Thứ năm, 11-9-25 17:13:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người mẹ đặc biệt

Báo Cà Mau (CMO) Dẫu không mang nặng đẻ đau, không bà con ruột thịt, nhưng qua năm tháng chăm sóc, nuôi dưỡng, từng ngày nhìn các con khôn lớn, trưởng thành, các mẹ tại Làng trẻ em SOS Cà Mau đã gắn kết những mảnh đời không may mắn lại với nhau trong tình thương mẫu tử.

Cũng giống như các con, những người mẹ, người dì ở đây đều có hoàn cảnh đặc biệt. Không chồng, không con, không vướng bận chuyện gia đình, họ tự nguyện xin vào làm mẹ ở Làng trẻ em SOS để được chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ không may. Bằng niềm tin, sự đồng cảm và tình yêu thương con trẻ, các mẹ bù đắp được phần nào những thiệt thòi mà các con đang phải gánh chịu.

Dành cả cuộc đời cho con

Ở Làng trẻ em SOS Cà Mau, chị Nguyễn Thị Ðản (54 tuổi) là mẹ có nhiều năm gắn bó nhất tại đây. Khi làng được thành lập hơn 5 năm, chị đã xin vào làm. Với những người mẹ đơn thân thì chăm một đứa trẻ bình thường đã khó, nay một lúc nhận nuôi nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, quả thật không đơn giản. Chị đã phải cố gắng làm sao để các con có cảm giác như đang sống trong ngôi nhà của chính mình, có hơi ấm tình thương của mẹ và các anh chị em. Ðó là cả một quá trình, nếu không có sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho trẻ thì rất khó làm được. Chị Ðản bộc bạch: “Ngày đầu vào làng, bỡ ngỡ lắm. Cái gì cũng phải học, từ cách cho con ăn đến thay tã, tắm rửa, mọi thứ rối bù lên. Nhưng rồi tôi và các mẹ ở đây cũng quen việc. Cái cốt yếu là phải xem tụi nhỏ như con đẻ của mình thì mọi thứ đều làm được hết”.

Bữa cơm gia đình của chị Nguyễn Thị Ðản cùng các con.

Cứ thế, bằng tình yêu thương dành cho con, chị trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Buổi sáng đi chợ, mua thức ăn về cho cả nhà, rồi chuẩn bị bữa cơm, có khi các con cùng phụ giúp. Ðến buổi, chị nhắc các con học bài, đi ngủ đúng giờ… “Công việc đơn giản vậy, nhưng rất áp lực. Khó khăn nhất là dạy các con nên người. Sáu người con của chị là sáu tính cách khác nhau, vì thế phải có cách dạy dỗ khác nhau. Công việc nhẹ nhàng, nhưng nếu ai không có tình thương thì sẽ chẳng làm được đâu”, chị Ðản chia sẻ.

“Hơn 22 năm thanh xuân của tôi gắn bó với Làng trẻ em SOS Cà Mau, với mái ấm ngôi nhà và những đứa con thơ. Tôi hạnh phúc khi các con trêu nhau tranh giành đây là mẹ của mình, thứ hạnh phúc làm trái tim tôi tan chảy, mọi mệt mỏi, áp lực tan biến hết. Làm mẹ là một thiên chức cao cả. Mặc dù trước đó tôi đã có thời gian dài băn khoăn, xao động và hoài nghi việc mình làm mẹ. Tôi sẽ có những đứa con gọi tôi là “mẹ”, cảm giác đó bản thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Các con khi được đón về với tôi còn rất nhỏ, có đứa còn là trẻ sơ sinh mới 5 ngày tuổi. Chính vì thế, việc cố gắng hoà nhập và cùng tiếng nói chẳng hề đơn giản. Thế nhưng, ngày tháng trôi qua, tôi làm quen, chăm sóc, quan sát những thói quen và sở thích của các con, rồi rèn luyện cho các con theo nếp sống mới, hoà đồng với các anh chị em. Mỗi đứa một tính cách, khiến tôi cảm thấy áp lực và có đôi chút thất vọng khi chúng cãi vã, bắt nạt nhau, rồi những tranh chấp rất giản đơn, hay những lúc các con bị bệnh cũng làm tôi mệt mỏi. Nhưng biết được số phận của mình, các con hoà nhập rất nhanh, chúng thương yêu, đùm bọc nhau như anh chị em ruột thịt và tôi đã có một gia đình đúng nghĩa từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ðứa trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi hôm nào được tôi nuôi dưỡng giờ trở thành cô nữ sinh lớp 12 duyên dáng, xinh xắn”, chị Ðản tâm sự trong vui mừng.

