Thứ sáu, 17-4-26 17:43:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mâu thuẫn lúa - tôm ở An Xuyên

Báo Cà Mau (CMO) Ở xã An Xuyên, một số hộ dân tự ý phá đập đưa nước mặn vào vùng quy hoạch trồng lúa để nuôi tôm gây mâu thuẫn nặng nề trong nội bộ người dân. Mỗi người mỗi lý lẽ nghe qua có vẻ hợp lý nhưng lại đối lập nên nảy sinh mâu thuẫn là đương nhiên. Đã ngót hơn 2 năm trời, chính quyền địa phương vẫn chưa quyết liệt vào cuộc nên tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, mâu thuẫn lúa – tôm ngày càng căng thẳng.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng ấp Tân Dân, xã An Xuyên, TP. Cà Mau cho biết, ấp hiện có 282 hộ dân đang sản xuất trên diện tích 129 ha. Đây là vùng từ xưa đến nay chuyên sản xuất lúa 2 vụ. Tháng 6/2013, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đây là vùng nước ngọt hóa. Vì thế, đã có rất nhiều đợt khảo sát, sên vét lại kinh nội đồng để tháo úng, xổ phèn nhằm mục đích phục vụ việc trồng lúa. Nhờ vậy, những năm 2014 và 2015, nông dân trúng đậm, trung bình 1 công đất thu về gần 20 bao lúa/vụ (trên 6 tấn/ha). Nhưng giờ nước mặn tràn ngập, nông dân khó lòng tiếp tục trồng lúa.

Vơi tình làng nghĩa xóm

Chuyện mâu thuẫn giữa người trồng lúa và người nuôi tôm ở ấp Tân Dân bắt đầu từ tháng 2/2016 (27 Tết Bính Thân) khi người dân tự ý phá đập (giáp với ấp Tân Thời, xã An Xuyên) để cho nước mặn vào nuôi tôm. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương xúc tiến đắp lại đập. Do nước mặn đã xâm nhập vào hầu hết cánh đồng nên quá trình khắc phục kéo dài cả tháng trời ròng rã.

Với bờ vuông tôm mỏng manh thế này, việc thẩm thấu nước mặn sang vùng trồng lúa là không thể tránh khỏi.

Ông Lê Văn Cường kể: “Tết năm đó anh em tụi tôi ăn Tết ngoài đồng luôn. Người này thay phiên người kia canh ngày, canh đêm đợi tới khi bơm hết nước mặn ra khỏi cánh đồng mới thôi. Nhưng cho dù có bơm ra hết thì đất cũng đã nhiễm mặn, vụ hè thu năm đó người dân làm gần như thất trắng, đợi tới vụ sau mới khá hơn”.

Cứ ngỡ câu chuyện bửa đập đã kết thúc, nhưng đầu năm 2017 cho đến nay, 9 hộ dân trong ấp Tân Dân, xã An Xuyên lại tiếp tục đưa nước mặn vô để nuôi tôm. Ông Cường cho biết thêm, những người này đều có điều kiện kinh tế, gia đình khá giả và nhiều đất. “Chúng tôi đã nhiều lần họp dân trong ấp, tỉ lệ đồng ý trồng lúa là hơn 70% nhưng giờ đang phải lao đao do những người nuôi tôm chiếm phần lớn diện tích đất”.

Anh Phan Văn Thắng, người trồng lúa ở ấp Tân Dân, xã An Xuyên cho biết: “Kinh tế chủ yếu của gia đình tôi là trồng lúa và đi máy gặt thuê. Có 4 công làm lúa coi như không sợ đói, còn làm thuê thì tích cóp để dành. Nhưng bây giờ tôi sạ lúa bao nhiêu là chết hết bấy nhiêu vì hộ giáp ranh đất với gia đình tôi cứ ngang nhiên lấy nước mặn vào nuôi tôm. Mà mặt nước trong vuông tôm lại cao hơn mặt nước ruộng nhà tôi nên nước mặt cứ tràn qua”.

Quá bức xúc gì vấn đề trên nên anh Thắng đã nhiều lần khiếu nại lên UBND xã An Xuyên nhưng mỗi lần ký bản cam kết xong thì hộ giáp ranh không những không chấp hành mà còn bơm nước mặn cao thêm chút nữa. Anh Hiếu tiếp tục làm đơn trình ra UBND thành phố, nhưng anh không rành thủ tục đành mang đơn về. Anh ngao ngán nói, bỏ luôn mấy công đất mấy tháng rồi không buồn ra xem nó thế nào.

