Có những chuyến đi biển đảo để khám phá, để nghỉ dưỡng. Cũng có những chuyến đi để suy ngẫm, để cảm nhận cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mỗi nhịp sóng không chỉ mang vị mặn của biển cả mà còn ẩn chứa niềm tự hào chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hành trình của chúng tôi đến Hòn Chuối, một hòn đảo nhỏ giữa trùng khơi vùng biển cực Nam, mang cảm giác như thế...
- Công binh trên đảo Hòn Chuối vượt khó, sáng tạo
- Nuôi cá lồng bè quanh đảo Hòn Chuối
- Chính uỷ Vùng 5 Hải quân kiểm tra các trạm ra đa trên đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối
Cụm đảo Hòn Chuối nhìn từ xa, những ngôi nhà nhỏ cheo leo bám vào vách đá dựng đứng, nơi người dân sinh sống giữa muôn trùng sóng gió, kiên cường giữ đảo.
Từ cửa biển Sông Đốc ra đảo Hòn Chuối hơn 18 hải lý, trong tiết trời yên ả của buổi sớm, Hòn Chuối hiện ra sừng sững giữa biển khơi. Đảo chỉ rộng khoảng 70 ha, nhưng địa hình hiểm trở với độ dốc gần 45 độ khiến ai lần đầu đặt chân tới cũng phải "một phen" vất vả.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Hòn Chuối.
Trên đảo Hòn Chuối hiện có 46 hộ dân với 156 nhân khẩu sinh sống, nghề chính của bà con là nuôi cá lồng bè, buôn bán nhỏ hoặc làm thuê. Đảo không có điện lưới, không có nước giếng. Cuộc sống dựa hoàn toàn vào nước mưa và nguồn điện từ máy phát hoặc ắc quy cũ. Mùa khô đến, mỗi giọt nước quý như vàng. Không gian ban đêm tù mù, trẻ em học dưới ánh đèn pin hoặc ánh sáng điện thoại di động.
Nghề nuôi cá lồng bè trên đảo Hòn Chuối - sinh kế chính của nhiều hộ dân nơi đây.
Ở nơi tưởng như không có gì ngoài đá và gió biển ấy, vẫn có một lớp học nhỏ ấm áp, nơi trẻ em trên đảo được học chữ, học làm người. Lớp học tình thương được Đồn Biên phòng Hòn Chuối mở từ năm 1995, đến nay đã duy trì hơn 20 năm, trải qua 7 thầy giáo đứng lớp đều là cán bộ, chiến sĩ của đồn. Đã có tổng số 72 em theo học, trong số này có 43 em tiếp tục học lên cao, 6 em đỗ đại học và có việc làm ổn định nơi đất liền. Những con số nhỏ nhưng chứa đựng nỗ lực lớn lao của cả thầy và trò.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, nơi những thầy giáo mang quân hàm xanh ngày ngày gieo chữ, ươm mầm tri thức cho trẻ nhỏ nơi đảo xa.
Hiện tại, thầy giáo đứng lớp là Thiếu tá Trần Bình Phục, người lính mang quân hàm xanh đã gắn bó với lớp hơn 15 năm qua. Không tiếng trống trường, chỉ có phấn trắng với bảng đen, nhưng là một ngôi trường thực sự, nơi gieo mầm cho những ước mơ tri thức giữa đảo xa.
" Mỗi lần nhìn các cháu ê a đánh vần là mình thấy ấm lòng. Gác biển giữ đảo là nhiệm vụ; nhưng giữ lấy tri thức, gieo chữ cho các em - đó là tương lai", Thiếu tá Trần Bình Phục, chia sẻ.
Lớp học nhỏ chỉ có 12 em từ lớp 1 đến lớp 5, ánh sáng le lói từ những tấm pin mặt trời đã hỏng dần theo năm tháng, nhưng ánh mắt học trò vẫn sáng rực những khát vọng.
Bên rìa đường dẫn lên Đồn biên phòng, chúng tôi gặp bà Hồng Thanh Trang với khuôn mặt rám nắng, đôi tay đầy vết chai. Người phụ nữ này đã bám đảo hơn 30 năm, từ thời còn là cô gái trẻ theo chồng ra đảo. Bà chân tình bộc bạch: "Mỗi mùa bão là một lần chạy sóng; nhà sập, bè trôi…, rồi lại dựng lại. Ở đây cực lắm, nhưng là nhà, là đất của mình, nên phải giữ". Bà Trang mong một ngày có khu nhà ở kiên cố, không phải chạy sóng theo mùa; mong đám trẻ sẽ được học hành đến nơi đến chốn để có tương lai tốt đẹp.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Hồng Thanh Trang, một hộ dân sống tại đảo Hòn Chuối.
Điều kiện sinh hoạt, hậu cần trên đảo vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng giữa bao gian khó đó vẫn sáng ngời tinh thần vượt khó, sự sẻ chia và đoàn kết của quân và dân.
“ Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn xác định rõ nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước giao phó. Chúng tôi bám trụ nơi đây, không chỉ để giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới biển mà còn để sát cánh, hỗ trợ bà con từng lon gạo, can nước, viên thuốc... Nhiều đêm trực gác, gió rít từng hồi, biển động dữ dội, nhưng chúng tôi vẫn kiên cường giữ vững vị trí, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển”, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, chia sẻ.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió - Hòn Chuối, giữa mênh mông biển cả, tình yêu quê hương, lòng trung thành với Tổ quốc không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn được khẳng định bằng hành động cụ thể, qua từng ca trực, từng buổi tuần tra, từng chuyến đưa nước ngọt cho dân, từng giờ kèm cặp trẻ học chữ; là việc hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển, tuân thủ đúng các quy định; là sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân trên đảo,...
Lực lượng biên phòng tuần tra trên biển, ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Trong chuyến công tác đến đảo Hòn Chuối gần đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đã trực tiếp thăm hỏi, nắm tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo. Ghi nhận và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng các lực lượng đứng chân trên đảo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, khắc phục khó khăn, là điểm tựa vững chắc nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Hoàng Vũ