Chị Ðản cho hay, quê chị ở một xã nghèo của tỉnh Thái Bình xa xôi. Cũng như nhiều mẹ, dì khác ở Làng trẻ em SOS, chị chưa một lần lập gia đình. Không chồng, không con, một mình phải bươn chải mưu sinh. “Thấy bạn bè cùng trang lứa thành gia lập thất, con bế con bồng, ngẫm lại mình tủi thân lắm. Nhưng bây giờ nó không còn có ý nghĩa gì với tôi nữa, vì đây mới chính là gia đình của tôi”, chị Ðản tâm sự.

Giờ đây, các con được mẹ Ðản nuôi dưỡng, có đứa đã trưởng thành, lập gia đình riêng, có nghề nghiệp ổn định, vẫn có đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tất cả đều có điểm chung là được lớn lên trong vòng tay ấm áp, yêu thương của mẹ. Mái nhà chung này lại rộn rã tiếng cười giòn tan mỗi khi các con xúm xít về bên mẹ. Chúng sẽ chẳng bao giờ quên công ơn dưỡng dục như trời biển của mẹ.

Niềm hạnh phúc của mẹ

Cũng giống như chị Ðản, mặc dù không sinh các con nhưng việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các con khôn lớn chính là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với chị Nguyễn Thị Út (44 tuổi).

Trong 9 năm qua, chị Nguyễn Thị Út cảm thấy hoàn toàn đúng đắn khi chọn công việc nhân văn này. Cũng giống như biết bao bà mẹ đặc biệt khác đang làm việc tại làng, lựa chọn của chị Út thật giản dị mà cũng thật cao cả, đó là mang đến cho những trẻ em thiệt thòi một mái ấm gia đình thực sự, không để các con sống mồ côi thêm lần nữa.

Chị Nguyễn Thị Út  và bé Nguyễn Thị Yến Nhi.

Chị nhớ lại: “Lần đầu tiên làm mẹ không hề dễ dàng, tôi cố gắng học hỏi cách chăm sóc, tìm hiểu tâm lý của các con, nhưng đôi lúc cảm thấy áp lực và muốn buông xuôi tất cả trong những tháng ngày đầu tiên làm mẹ…”. Thế nhưng, mẹ Út kiên trì và dành hết tình yêu thương, sự chân thành của mình để chăm sóc trẻ, dần dần các con của mẹ cũng đã mở lòng, mẹ con gần gũi, yêu thương nhau, các anh chị em trong gia đình gắn bó, chan hoà và đùm bọc nhau vượt qua gian khó cuộc đời. Trong ngôi nhà của mẹ Út luôn đầy ắp tiếng trẻ đọc bài, tiếng cười đùa. Các con đều ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, hoà đồng và chăm học.

Khi được hỏi trong nhà này con thương ai nhất, bé Nguyễn Thị Yến Nhi, 10 tuổi, trả lời ngay: “Con thương mẹ Út nhất, mà con cũng thương các anh, các chị nữa, cái gì ngon mẹ và anh chị luôn để dành cho con”. Tình thương yêu của chị đã trở thành nguồn động lực giúp các con vơi đi mặc cảm, tự tin vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Ðể rèn luyện cho các con mình đức tính cần cù, siêng năng, yêu lao động, sau giờ học căng thẳng, mẹ Út thường cho các con trong gia đình cùng nhau chăm sóc vườn cây, bồn hoa, trồng rau xanh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường của làng ngày một xanh - sạch - đẹp. Với mong muốn sau này các con sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội, chị luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục để các con phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Chị thường xuyên tâm sự với các con đang ở tuổi dậy thì về tâm sinh lý và định hướng học tập cũng như định hướng nghề nghiệp cho các con... Các con trong gia đình đều được ăn no mặc ấm, phát triển bình thường về thể chất, đảm bảo sức khoẻ học tập, vui chơi và sinh hoạt.

Các con dần lớn khôn, mái tóc đen ngày nào của chị giờ đây cũng đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Thời gian cứ thế trôi qua, sau những năm công tác tại làng, chị Út đã có được câu trả lời cho chính mình, đó là chị hoàn toàn đúng khi chọn công việc này.

Hy sinh tuổi xuân, dành trọn vẹn tình yêu vô bờ bến cho con trẻ, mẹ Ðản, mẹ Út cũng như 10 mẹ trong Làng trẻ em SOS đang ươm mầm, nuôi dưỡng ước mơ tương lai cho những đứa trẻ kém may mắn, giúp con trẻ sống tràn đầy niềm vui, có hoài bão, lý tưởng, vững bước vào đời bằng chính sức lực của mình để trở thành những người biết yêu thương và sống có ích cho xã hội.

