Trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có không ít hộ nông dân Khmer vượt qua đói nghèo để vươn lên có cuộc sống tốt đẹp. Trong đó, ở ấp 14 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) có anh Lâm Văn Nết và ông Danh Sang.
Xuất thân trong một gia đình nghèo, vợ chồng anh Lâm Văn Nết không có đất canh tác, nhà ở chỉ là cái chòi lá cất tạm bợ bên bờ sông. Hàng ngày, vợ anh đi làm mướn, còn anh đi làm phụ hồ. Dù lao động vất vả nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau.
Để kiếm thêm thu nhập cải thiện đời sống, anh chị đã tận dụng đất bên bờ sông để trồng rau cải, đậu bắp, bắp… Từ đó, với 1.000m2 đất trồng màu, mỗi năm anh lãi từ 20 - 25 triệu đồng.
Chia sẻ về quá trình vươn lên thoát nghèo, anh Nết kể: “Trước kia, gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và chịu khó lao động nên vợ chồng tôi không phải đi làm thuê nữa. Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn định”.
Còn gia đình ông Danh Sang (ở cùng ấp với anh Nết) trước đây cũng thuộc diện khó khăn. Song, nhờ trồng hoa màu mà đã vươn lên thoát nghèo.
Lúc đầu, ông Sang chỉ trồng trên diện tích 400m2. Sau đó, thấy việc trồng hoa màu có hiệu quả nên ông đã mở rộng thêm diện tích, tổng cộng trên 1.500m2. Trên mảnh vườn của mình, ông Sang trồng chủ yếu rau đắng, rau cần và một ít loại cây khác. Hàng năm, ông thu lợi nhuận từ 25 - 30 triệu đồng.
Ông Sang cho biết: “Nhờ cần cù, chịu khó mà giờ đây gia đình tôi có cuộc sống sung túc. Con cháu tôi đều được học hành đến nơi đến chốn”.
Tấm gương vượt khó thoát nghèo của anh Lâm Văn Nết và ông Danh Sang đáng để nhiều nông dân nghèo học tập.
HOÀNG LAM