hoạt động. Thời điểm này, vợ chồng tôi và con trai động viên nhau giữ gìn sức khoẻ, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương sớm khống chế dịch bệnh, giúp bà con quê mình sớm trở lại cuộc sống bình thường”, chị Nhiên tâm tình.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có trên 5.800 tổ Covid cộng đồng, với gần 18.000 người trực tiếp tham gia. Mỗi thành viên tổ Covid cộng đồng đều xung phong chống dịch, thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn, xuất phát từ tâm như ông Kịch, ông Tư Ngãi, ông Thích, chị Nhiên. Họ được ví như những người hùng thầm lặng, đã và đang chung sức nối vòng tay lớn, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch, hướng đến mở rộng vùng xanh, làm sạch địa bàn./.

 

Loan Phương

 

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.

Hồn đất Cà Mau

Có những buổi sớm ở Cà Mau, đứng giữa đồng lúa, nghe gió đi ngang mặt ruộng, tự nhiên thấy lòng mình lắng xuống. Sương còn đọng trên bông lúa, cánh cò chao nghiêng ngoài mé kinh, xa xa là tiếng xuồng máy nổ giòn trên con kinh nhỏ. Với tôi, càng đi sâu, càng sống lâu với vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, tôi càng nhận ra một điều giản dị mà bền chặt: hồn đất Cà Mau đa phần nằm trong cây lúa.

Người lưu giữ thời gian bằng ký hoạ và nhiếp ảnh

Có những con người mà cuộc đời họ, nếu chỉ kể bằng vài dòng tiểu sử thì sẽ trở nên quá đỗi giản đơn. Nhưng khi lật mở từng lớp ký ức, từng câu chuyện, từng bức ký hoạ hay từng khung hình đã nhuốm màu thời gian, ta mới nhận ra đó là cả một hành trình dài đầy gian lao, cống hiến và sâu nặng nghĩa tình với quê hương, đất nước.

Chuỗi sự kiện là “cú hích” xây dựng thương hiệu lúa gạo Cà Mau

Cà Mau đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026, với kỳ vọng tạo cú hích quảng bá và từng bước xây dựng thương hiệu lúa gạo của tỉnh.

Vĩnh Hậu vào xuân

Khi những cơn gió chướng bắt đầu hào phóng thổi từ phía biển, cả vùng đất Vĩnh Hậu lại rộn ràng đón mùa xuân mới sang. Năm nay, xuân về trên xã ven biển này lại mang phong vị thật đặc biệt. Ðó là sự cộng hưởng của đất, nước, gió biển, những đầm tôm công nghiệp hiện đại, khu du lịch sinh thái ven rừng phòng hộ, cánh đồng muối đang chờ vụ mùa bội thu và niềm vui từ vận hội mới sau hợp nhất.

Nhịp sống trên đồng

Trên những cánh đồng quê Cà Mau, từng khoảnh khắc lao động của người nông dân gắn liền với ruộng đồng, mùa vụ. Những công việc đồng áng quen thuộc, đan xen và tạo nên nhịp sống bình dị, cần mẫn và đậm đà hồn quê.

Nữ doanh nhân Cà Mau đầu tiên được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau có nữ doanh nhân được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đó là bà Trần Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vé máy bay Nice Tourist.