ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 2-2-25 21:36:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm tin từ biển cả

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày giáp Tết, làng biển Khánh Hội (xã Khánh Hội, huyện U Minh) càng trở nên sôi động. Đoàn tàu hăm hở nối tiếp nhau vươn khơi chuyến biển cuối năm, mang theo hy vọng hải sản đầy ghe, được mùa Tết ấm; chợ biển mua bán nhộn nhịp; dịch vụ hậu cần tất bật… Sau 25 năm cơn bão Linda đi qua, Khánh Hội chuyển mình, mạnh mẽ vươn lên từ niềm tin và tình yêu với biển cả quê hương.

Bám biển vươn lên

Như thường lệ, những ngày cuối tháng 10/1997, ngư dân Khánh Hội lại giong tàu ra khơi đón luồng tôm cá. Họ không hề biết thảm hoạ chực chờ trên đại dương xa. Cơn bão số 5 (Linda) bất ngờ ập đến, đã để lại bao đau thương, mất mát cho nơi đây.

Hàng trăm phụ nữ vùng biển Khánh Hội trở thành goá phụ. Bà Trần Thị Lăng, ở Ấp 4, là một trong biết bao phụ nữ từng thất thần ngày đêm nơi cửa biển chờ tin chồng, con. Nhà bà Lăng có 2 ghe biển đánh bắt xa bờ, do chồng và con trai lớn làm tài công. Sau bão, chồng bà Lăng cùng 8 người, gồm em và cháu của chồng ra đi mãi mãi, ghe cũng mất, con trai bà Lăng, anh Trần Văn Húng trôi dạt nhiều ngày trên biển, may mắn được cứu sống. Bà Trần Thị Lăng kể lại: “Gia đình trở nên trắng tay, tôi và các con phải đi gặt lúa mướn mưu sinh qua ngày. Bị cú sốc nặng nên mỗi lần cán bộ đến kêu tôi làm thủ tục hỗ trợ đóng lại ghe hay có bạn tàu rủ con tôi đi biển, tôi đều từ chối”.

Người dân Khánh Hội thường kể cho nhau nghe về những mất mát đã qua trong cơn bão số 5 năm 1997, làm động lực vươn lên ở hiện tại và tương lai.

Thời gian dần trôi, nỗi đau nguôi ngoai, vào năm 2002, anh Trần Văn Húng xin phép mẹ trở lại với biển, để tiếp nối nghề của nội, của cha, của chú. Vươn khơi được mùa, anh Húng thay cha lo cho gia đình thoát cảnh cơ cực và dìu dắt 3 người em trai trở thành những tài công giỏi, cưới vợ ra riêng, có nhà cửa ổn định. Bình quân mỗi chuyến biển, anh em anh Húng mỗi người mang về gia đình từ 30-40 triệu đồng.

Trong căn nhà cấp bốn gần cửa biển Khánh Hội, anh Trần Văn Cò thờ 3 người, là anh, em ruột của mình đều mất trong bão số 5. Lúc ấy anh Cò là thuyền trưởng của một ghe cào, khi ghe anh vào gần tới cửa thì bão nổi, anh may mắn thoát nạn, nhưng những anh em của anh mãi nằm lại với biển khơi. Dừng tay vá lưới, anh Trần Văn Cò bộc bạch: “Từ nhỏ tôi đã theo cha đi biển, lớn lên trên tàu và những con sóng, mùi biển như thấm vào máu. Biển đã mang đến cho gia đình tôi cuộc sống ấm no, ở đó còn có những người thân của tôi nằm lại, nên tôi quyết bám biển, không phụ lòng mong mỏi của người đã khuất”.

Sau cơn bão số 5, anh Húng, anh Cò và những ngư dân nơi này đều ý thức hơn trong việc phòng, chống thiên tai. Tất cả các tàu đều thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ nghề biển, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn khi đánh bắt xa bờ. Ngư dân được tiếp nhận thông tin từ Trung ương, địa phương, mà ngay gia đình họ cũng nắm bắt được tàu thuyền của người thân đang ở đâu. Các địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng, hải đội… liên lạc thường xuyên với tàu thuyền ra khơi; xây dựng, hướng dẫn địa điểm cho các tàu thuyền trú ẩn an toàn mỗi khi có bão. Vì thế, những năm gần đây gần như không có thiệt hại về người do bão trên biển.

Khánh Hội từng gánh chịu tổn thất lớn về cơ sở vật chất, nhân lực của nghề biển tưởng chừng không thể khôi phục. Song, nghề biển nơi đây vẫn được ngư dân kiên trì bám trụ, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế của địa phương và giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương.

Khánh Hội mạnh mẽ vươn lên từ niềm tin và tình yêu với biển cả quê hương.

Nông thôn mới trên quê biển

Những địa danh tang thương ngày trước như “làng goá phụ”, “xóm không chồng”, kênh Xáng Mới, kênh Chệt Tửng… giờ diện mạo khởi sắc từng ngày, lộ bê tông thênh thang đã nối liền các ấp, ra tận đê biển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Năm 2021, xã Khánh Hội đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10/2022.

Cửa biển Khánh Hội được thiên nhiên ưu đãi thuận lợi cho phát triển khai thác thuỷ hải sản. Ðến nay, toàn xã có 542 phương tiện khai thác, trong đó hơn 160 phương tiện đánh bắt xa bờ, đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản năm sau cao hơn năm trước, bình quân hàng năm trên 23.000 tấn. Bên cạnh đó, trong năm 2022, địa phương triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như sản xuất lúa hữu cơ, sản xuất lúa thông minh, sản xuất lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh… Từ đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, hộ nghèo còn 4,2% (năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 11,6%).