Mỗi người mỗi lý

Theo chân anh Hồ Đại Châu, Chi hội trưởng nông dân ấp Tân Dân vào thực tế vùng nuôi tôm thì lại khác. Thực tế, đa số bà con ở đây đồng tình chuyển dịch sang nuôi tôm. Chỉ có một số hộ ít đất và nằm ở “giữa ruột”, không có đường nước mới phản đối mà thôi.

Anh Châu cho biết, nguyên nhân sâu xa của việc người dân bùng phát đưa nước mặn vào đồng ruộng xuất phát từ việc san lấp mặt bằng, xây dựng Trung tâm văn hóa xã An Xuyên vô tình bị nhiễm mặn. Các hộ dân lân cận không thể trồng lúa nên xin chuyển dịch sang nuôi tôm. Sau khi khảo sát và kiểm tra, ngành chức năng đồng ý cho 21 hộ dân trong ấp Tân Dân được nuôi tôm với cam kết không ảnh hưởng đến các hộ trồng lúa. Và từ đó, thấy người nuôi tôm nhanh chóng phất lên mà nhàn nhã, một số bà con tự phát lấy nước mặn vô nuôi tôm.

Bà Nguyễn Thị Bảy, ấp Tân Dân, tâm sự: “Lúc trước tôi mê làm ruộng lắm. Mỗi ngày, tôi đều ra thăm đồng coi lúa có sâu bệnh không để kịp thời phòng trị. Nhưng làm lúa thì cực khổ mà không có lợi nhuận bao nhiêu, năm trước tôi còn thiếu mấy chục triệu đồng tiền phân, thuốc. Tôi thấy bà con bên ấp Tân Thời làm vuông trúng lớn nên quyết định lấy nước mặn vô nuôi thử. Hiện tôi có tổng cộng 21 công đất nuôi tôm, trung bình mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng”.

“Làm vuông một năm thu nhập gấp 3 - 4 lần lúc trồng lúa mà nhàn nhã hơn thì hà cớ gì đinh ninh tính chuyện trồng lúa”, bà Bảy phân trần.

Từ khi chuyển qua làm vuông, thu nhập của ông Biện Văn Lơ tăng lên gấp 4 – 5 lần.

Vẻ mặt không giấu được sự hoan hỉ khi trên chiếc xuồng ba lá chở đầy cá tôm, ông Biện Văn Lơ, 1 trong 9 hộ nuôi tôm “tiêu biểu” của ấp này, cho biết: “So với trồng lúa thì nuôi tôm khỏe hơn nhiều. Ngủ tới sáng, tôi có thể bỏ túi mấy triệu bạc như chơi. Thế mà tôi không hiểu vì sao những người làm ruộng họ không chịu chuyển dịch sang nuôi tôm”.

Niềm hân hoan của người 9 hộ nhưng là nỗi u sầu của gần 200 hộ trong ấp Tân Dân, xã An Xuyên. Vụ vừa qua, toàn bộ cánh đồng lúa 192 ha chỉ còn không đến 2 ha lúa sống sót. Xót của, người nông dân chỉ biết cam chịu trong khi chính quyền địa phương vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ. Chuyện ai đúng ai sai chưa thể phân giải, nhưng qua ghi nhận, tâm tư, nguyện vọng của bà con nơi đây rõ ràng mâu thuẫn hết sức căng thẳng giữa người nuôi tôm và trồng lúa.

Ông Lê Văn Cường cho biết thêm: “Hôm tiếp xúc cử tri tại xã An Xuyên, chúng tôi có kiến nghị lên HĐND TP. Cà Mau và HĐND tỉnh, có cả Chủ tịch UBND TP. Cà Mau dự nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo thành phố, tỉnh tỏ rõ thái độ dứt khoát cho chuyển dịch sản xuất hay không để chấm dứt thực trạng này”.

Ngọc Trầm

Trong khi mâu thuẫn gay gắt giữa người nuôi tôm và người trồng lúa tại ấp Tân Dân, khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Xuyên cho biết: "Một số hộ dân ấp Tân Dân tự ý lấy nước mặn vào vùng quy hoạch trồng lúa, xã đã giải quyết dứt điểm. Hiện con kinh thủy lợi đã bơm khô nước mặn rồi. Tình trạng người dân lấy nước mặn vô nuôi tôm thì tôi khẳng định là không có vì chúng tôi đang chuẩn bị triển khai cánh đồng lớn tại đây".

