ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 17-7-25 09:48:10
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ thời diễn hài ở Miền Tây

Báo Cà Mau Hài là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả nói chung và người dân miền Tây nói riêng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Thế nên, cứ đến tết Nguyên đán, bà con lại mong ngóng các đoàn về quê biểu diễn, với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, để ngày Tết được cười “thả ga”.

Danh hài Bảo Quốc: "KHÔNG MÓN QUÀ ÐẦU XUÂN NÀO QUÝ BẰNG NỤ CƯỜI"

Ðã nhiều năm qua, danh hài Bảo Quốc định cư ở nước ngoài. Ông hạn chế đi show ngày Tết, để được ở bên gia đình, thêm nữa là do sức khoẻ ông không tốt như trước. Những năm ăn Tết xứ người, nam danh hài vẫn đau đáu nhớ về thời chạy show ngày Tết cùng Duy Phương, Bảo Chung...

Danh hài Bảo Quốc và cháu nội Gia Bảo trong dịp ông về Việt Nam vào năm 2022.

Danh hài Bảo Quốc và cháu nội Gia Bảo trong dịp ông về Việt Nam vào năm 2022.

Danh hài Bảo Quốc kể: “Người dân miền Tây hiền lành, nhiệt tình, chèo xuồng đến điểm diễn và chờ sẵn từ sau bữa cơm chiều. Tôi nhớ có lần diễn ở Cà Mau, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hồ hởi khi thấy tôi và các anh chị em nghệ sĩ. Có khán giả hỏi nhỏ: “Ði đường mệt không anh Bảo Quốc?”. Có má cao tuổi nắm tay tôi nói: “Má mong con sáng giờ"... Tình cảm đó cứ khắc sâu trong tôi. Bây giờ, do sức khoẻ nên tôi không thể đi diễn xa được, ngày Tết chủ yếu quây quần bên con cháu, nhưng tôi nhớ nghề, cứ mở YouTube coi các chương trình hài suốt. Tôi mong thế hệ nghệ sĩ hài sau này có dịp phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa hãy cố gắng diễn thật nhiều, vì không món quà đầu xuân nào quý bằng nụ cười”.

Danh hài Duy Phương: "NHỚ NHẤT NHỮNG NGÀY TẾT DIỄN Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA"

Nhiều năm trước, cặp đôi nghệ sĩ hài Bảo Quốc và Duy Phương đã cùng tấu hài khắp các tỉnh, thành và nhận được sự yêu mến của khán giả. Cho đến hiện tại, đây vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất của danh hài Duy Phương.

Danh hài Duy Phương và con trai Duy Phước.

Danh hài Duy Phương và con trai Duy Phước.

Kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí anh là những ngày chạy show Tết: “Ðáng nhớ nhất là những ngày Tết diễn xa nhà phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa. Ðường sá ngày xưa khó đi, chứ không tiện lợi như bây giờ. Nhiều nơi phải đi đò, tàu, ca nô vào như: Cà Mau, Bạc Liêu... Khán giả miền Tây hồn hậu, thân thiện và thiệt tình. Họ đem bánh mứt, cả gia đình vừa ngồi nhâm nhi vừa coi tấu hài. Coi tới đâu, khán giả vỗ tay tưng bừng, cười như pháo nổ tới đó. Tôi nhớ có đợt về tới Cà Mau đã tối mịt, khán giả vẫn ngồi đợi. Thấy có nhiều bà má đem bánh mứt theo, tôi nghĩ các má mang theo ăn cùng con cháu cho đỡ đói lúc ngồi đợi. Tôi đâu có nghĩ các má đem cho anh em nghệ sĩ hài như tôi, anh Bảo Quốc. Tôi thương quá, cắt ăn liền và tấm tắc khen. Ánh mắt hiền lành, sung sướng của các má khi nhìn nghệ sĩ ăn ngon làm tôi cứ nghẹn ngào mãi. Thương khán giả một thời yêu hài kịch lắm”.

Danh hài Tấn Beo: "TÌNH THƯƠNG CỦA KHÁN GIẢ Ở MÃI TRONG KÝ ỨC"

Trải qua cơn bạo bệnh, danh hài Tấn Beo hiện đang cố gắng tập vật lý trị liệu để sức khoẻ tốt hơn. Ông cảm thán, Tết này buồn hơn khi không được gần khán giả, không được xách xe gắn máy chạy show vài tụ điểm giải trí.

Danh hài Tấn Beo rất quý khán giả miền Tây.

Danh hài Tấn Beo rất quý khán giả miền Tây.

