Thứ hai, 7-9-26 21:09:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghĩa tình quán cơm Nghĩa

Báo Cà Mau

Đồng hồ chưa điểm 11 giờ, quán cơm Nghĩa (Phường 7, TP Cà Mau) đã đông khách. Người đến hầu hết là người lao động, thu nhập thấp, được phục vụ chu đáo. Không khí giờ ăn vui vẻ.

Quán nằm trong con hẻm nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.

Bà Võ Thị Út (70 tuổi, ngụ Phường 7) tươi cười: “Tôi là khách quen ở đây. Tôi ăn ít cơm nhưng ông bà chủ “bù” cho đủ món ngon, dinh dưỡng. Bữa trưa 12 ngàn đồng, bao no, đối với chúng tôi quý lắm”.

Theo bà Út, quý là vì bữa trưa cơm chay với mức giá này là tiết kiệm rất nhiều cho những người có hoàn cảnh khó khăn như bà. 70 tuổi, bà Út mưu sinh bằng nghề bán vé số, nuôi một người con thiểu năng. Mỗi ngày 2 buổi bà đều đến quán ăn mua về cho con một phần. Bà lý giải: “Phần cơm giá chỉ 12  ngàn nhưng bao no, tức là cơm thêm, canh thêm hay thức ăn thêm đều không tính thêm tiền, miễn người dùng no bữa, ông bà chủ sẵn lòng giúp. Riêng mùng Một hoặc Rằm sẽ có các suất ăn miễn phí. Quý và biết ơn tấm lòng ông bà chủ quán”.

Bà Võ Thị Út là khách quen của quán cơm Nghĩa. Với bà, mỗi bữa ăn đều ngon và ấm lòng.

Ngồi cạnh bên, anh Trương Minh Tài (ngụ Phường 4, TP Cà Mau) vui vẻ: “Các món chay ở đây đa dạng, phong phú, nóng hổi, ngon lành. Với người thu nhập thấp như chúng tôi, 12 ngàn, bao no, đỡ tốn chi phí biết nhường nào. Tôi, gia đình và bạn bè đều là khách quen ở đây”.

Ðể ai cũng biết và không ngại đến ăn, ông bà chủ quán cơm Nghĩa niêm yết hẳn giá bán và lịch phát cơm miễn phí tại các nơi dễ nhìn thấy ở quán. Riêng mùng 2, 16 âm lịch thì quán nghỉ.

Ông Tiêu Văn Nghĩa, chủ quán, trần tình: “Tôi đã từng nghĩ đến mở quán ăn 0 đồng, nhưng qua dò hỏi tâm tình bà con thì ai cũng nói sẽ rất ngại vào ăn, vì bản thân họ dẫu khó khăn đến mấy cũng có lòng tự trọng. Một vài ngày thì họ sẽ đến, nhưng nhiều ngày thì quán sẽ vắng lắm. Vậy nên tôi niêm yết giá 12 ngàn đồng, không nhiều cũng không ít, để ai cũng có thể đến ăn. Bữa ăn no, uống nước miễn phí, chỗ ngồi thoáng mát, thoải mái, lại rẻ nên quán mới đông khách như vầy”.

Theo vị chủ quán hiền từ này, quán mở từ mùng 9 tháng Giêng đến nay, ngày nào cũng đông khách. Ðến đây không chỉ có người lao động, thu nhập thấp mà còn có học sinh, sinh viên, người làm công sở, y, bác sĩ... ai thích ăn chay, ăn thanh đạm đều có thể đến. Thực đơn được thay đổi mỗi ngày, sáng thì có bún, bánh ướt, bánh mì, hủ tiếu...; trưa thì cơm, canh đủ loại. Ðiểm đặc biệt ở đây là thức ăn luôn nóng hổi, chất lượng. Nhiều người đặc biệt khó khăn đến quán, ông bà chủ không lấy tiền, hoặc họ có nhiêu trả bấy nhiêu mà vẫn no bữa.

Thức ăn chay nhưng đa dạng, phong phú và dinh dưỡng, luôn nóng hổi và bao no.

“Người đến quán ăn ngon miệng, no bụng là tôi vui. Quán cứ bán suốt, từ 6 giờ sáng đến tầm 13 giờ 30 chiều. Hết món là lên món mới. Mùng Một, Rằm thì chuẩn bị nhiều hơn, khoảng 600-700 suất cơm miễn phí (dành khoảng 100 suất cho bệnh nhân ở 2 khoa, Ung bướu và Khoa Thận của Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Cũng vì vậy mà ngày mùng 2 và 16 âm lịch quán nghỉ. Tôi nghỉ, chớ ổng thì có lịch đi miết”, bà chủ quán Ngô Thị Kim Loan tâm tình.

