Thứ năm, 18-9-25 05:44:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những lão nông... đô thị

Báo Cà Mau (CMO) Vẫn ngọn lửa nhiệt huyết của những ngày còn tham gia công tác, khi bước vào tuổi xế chiều, những cán bộ Hội Nông dân ngày nào miệt mài tăng gia sản xuất với các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Đó chính là bản tính cần cù, chịu khó, sáng tạo của những lão nông... đô thị.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội Nông dân Phường 5, TP Cà Mau, chia sẻ: "Trên địa bàn phường hiện có nhiều cô chú từng tham gia công tác Hội Nông dân, nay tiếp tục là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất dù tuổi cao sức yếu. Đặc biệt, nhiều cô chú luôn dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh".

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình

Gắn bó với công tác hội nhiều năm liền, nay tuổi cao nên ông Quách Ngọc Ngoan, 77 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, nguyên Phó chủ tịch Hội Nông dân Phường 5 lui về... ở ẩn. Những ngày này với ông thật đơn điệu, cảnh gia đình quây quần bên con cháu thật đầm ấm nhưng vẫn làm ông nhớ da diết những ngày “đi đi về về” cùng anh em cán bộ và bà con nông dân.

Gia đình ông Huỳnh Văn Sơn (người ngồi bên trái) duy trì nghề nuôi trăn nhiều năm.

Ông Ngoan tâm sự: “Hôm nay anh em, các cháu đồng nghiệp đến nhà thăm là quý lắm, rất trân trọng tình cảm này, mong rằng không chỉ các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của hội mà cứ thời gian rảnh anh em lại tụ họp, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm như vậy là rất có ích”.

Dù sức khoẻ có phần yếu đi, tóc đã điểm bạc nhưng khi nhắc lại những kỷ niệm công tác ngày trước, ông Ngoan vẫn nhớ như in. Suốt buổi trò chuyện cứ gật gù, cười cười nói nói, khi thì hỏi thăm người này, lúc nhắc người kia. Bà Ngô Thị Tròn, vợ ông Ngoan, cũng hớn hở ra mặt: “Hôm nay ông nhà được niềm vui tôi cũng vui lây, anh em có người ở xa, người ở gần, người có công chuyện riêng... nên ít khi gặp gỡ. Ở tuổi này ngoài người thân thì bạn bè, đồng nghiệp là vốn quý!”.

Những lời động viên, thăm hỏi chân tình của lớp thế hệ cán bộ kế nhiệm ví như liều thuốc bổ đối với những cán bộ hưu trí. Họ cùng nhau đi tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất, nhắc nhớ những kỷ niệm công tác của một thời còn lắm khó khăn.

Ông Nguyễn Chí Thành chia sẻ: “Mặc dù về hưu nhưng các cô chú vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác hội, quý hơn là cô chú còn sức khoẻ để tiếp tục chia sẻ công việc, tham gia tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh. Những kỷ niệm mà cô chú ôn lại là bài học quý báu để đưa công tác hội ngày một đi lên”.

Thay đổi để thích ứng

Theo quan niệm nông dân phải có đất sản xuất, gắn liền với trồng trọt, chăn nuôi thì ngày nay, người nông dân ở đô thị phải phát triển thương mại dịch vụ. Điều đó cho thấy, ở bất cứ giai đoạn nào, nông dân cũng là lực lượng quan trọng để sản xuất ra của cải, sản phẩm cung ứng cho xã hội, ở nông thôn hay thành thị vẫn có vị trí quan trọng như nhau.

Từng gắn bó hơn nửa đời người với công tác Hội Nông dân, nay đã bước qua tuổi 85 nhưng ông Huỳnh Văn Sơn, Phường 5, TP Cà Mau vẫn kiên trì với nghề nuôi trăn truyền thống của gia đình. Bản thân từng đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hội Nông dân Phường 5 đã để lại cho ông những kinh nghiệm nuôi trồng, không chỉ đối với giống trăn mà còn nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác.

Ông Sơn bộc bạch: “Những năm còn làm công tác hội, tôi nuôi trăn để làm kinh tế, nay về hưu vẫn duy trì, mặc dù giá cả bấp bênh nhưng tôi xem đây là nghề tạo thêm thu nhập”.