Danh hài thích nhất được diễn ở miền Tây như Cà Mau. Ngày xưa, cả năm khán giả ở đây mới được xem diễn hài, vì mọi thứ chưa hiện đại như bây giờ. Anh kể: “Lần đầu về vùng sông nước cũng sợ, càng đi càng lo vì tối quá rồi, liệu còn ai đợi mình? Nhưng khán giả đông lắm. Sau này, tôi rút kinh nghiệm, quyết đi sớm hơn vì không thể để khán giả mệt mỏi mong chờ. Ở quê có gì cho nấy, món dân dã nhưng đậm tình người. Nghệ sĩ đến là bà con mời vào nhà, làm bánh, pha trà nóng mời... Món nào cũng ngon, ăn là ghiền. Ăn không hết còn được mang về, khán giả rộng rãi lắm. Các cô, các bác, các cháu nhỏ cứ ngồi ngắm chúng tôi với đôi mắt trìu mến, đầy yêu thương. Tôi biết khán giả "cưng" nghệ sĩ lắm. Giờ khó thấy được những cảnh bình dị như thế, nhưng nó ở mãi trong ký ức của tôi”.

Danh hài Hoài Linh: "SƯỚNG NHẤT LÀ DIỄN Ở MIỀN TÂY"

Thời hoàng kim, danh hài Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ chạy show ngày Tết nhiều nhất. Những năm qua, ông đã giảm mật độ chạy show. Tết Nguyên đán 2024, ông chỉ nhận lời diễn cho Ðoàn Cải lương Huỳnh Long để đỡ nhớ khán giả.

Danh hài Hoài Linh rất nhiệt tình với khán giả mỗi khi có dịp giao lưu. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Danh hài Hoài Linh rất nhiệt tình với khán giả mỗi khi có dịp giao lưu. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Về kỷ niệm trong ngày Tết, danh hài Hoài Linh kể: “Mấy ngày Tết, tôi ngủ rất ít. Hầu như ngày nào cũng chỉ chợp mắt được khoảng 5 giờ, nhưng bù lại được gặp khán giả, thấy vui vẻ hẳn ra. Thức ăn chính của tôi trong những ngày Tết là hủ tiếu, phở và cơm vắt kèm cá khô mang theo. Sướng nhất là diễn ở miền Tây vì bà con nghe mình xuống là nấu sẵn cơm, canh, toàn món ngon để đãi. Tôi và anh chị em ăn mỗi nhà một ít lấy thảo, cũng ấm bụng. Có mấy cô chú còn nói với tôi: “Hoài Linh ơi, ốm quá, phải ăn nhiều thịt mỡ vô cho mập lên, khoẻ còn diễn cho bà con coi nghen!”. Người gắp trứng kho, người cho khoanh bánh tét…, dù no nhưng tôi vẫn ăn, vì cái tình đó quý hơn vàng bạc. Nhớ hơn nữa là trên đường chạy show miền Tây, nhìn đồng lúa trổ bông, người dân tất bật dọn nhà cửa, chợ đông đúc… thấy lòng mình cũng rộn ràng theo”.

 

 

Lam Khánh

 

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.

Cà Mau: Đoàn kết phát triển - vững bước tương lai

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển - Vững bước tương lai” được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Cà Mau (CTV), Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu (BTV) và trên các nền tảng công nghệ số.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Tối 29/6, tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo (Phường 5, TP Cà Mau), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Khi Bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu

Trong một buổi trò chuyện ở xứ Cà Mau, khi bàn về hình ảnh biểu tượng cho sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, một bác nông dân cười hóm hỉnh: “Thì để bác Ba Phi gặp Công tử Bạc Liêu thử coi!”.

Ðậm tình với đất quê

Sinh ra và lớn lên ở Xứ Thanh, tác giả Hiệp Sơn (Phan Trung Sơn), Phó ban Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hoá), gắn bó máu thịt với quê hương, cả trong đời sống và sáng tác.

Bạc Liêu đến thấy yêu, xa thấy nhớ

Chẳng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng như nhiều nơi, vùng đất Bạc Liêu với những “đặc sản” là tính cách mến khách, nghĩa tình, những nét văn hóa không pha lẫn đã nhẹ nhàng gieo vào lòng du khách những tình cảm đặc biệt.

Trang sách mở…

​Thật lòng bây giờ nghe nói đến nhập nhập, tách tách, xuống xuống, lên lên là tôi rất… “oải chè đậu”. Hơn 30 năm theo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, tôi đã quá thấm cảnh “lên bờ, xuống ruộng”.

Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng

​“Một gia đình hạnh phúc là khi tất cả các thành viên đều hướng về nhau. Cùng quan tâm, cùng vun vén gìn giữ gia đình”.

Lướt mạng xã hội

Dân mạng Bạc Liêu vừa hân hoan, vừa luyến lưu trước thời khắc về với “mái nhà chung” Cà Mau