Khánh Hội hiện lên sôi động với chợ xã nằm ngay cửa biển, có hơn 250 cơ sở kinh doanh các dịch vụ hậu cần nghề biển như hãng nước đá, cây xăng dầu, cơ sở thu mua, sơ chế thuỷ sản, cơ sở sửa chữa máy móc, sửa chữa tàu thuyền, cơ sở mua bán hậu cần nghề biển. Nơi làng biển hình thành ngày càng nhiều ngôi nhà khang trang, những cơ sở kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, tăng thu nhập bền vững cho người dân. Xã đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đô thị Khánh Hội đạt tiêu chí đô thị loại V.

Ông Châu Minh Ðảm, Chủ tịch UBND xã, cho biết, dự án xây dựng khu neo đậu trú bão cho tàu cá kết hợp với bến cá cửa biển Khánh Hội được đầu tư với tổng số vốn trên 134 tỷ đồng, đã được đưa vào sử dụng các trụ neo đậu, còn cảng cá đang được khẩn trương thi công. Sắp tới, xã xây dựng làng nghề cá khô biển Khánh Hội, phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng và thực hiện đề án phát triển chuỗi liên kết các cơ sở thu mua, gian hàng quảng bá hải sản chủ lực ở địa phương, nhằm vực dậy nền kinh tế biển, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện U Minh.

Quê biển Khánh Hội bắt đầu xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí, sau 11 năm phấn đấu, tập trung quyết liệt của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, Khánh Hội đã về đích xã nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 350,9 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp trên 19% (tương đương 102 tỷ đồng). Con số trên minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng của Ðảng bộ và Nhân dân Khánh Hội đã qua và trên hành trình chinh phục nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Bia tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão số 5 trầm mặc nơi cửa biển, nhắc nhớ ngư dân mỗi khi vươn khơi phải đảm bảo an toàn. Ðó còn là biểu tượng của sự kiên cường bám biển của cư dân Khánh Hội, vẫy vùng trùng khơi, mang no ấm trở về xây dựng cuộc sống và quê hương./.

 

Mộng Thường

 

Ðất lạ hoá quê hương

Có nhiều lý do đưa họ đến với Cà Mau - mảnh đất cực Nam của Tổ quốc. Song, điều khiến họ gắn bó là do đất lành mang đến cuộc sống ấm no và tình người ấm áp. Trên quê hương thứ hai, họ góp sức khai phá, dựng xây, biến vùng đất hoang sơ thuở nào trở thành vùng đất trù phú, đa dạng về cách phát triển kinh tế.

Tiềm năng tín chỉ carbon

“Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các hướng dẫn về tín chỉ carbon vẫn chưa đầy đủ, các địa phương cũng chỉ dừng lại ở việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, mời gọi các tổ chức để khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các bước chuẩn bị. Mặc dù vậy, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đang rất quan tâm vấn đề này, qua đó tiếp tục tăng cường công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng, để đến khi hoàn thiện thể chế, có thể sẵn sàng tham gia thị trường tín chỉ carbon”, ông Phan Hoàng Vũ thông tin.

Những 'điểm sáng' an sinh năm 2024

Lao động, việc làm năm 2024 có nhiều điểm sáng, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đem lại những hiệu quả lớn.

Hội thi “Bánh chưng xanh” người lính biển

Trong 2 ngày 26-27/1 (nhằm 27-28 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thi “bánh chưng xanh” nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Xuân về phum sóc

Mùa xuân mới đang điểm tô rực rỡ từ thành thị đến từng làng quê, phum sóc, nhà nhà háo hức đón chào năm mới. Bộ mặt nông thôn đang được thay áo mới, những tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh chạy dài theo các tuyến lộ bê tông. Những cánh hoa tươi thắm khoe sắc như điểm tô cho mùa xuân no ấm, sum vầy.

Tròn đầy yêu thương

Dù không phải là nhà, nhưng ngày Tết ở những nơi đặc biệt như Trung tâm Bảo trợ xã hội, Làng trẻ em SOS, không khí vẫn rộn ràng, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Mùa vui ở vùng đồng bào dân tộc

Những ngày này, về vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Trần Văn Thời, U Minh, sẽ thấy cảnh đồng bào Khmer nơi đây đang tất bật thu hoạch lúa, hoa màu và sản xuất các mặt hàng truyền thống bán dịp Tết.

Hương tết quê nhà

Chiều 26/1/2025 (nhằm 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình “Hương tết quê nhà” trong không khí ấm áp của những ngày giáp tết. Đây là sự kiện đặc biệt, không chỉ mang lại cho mọi người những trải nghiệm thú vị về tết cổ truyền, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những phong tục, tập quán ngày tết tại vùng đất Cà Mau.

600 phần quà tết ấm lòng người khiếm thị và người khó khăn

Ngày 26/1/2025 ( nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau tổ chức trao 600 phần quà cho người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao 200 suất quà cho hội viên nông dân nghèo

Sáng 26/1, tại huyện Thới Bình, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Phan Như Nguyện, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao 200 suất quà cho hội viên nông dân tỉnh Cà Mau.