Ông Phạm Văn Ðấu, Trợ lý Giám đốc Làng trẻ em SOS Cà Mau, cho biết, hiện làng đang nuôi dưỡng 65 trẻ, phần lớn là mồ côi. Làng có tất cả 12 mẹ, mỗi mẹ có khoảng 5-6 đứa con cùng sống với nhau trong một ngôi nhà. Ngoài ra còn có 4 dì sẵn sàng làm thay các mẹ mỗi lúc cần. Các mẹ ở đây khi được tuyển đều phải đạt các tiêu chí: không vướng bận gia đình riêng; phải dành toàn thời gian tại làng và toàn tâm toàn ý chăm sóc, nuôi dạy trẻ; phải có tình yêu thương, bản năng của người mẹ và được đào tạo, tập huấn bởi Làng trẻ em SOS để có đầy đủ kỹ năng trở thành người mẹ thực sự, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần tốt nhất, lâu dài nhất cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

“Bằng tất cả trái tim, tình thương của mình, các mẹ ở Làng trẻ em SOS Cà Mau từng ngày hiến dâng hạnh phúc riêng, dành trọn yêu thương cho các con, mang đến cho các con mái ấm yêu thương đúng nghĩa. Họ đã làm mẹ mà chính bản thân họ chưa bao giờ hình dung được. Chỉ đơn giản là yêu thương, quan tâm, sẻ chia hết mực; giúp các con bước vào đời, trở thành những công dân có trách nhiệm, biết yêu thương và sống có ích cho xã hội”, ông Phạm Văn Ðấu khẳng định./.

 

Quỳnh Anh

 

Dinh dưỡng 1.000 ngày vàng đầu đời

Bác sĩ Nguyễn Thảo Vi, Khoa Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cà Mau cho biết: “1.000 ngày vàng bắt đầu từ lúc người phụ nữ có thai và kéo dài đến khi trẻ được 2 tuổi. Trong giai đoạn này, nếu trẻ không được nuôi dưỡng đúng cách sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển tối đa về thể chất và trí tuệ, trẻ dễ tăng cân quá nhanh và khi trưởng thành dễ có nguy cơ dẫn đến các bệnh biến chứng của béo phì cũng như các bệnh mãn tính khác. Do vậy, dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời này đóng vai trò cực kỳ quan trọng”.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân xã Năm Căn

Trong 2 ngày 9 và 10/9, tại Trạm y tế xã Năm Căn, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp cùng Lữ đoàn 175 và Trạm y tế xã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Đây là nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26/10/1975-26/10/2025).

Tổng Bí thư: Khi nào xây dựng được bộ sách giáo khoa thống nhất?

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục cho biết thời điểm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, nhấn mạnh “không thể chậm trễ hơn”.

Gần 200 triệu đồng hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn

Hưởng ứng phong trào thi đua 90 ngày đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Trạch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi đoàn Công an phường Vĩnh Trạch vừa triển khai công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những nỗi lo khi trẻ bước vào tiểu học

Mỗi dịp năm học mới, bên cạnh nỗi băn khoăn về học phí, sách vở, đồng phục…, nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 còn canh cánh hai vấn đề lớn: học bán trú và việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt tiếp sức hàng ngàn học sinh, sinh viên đến trường

Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt được thành lập từ sáng kiến của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, nay trực thuộc tỉnh Cà Mau. Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành điểm tựa cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Học để có tương lai

“Học để có tương lai” – đó không chỉ là khát vọng của biết bao phụ huynh trong hành trình đồng hành cùng con tìm tri thức, đặc biệt với những gia đình còn nhiều khó khăn, mà còn là niềm tin, là động lực để những học sinh nghèo hiếu học vượt lên hoàn cảnh. Dẫu nhọc nhằn, cha mẹ vẫn kiên trì tìm mọi cách để con được đến trường; còn những tấm gương trò nghèo hiếu học luôn khiến xã hội cảm phục và trân trọng.

Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ gia đình người phụ nữ tử vong do ong đốt

Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị D.T.Q (sinh năm 1990, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm), nạn nhân tử vong do ong vò vẽ đốt.

Thực phẩm sạch cho mùa tựu trường

Thực phẩm sạch đang trở thành mối quan tâm lớn trong cộng đồng khi mùa tựu trường bắt đầu. Nhu cầu đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn cho học sinh khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất là trong bối cảnh thực phẩm bẩn và hóa chất độc hại còn xuất hiện trên thị trường, khó kiểm soát.

Thương tâm hai cha con bệnh tật hiểm nghèo

Cũng như bao người đàn ông trụ cột gia đình, anh Bào Văn Phương (ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời)  luôn chăm chỉ lao động, với mong muốn đem lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến đã khiến anh mất hoàn toàn khả năng lao động, có lúc tâm trạng rơi vào tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất lực, làm gánh nặng cho gia đình.