Hiện tại chuồng trăn của ông Sơn nuôi 9 con trăn đạt trọng lượng từ 30-40 kg/con đang chờ xuất bán. Để trang trải thêm chi phí sinh hoạt, ông Sơn cùng vợ buôn bán nhỏ tại nhà. Tuy về hưu và đang bận rộn kinh doanh, nhưng ông Sơn luôn quan tâm dõi theo công tác hội. Thỉnh thoảng ông cùng lớp cán bộ hội đương nhiệm đi tham quan, tìm hiểu các mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả tại địa phương để học hỏi và tuyên truyền, nhân rộng.

Vừa rời công tác hội nhiệm kỳ trước, anh Võ Duy Cường, 39 tuổi, ở Khóm 1, Phường 5, nguyên Phó chủ tịch Hội Nông dân Phường 5, tận dụng diện tích sân nhà để buôn bán nước giải khát. Về địa phương đảm nhận vai trò Trưởng khóm 1, Phường 5, ngoài kinh doanh buôn bán, anh Cường còn trồng trọt và chăn nuôi. Anh chia sẻ: “Hiện tôi đang ươm trồng thử nghiệm giống bông hồng, dự định sẽ cung cấp cho thị trường tết. Ngoài ra, với sở thích trồng trọt, tôi tham quan học hỏi trồng thêm cây nha đam bẹ lớn, bước đầu thấy khả quan".

Ông Nguyễn Chí Thành cho biết: “Hiện tại chúng tôi tiếp tục rà soát, tham khảo các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng trong hội viên. Đặc biệt, quan tâm đến các mô hình sản xuất hiện đại, phù hợp với không gian đô thị và điều kiện cụ thể của từng hội viên, như trồng rau sạch thuỷ canh, trồng các loại nấm, cây kiểng, cá cảnh, chim cảnh... Đồng thời, quan tâm tìm đầu ra ổn định để nâng cao thu nhập cho hội viên”./.

Nhi Nhi

Gỡ khó cho HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp

Sáng 12/9, đồng chí Nguyễn Quốc Hận và đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế một số mô hình kinh tế có tiềm năng, lợi thế tại xã Vĩnh Lộc và xã Ninh Quới. Tham gia đoàn có đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm

Chiều 11/9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 50 HTX có sản phẩm OCOP, hoạt động trong các lĩnh vực: nuôi trồng thủy sản, sản xuất - chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất muối,...

Tháo gỡ vướng mắc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Xã Nguyễn Việt Khái: Phát huy thế mạnh kinh tế thuỷ sản

Xã Nguyễn Việt Khái sở hữu diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên 11.000 ha, vùng bãi bồi, kênh rạch thuận lợi cho nuôi tôm sú, cua biển, sò huyết - những sản phẩm đặc trưng, giá trị cao. Thời gian qua, xã đã nhân rộng các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn, tôm sú quảng canh cải tiến, nuôi cua - sò kết hợp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân trên địa bàn.

Hướng dẫn doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường mới để ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8414/VPCP-NN ngày 8/9/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về xử lý thông tin, báo chí phản ánh “Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên”.

Nông thôn mới – Làng quê khởi sắc

Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều thành quả nổi bật.

Giữ nghề đan đát trăm năm tuổi

Nằm nép mình bên dòng kênh hiền hoà, làng nghề đan đát ấp Mỹ I (xã Phước Long) đã bền bỉ tồn tại hơn 1 thế kỷ. Năm 2009 được UBND tỉnh công nhận là Làng nghề đan đát truyền thống. Dù trải qua bao biến thiên của cuộc sống, người dân nơi đây vẫn kiên trì “giữ lửa”, xem nghề đan đát không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào, là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại và hy vọng ở tương lai, góp phần lưu giữ hồn quê trong dòng chảy hội nhập.

Người tận tuỵ vì ngành lâm nghiệp tỉnh

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau có đội ngũ nhân lực chất lượng, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và gắn bó sâu sắc với rừng. Và ở nơi đó, có vị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, tận tụy, hết lòng vì ngành lâm nghiệp tỉnh nhà.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát các mô hình kinh tế

Sáng 8/9, đồng chí Lữ Văn Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế một số mô hình kinh tế có tiềm năng, lợi thế tại xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lúa hè thu cuối mùa: Nông dân lỗ nặng

“OM18, Đài Thơm 8, HP1... giá có 4-5 ngàn đồng/ký lúa, trong khi đó tiền phân bón nhiều, thuê cắt từ 350-400 ngàn đồng/công. Lúa thu hoạch xong thương lái không mua, vụ hè thu này lỗ nặng”, nông dân Thái Văn Đượm, Ấp 12B, xã Khánh Bình, than thở.