Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
- "Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc
- "Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng
Tâm huyết và trách nhiệm với quê biển
Thực hiện quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau “Về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các khóm, ấp ven biển”, hơn 10 năm qua, các chi bộ ấp, khóm ven biển ở khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đều có đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt. Các đảng viên biên phòng không chỉ góp phần tăng cường sức chiến đấu cho chi bộ địa phương mà còn mang theo tâm huyết và trách nhiệm, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.
Cán bộ, chiến sĩ BÐBP thăm hỏi đời sống ngư dân.
Ðại uý Tô Ngọc Quý, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Kinh Hội, Ðồn Biên phòng Khánh Hội, là đảng viên được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh. Mặc dù mới tham gia sinh hoạt hơn 3 năm, nhưng Ðại uý Tô Ngọc Quý đã có nhiều đóng góp cùng cấp uỷ, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là việc vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; 100% chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động xa bờ cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Ông Lâm Thanh Lơ, Bí thư Chi bộ Ấp 3, xã Khánh Hội, cho biết: “Ðịa bàn có gần 800 phương tiện đánh bắt thuỷ sản nên nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ là tích cực tuyên truyền cho ngư dân phát triển kinh tế biển, gắn với khai thác thuỷ sản hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật. Khi đồng chí Quý tham gia sinh hoạt chi bộ thì công tác này được thuận lợi, hiệu quả”.
Hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ BÐBP ngày càng lan toả và nhận được sự quý mến từ người dân vùng biển thông qua những việc làm thiết thực, những hành động thân thiện trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Nhắc đến BÐBP, bà Trương Thị Hạnh, Ấp 3, xã Khánh Hội hết lời khen ngợi. Bà Hạnh chia sẻ: “Các con tôi đi làm xa, ở nhà có ông bà già, tuổi gần 70 nên thường bị cảm sốt, huyết áp. Nhờ các cháu biên phòng tới lui thăm hỏi, cho tôi số điện thoại, khi nào không khoẻ, tôi điện nhờ giúp đỡ. Có khi đêm khuya, các cháu cũng không ngần ngại đến đo huyết áp, cho thuốc uống để tôi mau hết bệnh”.
Bà Trương Thị Hạnh, Ấp 3, xã Khánh Hội, được BÐBP tận tình chăm sóc sức khoẻ.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Ðảng uỷ BÐBP Cà Mau giới thiệu 3 đồng chí tham gia cấp uỷ cấp huyện và 18 đồng chí tham gia cấp uỷ cấp xã, thị trấn ở khu vực biên giới biển; phân công 52 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ các khóm, ấp ven biển và 128 đồng chí phụ trách 632 hộ dân trên địa bàn. Các đảng viên biên phòng đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân khu vực biên giới biển, gắn kết giữa các đảng viên biên phòng với chi bộ ấp, khóm ven biển.
Chắp cánh ước mơ cho thế hệ tương lai
Chắc hẳn hình ảnh người thầy giáo mang quân hàm xanh, Thiếu tá Trần Bình Phục, với lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối đã trở nên quen thuộc không chỉ với người dân Cà Mau mà còn với cả nước. Bởi lẽ đây là câu chuyện nhân văn, cảm động xuất phát từ trái tim chân thành của người lính đảo. Thiếu tá Trần Bình Phục cùng với lớp học của mình đã được UNESCO vinh danh là “Ðịa chỉ nhân văn”.
Thiếu tá Trần Bình Phục cùng với lớp học của mình đã được UNESCO vinh danh là “địa chỉ nhân văn”.
Ðảo Hòn Chuối, cách đất liền khoảng 32 km, hiện có 46 hộ dân sinh sống. Ðiều kiện sinh hoạt và đi lại tại đây còn rất nhiều khó khăn; đảo chưa có trạm y tế và hệ thống trường học chính quy để trẻ em được học tập. Trước thực tế đó, tổ Nhân dân tự quản trên đảo đã phối hợp cùng các cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Hòn Chuối mở một lớp học tình thương nhằm trao truyền con chữ cho các em nhỏ, giúp các em có cơ hội được đến trường.