Ông Nghĩa cười hiền: “Mấy bữa nấu cơm miễn phí, xóm này vui lắm, các chị ở đây ai rảnh thì đến giúp. Có người góp ít rau củ, gia vị... Mọi người chung tấm lòng chia sẻ với người khó hơn mình, mong họ có cuộc sống tốt hơn”. Ông kể, hồi dịch Covid-19 bùng phát cũng vậy, quán lúc nào cũng ấm áp nghĩa tình vì mọi người chung tay nấu mỗi ngày hàng ngàn suất ăn cứu trợ bà con, cùng nhau vượt qua đại dịch.

“Từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tôi tin, những điều tốt đẹp, thiện lành luôn hiện hữu”, ông Nghĩa tâm tình.

Ông Tiêu Văn Nghĩa cùng đoàn thiện nguyện hỗ trợ nước ngọt cho bà con ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch (chiều 16/4).

Tôi có duyên biết ông chủ quán cơm Nghĩa từ chuyến đi hỗ trợ hơn 15 ngàn lít nước ngọt cho các hộ dân ở Biển Bạch (huyện Thới Bình) và Khánh Bình Ðông (huyện Trần Văn Thời) vào ngày 16/4 vừa qua. Ấn tượng bởi ông đã 67 tuổi nhưng vẫn xông xáo, nhiệt tình và luôn tích cực giúp đỡ bà con. Trò chuyện mới biết, hơn 20 năm qua, ông ngược xuôi từ Nam ra Trung rồi đi Bắc, đồng hành cùng nhiều đoàn thiện nguyện đi nhiều vùng khó, hiểm trở nên quen việc, khoẻ khoắn. Ở Cà Mau thì hễ đâu cần, ông sẵn sàng kết nối giúp sức; kể cả việc hỗ trợ áo quan từ thiện, ma chay tiễn đưa người cơ nhỡ, đặc biệt khó khăn, ông không bao giờ chối từ...

“Mục tiêu duy nhất là giúp được người nghèo, người khó hơn mình. Họ vui, mình cũng vui. Nhiều chuyến các con tôi cũng tháp tùng. Cả nhà đều hướng đến việc thiện lành, đời thêm vui”, ông Nghĩa bày tỏ./.

 

Băng Thanh

 

“Mẹ đỡ đầu” chắp cánh những ước mơ xanh

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn những trẻ em thiếu vắng tình thân, phải nương tựa vào ông bà hoặc lớn lên trong cảnh bị bỏ rơi. Với các em, phần quà, khoản hỗ trợ đều rất quý, nhưng điều cần hơn cả là sự quan tâm, sẻ chia và điểm tựa để cảm nhận mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Hội LHPN tỉnh Cà Mau đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn ven biển           

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh cùng các nhà tài trợ trao 30 suất quà, 30 suất học bổng và khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại hai xã Đông Hải, Gành Hào, góp phần tiếp sức phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn ven biển.

Khánh thành 46 mái ấm an cư và 4 công trình hỗ trợ điểm trường khó khăn tại Cà Mau

Ngày 4/9, tại phường Giá Rai, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành, bàn giao 46 mái ấm an cư cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các công trình xây mới, cải tạo lớp học tại 4 điểm trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành cùng học sinh khó khăn

Với các gia đình khó khăn, những khoản chi mua sắm tập vở, quần áo, phương tiện đến trường cho con em là gánh nặng không nhỏ. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động “Cùng em đến trường”, trao tặng những phần quà thiết thực, tiếp thêm điều kiện và động viên các em nỗ lực trong năm học mới.

Trao 100 phần quà cho người dân khó khăn dịp 2/9

Trong không khí cả nước thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 2/9, Trạm Cảnh sát đường thuỷ Thới Bình phối hợp với Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình trao quà nghĩa tình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ấp 2, Xã Hồ Thị Kỷ.

Dâng quà Tết Ðộc lập

Mùa thu này, Cà Mau không chỉ rợp sắc cờ hoa từ đô thị đến nông thôn, mà còn rạng rỡ hơn bởi nụ cười an cư của những gia đình gian khó. Những mái ấm thắm tình đồng bào chính là những bông hoa ý nghĩa nhất mà Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau dâng lên mừng Tết Ðộc lập, minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Khởi công 9 cầu nông thôn hơn 1,6 tỷ đồng

9 cây cầu giao thông nông thôn được triển khai tại các xã: Vĩnh Hậu, Phước Long, An Trạch, Gành Hào, Đá Bạc, Trần Văn Thời, Sông Đốc và Khánh Hưng; do Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ.

Trao 535 suất quà mừng Tết Độc lập, tiếp sức học sinh khó khăn tại xã Đông Hải

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, chiều 29/8, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, trao tặng 535 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn và học sinh trên địa bàn xã Đông Hải.

Ấm áp nghĩa tình Vu Lan đến người dân khó khăn phường An Xuyên

Sáng 29/8, tại chùa Phật Tổ, phường An Xuyên, Ban Kinh tế - Tài chính - TTXH Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự và các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, mừng Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2026.

Tiếp sức học sinh khó khăn ở Xã Nguyễn Phích

Ngày 28/8, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Nguyễn Phích tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường - Lan toả yêu thương” năm 2026 dành cho các em học sinh tại địa phương.