Thứ năm, 11-9-25 03:17:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nồng ấm tình đồng hương trên thành phố mang tên Bác

Báo Cà Mau

Trong không khí ấm áp và thân tình của buổi họp mặt đồng hương Minh Hải cũ tại TP. Hồ Chí Minh, những câu chuyện về quê hương được kể lại với biết bao niềm tự hào và xúc động. Có thể nói, buổi họp mặt không chỉ là một sự kiện xã hội đơn thuần, mà còn là một cầu nối để những người con xa quê luôn hướng về quê hương, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh và Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu - Lý Kim Thảo chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

HÁO HỨC CHỜ ĐÓN PHÚT SUM VẦY

Những ngày giữa tháng Chạp, tiết trời se lạnh, thế nhưng không khí ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) lại ấm áp lạ thường. Buổi họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đến 9 giờ mới bắt đầu, vậy mà các cô, chú trong Ban liên lạc Hội đồng hương và những cô, chú là cán bộ nghỉ hưu đã có mặt từ sớm, háo hức chờ đón giây phút được gặp lại nhau.

Cô Lê Việt Ánh - từng là lãnh đạo ngành Thủy sản tỉnh Bạc Liêu nhiều năm liền là một trong những người đầu tiên đến dự họp mặt. Gặp lại người quen đang sinh sống ở Sài Gòn, hay mới từ Bạc Liêu, Cà Mau lên, cô đều đến bắt tay, thăm hỏi, hàn huyên và không quên chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Ánh mắt cô luôn chan chứa tình cảm khi ngắm nhìn những gương mặt thân quen, những lớp trẻ ngày nào nay đã trưởng thành. Tiếng cười nói rôm rả khắp hội trường, tạo nên một không khí ấm cúng, thân thuộc như gia đình.

Nhiều cô, chú đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, sức khỏe có phần suy yếu, đi đứng chậm chạp, phải có người dìu đỡ mỗi khi di chuyển, thậm chí có bác di chuyển bằng xe lăn…, nhưng vẫn đến dự buổi họp mặt. Bởi đây là dịp hiếm hoi trong năm để được gặp lại những người bạn, đồng chí nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, cùng nhau tay bắt mặt mừng, ôn lại những kỷ niệm đẹp một thời gian khó khi còn ở độ tuổi thanh xuân tại quê hương chung tên gọi: Minh Hải. Mái tóc đã bạc, gương mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt của họ vẫn sáng rực lên niềm vui khi gặp lại nhau, như đang được trở về nhà.

Chào đón đại biểu đến dự họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh.

Cùng nhau chúc Xuân tại buổi họp mặt đồng hương.

QUẢNG BÁ DU LỊCH QUÊ HƯƠNG BẠC LIÊU

Tại buổi họp mặt, những câu chuyện ngày xưa của mỗi người được kể lại trong không khí đầm ấm với những xúc cảm trong veo đến xúc động. Đó là những hồi ức về một thời khó khăn nhưng đầy tình nghĩa, dù nghèo nhưng tình làng nghĩa xóm luôn sâu đậm. Tiếng cười nói vui vẻ và thân tình vang lên không ngớt, ấy là những khoảnh khắc mà mỗi người đều trân quý. Chú Chiêu Lâm kể với chúng tôi những năm tháng chú làm phóng viên đài tỉnh, lặn lội hầu hết mảnh đất Minh Hải để thu thập thông tin, viết tin bài. Chú nói: “Tụi cháu làm báo bây giờ dù còn vất vả, nhưng so với thời đường đất, điện thoại di động chưa có như thời chú thì vẫn sướng hơn nhiều”. Ngày đó, để có một phóng sự truyền hình, chú và đồng nghiệp phải đi bộ hàng cây số, băng qua những cánh đồng lầy lội, vượt qua những con kênh. Máy quay phim, chân máy quay cồng kềnh, nặng trịch, tất cả đều phải mang vác trên vai. Những lúc mưa gió, đường sá trơn trượt, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Có những lần, máy móc bị hỏng giữa đường, phóng viên phải tự mình mày mò sửa chữa.

