Với sự trợ lực của toàn Đảng, toàn dân, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quay về quê hương; trả lại tên cho các anh và sự ghi công của Tổ quốc được thế hệ hôm nay, mai sau tiếp nối thực hiện. Tất cả xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
- Đất mẹ gọi các anh về
- Đất mẹ gọi các anh về - Bài 2: Tìm hài cốt liệt sĩ nơi xứ người
- Đất mẹ gọi các anh về - Bài 3: Công nghệ xét nghiệm ADN – Cánh cửa hy vọng
Vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Kế hoạch 356 của Bộ Công an về thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên toàn quốc, được triển khai đã hơn một năm. Dựa vào sức Đảng, lòng dân và tình hữu nghị, đã chuẩn hoá hơn 300 ngàn thông tin liệt sĩ chưa xác định danh tính nhân thân, thu thập gần 60 ngàn mẫu ADN của Mẹ VNAH và thân nhân của liệt sĩ. Đây là niềm vui lớn lao cho người thân của các liệt sĩ; là sự động viên của Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành, góp phần làm vơi bớt nỗi đau chiến tranh của gia đình người có công với cách mạng.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Diều, mẹ của liệt sĩ Đào Văn Hùng hạnh phúc bên con cháu và không giấu xúc động khi Đảng và chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình mình.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh An Giang, chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh và chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh. Đồng thời, chia sẻ nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Một trong những hoạt động tri ân là nỗ lực tìm kiếm và đưa hài cốt của các liệt sĩ về nơi an táng một cách ấm áp, trang trọng. Dù biết không ít những khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi quyết tâm, kiên trì, chạy đua cùng thời gian để thực hiện thành công nhiệm vụ thiêng liêng này!”.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 356, Công an nhiều địa phương như: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp... đã phát huy vai trò đi đầu, nòng cốt và có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, vượt khó đưa hàng ngàn hài cốt liệt sĩ ở mọi miền Tổ quốc trở về vòng tay ấm áp của gia đình và đồng bào.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, cho biết: “Chúng ta làm bao nhiêu cũng không đủ so với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. ADN không chỉ là thông tin về sinh học mà còn là chìa khoá để mở ra, phục hồi ký ức lịch sử cho thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh. Việc làm ý nghĩa này vun đắp giá trị đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nên chúng ta phải quyết tâm làm bằng được, làm bằng tất cả sức lực và làm đến khi nào không thể làm được nữa”.
Dự buổi Lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại tỉnh An Giang vào ngày 20/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu: “Tôi chia sẻ với những khó khăn khách quan và cả chủ quan mà các đồng chí đang đối mặt. Với sự vô tư, trong sáng, "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", tôi tin chúng ta sẽ chạy đua với thời gian để đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sớm nhất và trả cho các anh một cái tên theo cách trang trọng nhất, biết ơn nhất!”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viếng hài cốt của các anh hùng liệt sĩ và cùng các cán bộ viên chức thực hiện nghi thức trang nghiêm nhất tiễn các anh về đất mẹ.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương trên toàn quốc phải đồng lòng hành động với tấm lòng nhân văn cao cả, trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng đối với những người đã hy sinh. Nếu đã nỗ lực một thì nay cần nỗ lực gấp mười, cố gắng một thì nay phải cố gắng gấp trăm, chạy đua với thời gian, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ, xứng đáng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Xoa dịu nỗi đau chiến tranh
Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì những nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người ở hậu phương cũng hề kém cạnh. Mất mát ấy không thể hình dung khi cả nước ta hiện có 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,4 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng.
Để góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đời sống người có công luôn được chăm lo, mức chuẩn trợ cấp hằng tháng tăng từ hơn 1,3 triệu đồng (năm 2015) lên mức hơn 1,6 triệu đồng (năm 2020). Năm 2023 được điều chỉnh tăng lên mức hơn 2 triệu đồng. Vào ngày 1/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2024 quy định điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng (tăng 35,7%). Đồng thời, đã tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang trên 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, trên 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trong cả nước.
Ông Đinh Văn Sáu, cư ngụ ấp Kinh 2, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, là con trai của liệt sĩ Đinh Văn Chưng và là cháu ruột liệt sĩ Đinh Văn Minh. Ông Sáu bày tỏ lòng biết ơn khi những năm qua nhờ chính sách của Đảng, Nhà nước mà gia đình ông và nhiều gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được quan tâm, chăm sóc chu đáo.
Ông Đinh Văn Sáu bùi ngùi: "Nỗi đau mất đi người thân là không gì có thể so sánh được nhưng nội tôi vẫn tin vào Đảng, tin vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, nén niềm riêng động viên các con lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và Tổ quốc không quên sự hy sinh ấy, bà nội tôi là bà Phạm Thị Bảy được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Cha, chú tôi nói riêng và anh hùng liệt sĩ nói chung được an nghỉ nơi trang nghiêm, thành kính. Nghĩa cử này làm ấm lòng những người thân của liệt sĩ. Thế hệ sau của các anh hùng, liệt sĩ cũng được chăm lo, tạo điều kiện học tập, lao động, sản xuất, tiếp nối truyền thống của gia đình để xây dựng quê hương thêm giàu đẹp”.
Ông Đinh Văn Sáu xúc động khi bà nội của ông sau nhiều năm đã được nhà nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" nhờ chính sách tri ân nhân văn của Đảng và nhà nước.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, với quan điểm “tất cả người có công đều phải được hưởng đầy đủ chính sách và đời sống ngày được nâng cao”. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, chị gái Liệt sĩ Nguyễn Thanh Dũng, hiện ngụ tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, xúc động: “Chúng tôi thật sự biết ơn vì nhờ có Đảng và Nhà nước quan tâm, mẹ tôi nhiều năm qua được chăm sóc sức khỏe chu đáo, gia đình nhận được những chế độ đãi ngộ để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Xúc động nhất là mới đây, cán bộ còn đến tận nhà lấy mẫu ADN của mẹ tôi để tìm hài cốt em trai tôi hy sinh ở chiến trường Campuchia. Đây cũng là nguyện vọng ở những năm tháng cuối đời của mẹ tôi".
Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Thanh Dũng bùi ngùi xem bức hình duy nhất cuả em trai và mong mỏi tìm được hài cốt em trai mang về để hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mẹ.
Bao thế hệ đã ngã xuống cho nền hòa bình của dân tộc. Thân nhân của các anh hùng, liệt sĩ chưa từng đòi hỏi một đặc quyền, đặc ân nào. Song, Đảng, Nhà nước ta với lý tưởng nhân văn său sắc, lòng biết ơn vô hạn, đã không ngừng tri ân những thế hệ đã ngã xuống theo những cách đặc biệt và trang trọng nhất.
Lam Khánh