Những ngày cuối năm, các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Cái Nước nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi đây là thời điểm mua sắm hàng hoá của người dân tăng cao. Mọi người đang tất bật chung tay để tạo ra những sản phẩm chất lượng kịp cung ứng cho những chuyến hàng cuối năm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân dịp xuân về.
Hằng năm, cứ vào khoảng tháng 8 âm lịch thì những hộ làm nghề dệt chiếu truyền thống trên địa bàn huyện Cái Nước tất bật bắt tay vào mùa dệt chiếu phục vụ thị trường Tết. Tuy chưa tạo được tiếng vang như làng chiếu Tân Thành, hay làng chiếu ở Tân Duyệt, nhưng qua nhiều năm, nghề dệt chiếu ở huyện Cái Nước vẫn luôn duy trì và phát triển.
![]() |
Công đoạn phơi lác chuẩn bị dệt chiếu của chị em ấp Tân Trung, xã Tân Hưng. |
Mặc dù đã 78 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Bảy, ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, hằng ngày vẫn miệt mài bên khung dệt. Bà Bảy cho biết, bà làm nghề dệt chiếu đã hơn 60 năm, trước đây mẹ bà làm, sau truyền lại cho bà, tuy vất vả nhưng bà chưa có ý định bỏ nghề. Theo bà Bảy, nghề chiếu không quá khó, nhưng phải trải qua nhiều công đoạn như cắt, phơi, nhuộm và dệt. Ðể có được một đôi chiếu đẹp và bền thì trước tiên phải chọn được nguyên liệu tốt, khi bắt tay vào dệt đòi hỏi người dệt phải cẩn thận và tỉ mỉ trong từng công đoạn. “Hiện tại do sắp đến Tết nên nhu cầu thị trường tăng cao, tôi phải làm liên tục cả ngày lẫn đêm mới kịp hàng giao cho khách”, bà Bảy cho biết.
Rời nhà bà Bảy, chúng tôi tìm đến ấp Ðức An, xã Phú Hưng, nơi có mô hình làm tôm khô đang rất phát triển, thu hút nhiều lao động địa phương tham gia. Ðến đây chúng tôi cảm nhận được không khí xuân đang đến thật gần, nhà nhà tất bật với những mẻ tôm khô mới ra lò, không khí nói cười rộn rã dường như đã xua đi cái mệt mỏi của nhiều đêm thức khuya, dậy sớm. Với họ, tuy vất vả nhưng lại rất vui, vì những sản phẩm của gia đình làm ra bán rất chạy, gia đình có đồng ra đồng vô để trang trải trong dịp Tết.
Anh Nguyễn Văn Tân, là một trong những hộ có thâm niên làm nghề tôm khô ở ấp Ðức An, cho biết, anh làm nghề này đã hơn 10 năm, thường thì lúc nào cũng có đơn đặt hàng của khách, nhưng nhiều nhất vẫn là dịp Tết. Hơn 2 tháng qua, anh làm liên tục để kịp hàng giao khách, tuy vất vả nhưng bù lại kinh tế gia đình ổn định.
“Mỗi năm, sau đợt tôm khô Tết gia đình tôi có lãi từ 10 triệu đồng trở lên. Từ nghề này mà mấy năm nay gia đình tôi có cuộc sống ổn định, nhà cửa xây dựng khang trang hơn, được đón cái Tết sung túc. Ngoài ra, cơ sở sản xuất tôm khô của tôi cũng giải quyết việc làm cho gần 10 lao động nông thôn”, anh Tân chia sẻ.
Mặc dù hiện nay những làng nghề trên địa bàn huyện chưa tạo được tiếng vang như những làng nghề truyền thống khác nhưng đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn có được nguồn thu nhập ổn định ngay tại quê nhà không cần phải bỏ quê đi làm ăn xa như trước nữa.
Thêm một mùa xuân mới đang về, bằng sức sống và nội lực từ chính đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của mình, người dân Cái Nước hôm nay đã và đang chung tay, góp sức đưa làng nghề truyền thống sang một trang mới, trở thành địa chỉ của những sản phẩm độc đáo./.
Bài và ảnh: H.Kim