Ngày 12/7, tại Công viên Văn hoá Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, vụ án giết người cướp của gây xôn xao dư luận trong thời gian qua của đối tượng Trương Hoài Trọng (sinh năm 1995, thường trú ấp Cái Su, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) đã được đưa ra xét xử lưu động trước sự chứng kiến rất đông người dân.
Ngày 12/7, tại Công viên Văn hoá Hùng Vương, Phường 5, TP Cà Mau, vụ án giết người cướp của gây xôn xao dư luận trong thời gian qua của đối tượng Trương Hoài Trọng (sinh năm 1995, thường trú ấp Cái Su, xã Hoà Tân, TP Cà Mau) đã được đưa ra xét xử lưu động trước sự chứng kiến rất đông người dân.
Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên vào khoảng 19 giờ ngày 9/11/2015, Trọng và Dương Hồng Đào (sinh năm 1995, là nhân viên quán nhậu An Khang, Phường 9, TP Cà Mau) đến nhà trọ Tuấn Tài 1 (Phường 9) thuê phòng số 15 nghỉ qua đêm.
![]() |
Bị cáo Trương Hoài Trọng (đứng giữa vành móng ngựa) và các bị cáo có liên quan tại phiên xét xử lưu động ngày 12/7. |
Đến khoảng 19 giờ ngày 10/11/2015, Trọng nảy sinh ý định giết Đào để chiếm đoạt số nữ trang mà Đào đeo trên người. Lợi dụng lúc Đào ngồi quay lưng với mình, Trọng dùng tay kẹp cổ Đào rồi tiếp tục bóp cổ đến khi Đào tử vong. Sau đó, Trọng gỡ lấy số nữ trang bằng vàng 18K và 24K trên người Đào, gồm: 1 chiếc kiềng đeo cổ, 7 chiếc vòng đeo tay, 1 đôi bông tai và 5 chiếc nhẫn các loại, tổng trị giá 18.395.000 đồng.
Trọng sửa tư thế Đào nằm nghiêng, mặt quay vào tường, lấy mền đắp phủ lên người Đào giống như người đang ngủ. Xong, Trọng bước xuống sửa lại đôi dép của Đào cho ngay ngắn rồi mở cửa phòng bấm chốt khoá trong, ra ngoài trả tiền phòng đi về.
Sau đó, Trọng ung dung đi chơi game và nhậu nhẹt cùng bạn bè. Số vàng cướp được Trọng nhờ mẹ ruột là Trần Phương Dung và bạn là Trần Hoài Yên đi bán được 15.230.000 đồng. Trọng dùng 3 triệu đồng chuộc xe, cho Yên mượn 2 triệu đồng, cho anh ruột 500.000 đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân.
Đến khoảng 17 giờ ngày 12/11/2015, quản lý nhà trọ phát hiện mùi hôi phát ra từ phòng số 15 nên mở cửa phòng kiểm tra thì thấy có người chết nên đến cơ quan công an trình báo.
Qua công tác nắm tình hình, thu thập chứng cứ, sàng lọc đối tượng, truy tìm các mối quan hệ của bị hại… đến ngày 14/11/2015, Trọng đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đối với 2 đối tượng Trần Phương Dung (mẹ ruột Trọng) và Trần Hoài Yên (bạn Trọng) mặc dù thấy rõ có nhiều món nữ trang bị sứt gãy, co cóp, méo mó; biết Trọng không có khả năng mua được vàng và nghĩ chỉ có thể do Trọng trộm cắp, lừa đảo hoặc làm việc phi pháp mà có nhưng Dung và Yên vẫn đồng ý đi bán giúp Trọng. Do đó, đủ cơ sở để kết luận 2 bị cáo tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Tại phiên toà xét xử, 2 bị cáo Dung và Yên đều thành khẩn nhận tội và mong được giảm án. Riêng bị cáo Trọng vẫn quanh co chối tội khiến phiên toà kéo dài đến gần 12 giờ trưa, trong sự phẫn nộ của người chứng kiến. Trọng cho rằng mình không cố ý giết chị Đào mà do lỡ tay, số vàng là do chị Đào cho mượn chớ không phải do y cướp. Nhưng trước những bằng chứng mà Hội đồng xét xử đưa ra, Trọng đã không thể chối cãi.
Mặc dù, Trọng có nhân thân tốt, ông ngoại được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, cha Trọng cũng có thời gian phục vụ quân đội và bản thân Trọng không có tiền án, tiền sự. Nhưng trước tội ác Trọng gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong Nhân dân, làm mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án Trương Hoài Trọng tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức án là tử hình. Hai bị cáo Trần Phương Dung và Trần Hoài Yên cùng mức án 9 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phiên toà kết thúc trước sự hoan nghênh của người dân bởi kẻ thủ ác đã nhận hình phạt thích đáng./.
Bài và ảnh: Quách Nguyên