Nhiều năm qua, Thiếu tá Trần Bình Phục cùng đồng đội đã miệt mài đứng lớp để dạy học cho các công dân nhỏ tuổi nơi đây. Thầy Phục cho biết, sĩ số lớp học hằng năm dao động từ 18-22 học sinh (từ lớp 1 đến lớp 7). Ðể đến với lớp học, các em phải đi từ sáng sớm và vượt qua những bậc thang cheo leo, độ dốc cao, rất vất vả.
Lớp học tình thương do Thiếu tá Trần Bình Phục đứng lớp từ năm 1995 đến nay, đã có 56 em theo học, 23 em chuyển vào đất liền, 7 em đỗ đại học, ra trường có việc làm ổn định; còn lại đang học và đi học nghề, làm việc bên ngoài.
“Tôi rất hạnh phúc khi trong số những học trò được mình dạy dỗ, dìu dắt, ngày càng nhiều em tốt nghiệp đại học và có thành tích tốt ở trường. Thật ý nghĩa khi có em còn mong muốn quay trở lại để tiếp tục dạy chữ cho trẻ ở Hòn Chuối”, Thiếu tá Trần Bình Phục chia sẻ. |
Trong hành trình tìm kiếm chất liệu cho bài viết này, chúng tôi may mắn được lắng nghe nhiều câu chuyện đầy cảm động từ chính những người lính biên phòng dành cho bà con ngư dân. “Con nuôi đồn biên phòng" là mô hình nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người lính biên phòng đối với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới. Các đồn biên phòng trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 38 cháu, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng/cháu.
Trong căn nhà thiếu trước hụt sau, vợ chồng bà Trương Thị Khuyên (65 tuổi) ở cùng 2 cháu nội vừa học xong lớp 8 và lớp 7, mồ côi cha, bị mẹ bỏ. Nhìn về phía di ảnh con trai, bà Khuyên nước mắt chực chờ: “Nó là con trai duy nhất trong nhà, mất do tai nạn giao thông, cách nay cũng 10 năm, khi đó con nó chừng 3 tuổi, không lâu thì vợ nó cũng bỏ đi, vợ chồng tôi gồng gánh lo toan đến nay”.
Thấy bộ đội đến thăm, vợ chồng bà Khuyên và các cháu vui mừng, hỏi han như người thân trong gia đình. Ðây là gia đình học sinh thuộc hộ nghèo được Ðồn Biên phòng Sông Ðốc nhận đỡ đầu hằng tháng. Trung tá Vũ Duy Chinh, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, chia sẻ: “Ðồn nhận nuôi 4 đứa con, ngoài mức hỗ trợ theo quy định, vào đầu mỗi năm học, chúng tôi đều vận động xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập..., để gia đình giảm bớt gánh nặng và các con yên tâm học tập. Ðược cái là đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi. Vừa rồi còn có đứa đăng ký vào nghĩa vụ biên phòng để tiếp tục được làm con của Ðồn”.
Trung tá Vũ Duy Chinh (bìa trái), Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Sông Đốc đến thăm hỏi những đứa con biên phòng ở Khóm 11.
Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của Ngày hội Biên phòng toàn dân, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân... góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với Nhân dân trên khu vực biên giới. Từ sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc với bà con trên địa bàn đứng chân, các mô hình, chương trình của BÐBP Cà Mau đã trở thành nét đẹp tình người, chắp cánh ước mơ cho nhiều hoàn cảnh.
Ðại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Ðảng uỷ, Chính uỷ BÐBP tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Tự hào truyền thống, mỗi cán bộ, chiến sĩ BÐBP Cà Mau hôm nay càng phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn, để viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa, tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu:
“Non xanh nước biếc trùng trùng,
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao.
Núi cao sự nghiệp càng cao,
Biển sâu chí khí ta so vào càng sâu"...
Mộng Thường - Kim Cương