Ở cửa biển Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Biểu, Chánh vạn Lăng Ông Nam Hải. Lão ngư này đại diện cho sự thành công của nghề khai thác biển với đội tàu cá lên đến 20 chiếc, có công suất từ 350-400 CV. Ðội tàu của gia đình ông ra khơi hầu như không lỗ bao giờ. Và người ta còn biết đến ông vì là người luôn nặng nghĩa với biển sâu, sống nghề biển nên ông luôn biết ơn những gì mà biển cả mang lại, biết ơn những loài cá có nghĩa với con người.
Ở cửa biển Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Biểu, Chánh vạn Lăng Ông Nam Hải. Lão ngư này đại diện cho sự thành công của nghề khai thác biển với đội tàu cá lên đến 20 chiếc, có công suất từ 350-400 CV. Ðội tàu của gia đình ông ra khơi hầu như không lỗ bao giờ. Và người ta còn biết đến ông vì là người luôn nặng nghĩa với biển sâu, sống nghề biển nên ông luôn biết ơn những gì mà biển cả mang lại, biết ơn những loài cá có nghĩa với con người.
Ông Biểu bộc bạch: “Tôi tiếp nối truyền thống nghề biển của cha ông và coi đây là cái nghiệp của đời mình. Sau khi cha tôi qua đời, tôi lại tham gia quản lý, bảo vệ Lăng Ông. Cứ như thế, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác giữ lăng, giữ truyền thống của ngư dân Sông Ðốc”.
Giữ gìn truyền thống
Ông Biểu nói: “Các cháu tôi đứa nào chịu học tôi đều khuyến khích học, bởi xã hội ngày càng phát triển hiện đại, nếu không có kiến thức sẽ bị tụt lại phía sau. Hơn nữa, nghề biển cũng ngày một hiện đại hơn, người đi biển cũng cần có bằng cấp chứ không chỉ dựa vào kinh nghiệm là đủ. Tàu ngày một lớn, trang thiết bị, máy móc trên tàu đều hiện đại, nếu không học, không có kiến thức thì làm sao sử dụng?”.
![]() |
Các lão ngư Sông Đốc dân hương tại Lăng Ông Sông Đốc. |
Hiện các con trai và con gái của ông Biểu đều hành nghề biển, trong đó nhiều thế hệ sau này cũng lựa chọn nghiệp biển. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, 45 tuổi, là con trai lớn, cho biết: “Nghề biển là nghề truyền thống nhiều đời của gia đình nên các thế hệ con cháu phải cố gắng gìn giữ. Tôi hiện có hai ghe lưới ghẹ, bốn ghe đánh bắt xa bờ. Các con tôi đều hướng theo nghề biển”.
Lão ngư Nguyễn Tấn Biểu tự hào cho biết: “Hiện tôi có ba đứa cháu ngoại đang học tại Úc, một đứa cháu nội đang học Tài chính Ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh. Nói chung, đứa nào nối nghiệp được thì cho nối nghiệp, còn không đi biển thì phải tạo điều kiện để chúng ăn học đàng hoàng. Làm như thế chúng ta vừa giữ được truyền thống gia đình nối tiếp nhau qua các thế hệ vừa phát triển được sự nghiêp của dòng họ, tổ tiên”.
Ông Ðàm Văn Hùng, Phó Chánh vạn, cũng góp chuyện: “Lăng Ông là biểu tượng nghề biển của ngư dân Sông Ðốc chúng tôi, các thế hệ con cháu phải có trách nhiệm giữ gìn. Tôi tham gia ban trị sự lăng từ năm 1975, cũng là tiếp nối từ cha tôi và tương lai các con tôi, nếu chúng nó có năng lực, được bà con tín nhiệm thì tôi cũng hướng chúng tiếp tục công việc này”.
Do tuổi đã cao nên giờ ông Ðàm Văn Hùng chỉ giữ lại cho mình một chiếc tàu cá công suất 400 CV, còn lại đều chia cho các con để tiếp tục hành nghề: “Các con tôi đứa nào đi biển được thì cho tiếp nối truyền thống gia đình, đứa nào không làm được thì cho đi học để có sự nghiệp riêng. Tôi rất mừng là tôi có hai đứa con trai cùng với con rể làm nghề biển và mỗi đứa đều sở hữu tàu có công suất từ 350 CV trở lên”.
Anh Ðàm Văn Vũ, con trai thứ Tư của ông Hùng, bộc bạch: “Từ nhỏ tôi đã được cùng với cha theo những chuyến tàu ra khơi đánh bắt nên tình yêu với nghề bén duyên từ khi nào không biết. Lớn lên, lập gia đình riêng cũng đi biển, quyết tâm bám biển, bởi đây là nghề truyền thống của gia đình. Người ta nói đi biển là nghề hạ bạc, nhưng với tôi, biển sẽ không bạc nếu chúng ta biết trân trọng và bảo vệ những gì mà biển đã ban tặng cho con người”.