Còn với Lý Kim Thảo - Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu, lần đầu tiên tham dự họp mặt, cô cho rằng, dù có đi đến nhiều nơi, Bạc Liêu vẫn luôn là nơi đẹp nhất trong lòng mình. Lý Kim Thảo chia sẻ, sắp tới cô được tin tưởng giao trọng trách Đại sứ du lịch tỉnh Bạc Liêu. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng vinh dự, bởi đây là cơ hội để cô tận dụng tối đa vai trò của mình nhằm quảng bá những điểm du lịch, con người và văn hóa đặc sắc của quê hương Bạc Liêu đến mọi nơi, không những trong nước mà còn vươn ra tầm quốc tế. Qua đó góp một phần nhỏ để phát triển ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh nhà. Hoa hậu và cộng sự của mình cũng đã lên kế hoạch riêng để quảng bá du lịch Bạc Liêu hướng đến đối tượng mục tiêu là các bạn trẻ.

Buổi họp mặt đồng hương Minh Hải cũ diễn ra thường niên mỗi dịp xuân về tết đến đã trở thành dịp để những người con Bạc Liêu - Cà Mau cùng nhau hứa hẹn, cầu chúc cho mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong năm mới. Đây không chỉ là một buổi gặp mặt thông thường, mà còn là nơi gắn kết, nuôi dưỡng tình cảm và tinh thần đoàn kết đáng quý của những người con xa xứ, nhắc nhở nhau gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Bài và ảnh:

NGUYỄN QUỐC

Dấu ấn hoạt động đồng chí Võ Văn Kiệt tại Cà Mau

Ðồng chí Võ Văn Kiệt - nguyên Thủ tướng Chính phủ, người được biết đến với bí danh “chú Sáu Dân” thân thương. Đồng chí đã hoạt động cách mạng, gắn bó với mảnh đất, con người Cà Mau.Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 di tích lịch sử lưu dấu “chú Sáu Dân” với niềm tri ân, tưởng nhớ của người dân Cà Mau với đồng chí, gồm Di tích cấp tỉnh Nơi ở và Làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt, ở xã U Minh và Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, ở xã Ninh Thạnh Lợi.

Trọn tấm lòng yêu kính Bác

Một lòng theo Đảng và Bác, trong đấu tranh, họ không tiếc hy sinh máu xương để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hoà bình, trở về cuộc sống đời thường, những người thương binh vẫn trọn tấm lòng đối với Bác kính yêu, hàng ngày chăm lo chu đáo, trang nghiêm đền thờ, gian thờ Người.

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng 

Phường Lý Văn Lâm đang từng bước phát triển toàn diện trong công tác xây dựng Đảng. Trong tiến trình chung đó, việc phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Cà Mau kỳ vọng bứt phá từ kỳ Đại hội XVII

Sau hợp nhất, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới với cả thời cơ lẫn thách thức. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) mang ý nghĩa đặc biệt, định hình chiến lược phát triển toàn diện, bền vững cho địa phương. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ tạo đột phá, đưa Cà Mau trở thành trung tâm phát triển năng động ở cực Nam Tổ quốc.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước các lĩnh vực cho cán bộ, viên chức xã, phường

Sáng 3/9, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực: đối ngoại, dân tộc, tôn giáo; y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch. Lớp học có 64 học viên là cán bộ, công chức, viên chức xã, phường trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 3-5/9/2025.

Thông điệp về khát vọng hùng cường từ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Sáng mùng 2 tháng 9 năm 2025, Quảng trường Ba Đình lại một lần nữa chứng kiến thời khắc lịch sử. Tám mươi năm sau mùa thu 1945, Việt Nam đã kỷ niệm Quốc khánh bằng một đại lễ choáng ngợp, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.

TỔNG THUẬT: Kỷ niệm trọng thể 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Chùm ảnh: Các khối diễu binh của quân đội nhân dân Việt Nam tại A80

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 26 khối Quân đội cùng với các khối dân quân, du kích; 14 khối xe pháo quân sự.

Tự hào mái đình quê hương

Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trên quê hương Cà Mau anh hùng, nhiều sự kiện lịch sử trọng đại được khắc ghi. Trong đó, không thể không nhắc đến đình Tân Hưng. Đây là nơi xuất hiện lá cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau, như ánh hào quang chiếu rọi, hun đúc tinh thần yêu nước của quân dân Cà Mau...

Quốc khánh trong ký ức Mẹ Việt Nam anh hùng

80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày 2/9/1945 vẫn rực sáng trong lòng dân tộc. Giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh cất cao lời Tuyên ngôn độc lập đã khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ oà, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do. Với các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở Cà Mau, ký ức về ngày Quốc khánh đầu tiên ấy mãi là niềm tự hào thiêng liêng, theo suốt cả cuộc đời.