 

Ông Lê Văn Cường, Trưởng ấp Tân Dân, xã An Xuyên, ngao ngán: "Đến nay, xã, thành phố và ngành nông nghiệp vẫn chưa xử lý triệt để vụ đưa nước mặn vào nuôi tôm cũng như không tỏ rõ thái độ ủng hộ hay cấm nuôi tôm. Cũng vì vậy mà tôi rất ngại họp dân để triển khai mô hình cánh đồng lớn. Vì nước mặn đã bị nhiễm vào đất thì có sạ bao nhiêu lúa cũng sẽ thiệt hại bấy nhiêu mà thôi. Mặc dù theo chỉ đạo thì Nhà nước sẽ đầu tư, hỗ trợ một phần cho người trồng lúa nhưng thiết nghĩ trước thực trạng này thì có khả năng Nhà nước thiệt 1 mà dân thiệt 4-5 lần. Thay vì lấy nguồn vốn đó đầu tư cho mô hình kinh tế khác sẽ khả thi hơn nhiều".

 

Thương mại - dịch vụ tăng tốc

Trong bối cảnh nền kinh tế còn không ít khó khăn, khu vực thương mại - dịch vụ của Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Với kết quả tăng trưởng tích cực trong quý I, cùng sự phục hồi sản xuất và xuất khẩu, lĩnh vực này đang góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Khai thác phế phẩm, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp

Tự học hỏi, mày mò nghiên cứu và chế tạo một số máy móc phục vụ xay, gia công chả cá phi, anh Trần Văn Hội, ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc đã thành công với mô hình tận dụng phế phẩm cá Phi làm thức ăn nuôi cá lóc mùng. Những phần tưởng chừng bỏ đi nay trở thành nguồn thức ăn chính cho cá nuôi. Mô hình khép kín, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường đang dần khẳng định hiệu quả theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Cần mẫn nghề vá lưới

Người dân xứ biển Gành Hào không nhớ rõ nghề vá lưới hình thành từ khi nào, chỉ biết nghề này đã xuất hiện từ rất lâu, gắn bó với nghề đi biển của biết bao thế hệ cha ông. Giữa lúc sản lượng khai thác suy giảm, giá vật tư đầu vào tăng cao, nhưng những người làm nghề vá lưới vẫn bền bỉ, cần mẫn đan chặt từng mắt lưới, buộc chắc từng chiếc phao, mắc chì... để ngư dân yên tâm vươn khơi với mong ước những chuyến biển về bờ đầy ắp cá tôm.

Liên kết - số hoá: Ðòn bẩy tăng trưởng

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Cà Mau đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp (DN) - lực lượng trung tâm của nền kinh tế. Không chỉ tăng cường liên kết để gia tăng sức mạnh nội tại, các DN còn đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo “đòn bẩy kép” thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Vững sinh kế từ rau cần nước

Những ngày này, về Vĩnh Thanh, xã nông thôn mới kiểu mẫu duy nhất của tỉnh Cà Mau, dễ dàng cảm nhận nhịp chuyển động sôi động của một vùng quê đang thích ứng mạnh mẽ với thị trường. Trên những cánh đồng lúa trải dài, sắc xanh mướt của rau cần nước đan xen cùng cảnh thu mua tấp nập, phản ánh rõ sự chuyển dịch trong tư duy sản xuất của người dân.

Hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho lúa đông xuân

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang tập trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2025-2026. Dù năng suất đạt khá cao nhưng giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất như phân bón, xăng dầu, thuê máy gặt đập… lại tăng cao, khiến lợi nhuận của bà con giảm. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương đang tích cực tìm giải pháp hỗ trợ nông dân.

"Cây thoát nghèo" trên đất giồng ven biển

Tại khóm Biển Tây A (phường Hiệp Thành), trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả trước đây, mô hình trồng măng tây xanh đang mở ra hướng đi mới khi giúp nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn thu nhập ổn định.

Hợp tác xã - Trụ cột quan trọng tái cấu trúc nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường, chi phí đầu vào tăng cao, đến yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng nông sản, vì vậy, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết đang trở thành xu thế tất yếu. Trong tiến trình đó, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã và đang phát huy vai trò “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người dân.

Giá dầu diesel hạ gần 10.000 đồng một lít

Từ 15h30 ngày 9/4, giá xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, dầu diesel hạ 9.880 đồng một lít.

Nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những sản vật bản địa không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là sự kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và tình yêu quê hương. Từ những món ăn dân dã, phong cảnh hoang sơ của rừng và biển, hành trình mới đã bắt đầu: hành trình OCOP - nơi niềm tự hào hội ngộ cùng khát vọng vươn mình ra thế giới.