Quyết tâm vươn ra biển khơi
Anh Phạm Văn Thừa, ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, dù mới 35 tuổi nhưng thật bất ngờ khi được biết anh là một ngư dân kỳ cựu với hơn 20 năm tuổi nghề. Ngồi trên mũi tàu, vừa cập bến sau chuyến ra khơi, anh Thừa cười vui cho biết: “Tôi đi biển lâu rồi anh, từ năm 12 tuổi kia! Lúc ấy tôi còn đi học, mỗi khi nghỉ hè là được cha cho theo ra biển. Lúc đầu chỉ phụ giúp công việc lặt vặt như nấu cơn, rửa chén. Sau đó thì thích nghề này lúc nào không biết".
Từ chỉ là một đứa trẻ tập tành làm quen với biển, giờ đây anh Thừa đã sở hữu chiếc tàu có công suất 220 CV, hoạt động trên khắp vùng biển Cà Mau, mỗi chuyến ra khơi đều đem về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Anh Thừa chia sẻ: “Ði biển bây giờ khác nhiều với thời cha tôi trước đây. Giờ mình có nhiều trang thiết bị hiện đại hơn, đánh bắt xa bờ hơn nên cũng hiệu quả hơn trước. Sống nghề biển cũng ổn anh ạ, tôi đang tích cóp dần và ước mơ là sau này đủ tiền để đóng tàu lớn hơn, vươn khơi đánh bắt”.
Không bằng lòng với việc chỉ khai thác ở vùng biển Tây Nam truyền thống, mà giờ đây nhiều ngư dân Sông Ðốc đã có ước muốn vươn ra xa, tới vùng biển Ðông. Hiện ngư dân của Sông Ðốc đã có những chuyến đầu tiên khai thác ở Trường Sa. Ông Huỳnh Thanh Bình, khóm 2, thị trấn Sông Ðốc vừa đánh bắt ở vùng biển Trường Sa. Tàu cá của ông khai thác được hơn bốn tấn cá ngừ, bán tại chỗ được hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do chi phí cao nên tàu của ông cũng không lời được bao nhiêu. Thời gian tới ông Bình dự tính đầu tư cải thiện lại dàn lưới kéo, truyền lại kinh nghiệm cho các ngư dân khác để tham gia đánh bắt cá ngừ hiệu quả hơn.
Mỗi ngư dân đều muốn có hành động vì chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Ông Lê Quốc Khởi, khóm 7, thị trấn Sông Ðốc, bày tỏ: “Chúng tôi luôn muốn vươn khơi để khai thác, việc đội tàu của anh Bình đánh bắt cá ngừ hiệu quả ở Trường Sa là một động lực để chúng tôi mở rộng ngư trường ra vùng biển Ðông. Tuy nhiên, tàu cá của ngư dân Sông Ðốc hiện vẫn còn nhỏ, chưa đủ điều kiện để đánh bắt ở Trường Sa, Hoàng Sa. Nếu được Nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi sẵn sàng đóng mới tàu có công suất lớn hơn để bám vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nói về sự phát triển của nghề biển, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Ðốc, cho biết: “Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều dự án phát triển thuỷ sản như đầu tư phát triển đánh bắt xa bờ, xây dựng các cảng cá, bến neo đậu tàu thuyền... để nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lợi thuỷ sản bền vững, phát triển hợp lý nghề cá xa bờ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường công tác chuyển đổi các nghề khai thác ven bờ, sát hại nguồn lợi sang các nghề khai thác khác. Tạo điều kiện để ngư dân đóng mới tàu cá hướng đến vươn khơi khai thác hiệu quả hơn”.
Ông Nguyễn Ðồng Khởi, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Huyện đang tập trung phát triển nghề biển theo hướng hiện đại, phát triển những đội tàu cá công suất lớn để vươn khơi để hướng đến hình thành một ngành công nghiệp đánh bắt trong tương lai. Hiện huyện đang đẩy mạnh thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản. Tính đến tháng 10/2015, huyện đã tiếp nhận 471 hồ sơ xin đóng mới tàu cá của ngư dân, hội đồng thẩm định của huyện đã chấp nhận 435 hồ sơ. Hy vọng với nghị định này, ngư dân Sông Ðốc sẽ có điều kiện để phát triển nghề khai thác biển một cách hiệu quả và theo hướng hiện đại hơn”.
Ðược biết, Cà Mau đang tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản. Ðến nay đã phê duyệt cho 91 trường hợp vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (đóng mới 68 tàu cá, 16 tàu dịch vụ và nâng cấp bảy tàu cá). Các ngân hàng thương mại đã tiếp nhận hồ sơ 30/91 chủ tàu, ký kết chín hợp đồng tín dụng đóng mới tàu cá. Ðã chi trả phí mua bảo hiểm cho 797/797 thuyền viên của 78 tàu được phê duyệt, ngoài ra cũng hỗ trợ phí mua bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ... đối với 13 tàu. Với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định 67, ước muốn vươn khơi khai thác trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa của ngư dân Sông Ðốc sẽ sớm thành hiện thực./.
Bài và ảnh: Ðặng Duẩn