Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời dạy của Người trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt cho các phong trào thi đua yêu nước trên cả nước. Tại Cà Mau, tinh thần ấy được cụ thể hoá bằng những câu chuyện người thật, việc thật; bằng những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình.
- Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
- Thi đua yêu nước - Động lực phát triển toàn diện
- “Khơi dậy khát vọng phát triển của mọi người - Nâng tầm phong trào thi đua yêu nước”
Người thương binh viết lại cuộc đời bằng nghị lực
Ở Khóm 1, Phường Lý Văn Lâm, ông Huỳnh Minh Thi là cái tên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Người thương binh hạng 1/4 ấy mang trên mình thương tật 81%, mất một phần chân trái, một bên mắt không còn ánh sáng, cơ thể in hằn dấu vết chiến tranh. Nhưng điều khiến người ta nhớ về ông không phải là những mất mát ấy mà là nghị lực sống.
Sinh ra trong nghèo khó ở quê hương Đồng Khởi - Bến Tre, lớn lên giữa thiếu thốn, ông sớm quen với gian truân, nghịch cảnh. Năm 1980, chàng thanh niên Huỳnh Minh Thi lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Trở về sau chiến tranh với cơ thể không còn nguyên vẹn, ông từng có lúc chạnh lòng. Nhưng rồi lời dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” của Bác Hồ trở thành điểm tựa, soi sáng tâm hồn để ông đứng dậy.
Ông Huỳnh Minh Thi (giữa) luôn nêu gương sáng trong các hoạt động của Hội Cựu chiến binh địa phương.
Ngày ngày, ông rong ruổi hàng chục cây số mưu sinh bằng nghề bán vé số, chắt chiu từng đồng cùng vợ nuôi 3 người con trưởng thành, có việc làm ổn định. Với ông, đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ gìn lòng tự trọng của người lính sau chiến tranh.
Ông Huỳnh Minh Thi bộc bạch: “Ngày ra chiến trường, tôi chưa từng nghĩ có thể sống để trở về. Nay còn sống đã là may mắn. Dù cơ thể không còn nguyên vẹn, nhưng còn sức thì còn lao động. Nghề nào cũng quý, miễn sống bằng chính sức mình, không hổ thẹn với lương tâm. Tôi luôn dạy các con phải không ngừng học tập, rèn luyện, cha không để lại tài sản lớn, chỉ mong con biết trân trọng công việc và nỗ lực vươn lên từ những điều nhỏ nhất”.
Những lời mộc mạc ấy chất chứa nghị lực, lòng tự trọng và phẩm chất kiên cường của người lính từng đi qua bom đạn. Không bi quan, dựa dẫm, ông chọn sống bằng chính đôi tay của mình, kiên trì gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống đời thường.
Ông Châu Thành Lập, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường Lý Văn Lâm, nhận xét: “Đồng chí Huỳnh Minh Thi giàu tinh thần vượt khó, sống có trách nhiệm và là tấm gương đẹp để nhiều người học tập, noi theo”.
“Tôi thương đồng bào mình!”
Nhắc đến ông Ngô Vũ Đại, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau, nhiều người nhớ đến một cán bộ hội dành phần lớn cuộc đời mình để nâng đỡ những phận đời kém may mắn.
Ở tuổi 70, ông vẫn miệt mài đến từng xóm nhỏ, từng hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong cộng đồng người Hoa, người khuyết tật, trẻ em bệnh nặng. Mỗi lần đến thăm, ông không chỉ mang theo quà hay tiền hỗ trợ, mà còn hỏi han chân thành, sẻ chia như người thân ruột thịt. Ông bày tỏ giản dị: “Tôi thương đồng bào mình, còn làm được ngày nào thì tôi còn đi, còn vận động, còn giúp”.
Hơn 30 năm qua, ông bền bỉ làm cầu nối, kêu gọi nguồn lực giúp người nghèo, xây nhà tình thương, hỗ trợ mổ tim cho trẻ em, chăm lo người khuyết tật. Riêng giai đoạn 2019-2024, ông vận động gần 3 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng. Dù bản thân chỉ buôn bán nhỏ, mỗi năm ông vẫn dành khoảng 100 triệu đồng tiền cá nhân để giúp người khó khăn.
Ông Ngô Vũ Đại đồng hành giúp đỡ ông Nguyễn Văn Nhỏ, thương binh 1/4, mưu sinh bằng nghề bán vé số tại phường Bạc Liêu.
Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông Tạ Thái Thời (Khóm 7, phường Bạc Liêu) chật vật trong căn nhà đơn sơ, khi bản thân làm nghề chạy xe thuê, còn vợ bị tai biến, không còn khả năng lao động. Những nhọc nhằn của tuổi già, bệnh tật và neo đơn tưởng chừng khiến vợ chồng ông thêm phần kiệt quệ. Nhưng nhờ sự tiếp sức của ông Ngô Vũ Đại, gia đình vơi bớt phần nào khó khăn.
“Ông Đại giúp tôi nhiều lắm, không chỉ hỗ trợ tiền bạc mà còn thường xuyên lui tới động viên, hỏi han. Nhờ vậy, vợ chồng tôi thấy mình không bị bỏ quên”, ông Tạ Thái Thời xúc động.
Với nhiều người hoàn cảnh khó khăn, ông Ngô Vũ Đại không chỉ là nhà thiện nguyện mà còn là người thân, chỗ dựa tinh thần. Điều đáng quý ở ông là làm việc thiện bằng cả tấm lòng và tạo niềm tin bằng hành động thực tế của mình.
Dù đã hơn 30 lần ra Hà Nội nhận tuyên dương, được trao nhiều phần thưởng cao quý, nhưng với ông Đại, điều quý giá nhất là còn đủ sức khoẻ để tiếp tục đồng hành cùng những phận đời khó khăn.
Sức mạnh của phong trào lớn
Ở ấp Tấn Công (xã Biển Bạch), phong trào thi đua yêu nước hiện diện bằng những con đường quê sạch đẹp, hàng rào cây xanh mướt, tuyến lộ rực rỡ sắc hoa.
Nhiều năm qua, ông Trần Văn Lùm, ông Lê Minh Còn cùng nhiều hộ dân nơi đây tích cực chỉnh trang ngõ xóm, trồng cây xanh, chăm hoa ven đường, góp công làm bờ kè, giữ gìn cảnh quan. Việc nhỏ, nhưng làm đều đặn, lâu dài, nhờ vậy, tuyến đường Kênh 7 dài 1,2 km trở thành điểm sáng của địa phương, đoạt giải A Hội thi “Tuyến đường đẹp” năm 2025. Giá trị lớn hơn cả là ở sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng, người dân hiểu rằng: thi đua yêu nước, xây dựng quê hương không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi phần việc cụ thể.
Ông Lê Minh Còn, ấp Tấn Công (bìa trái), phấn khởi khi được góp sức tôn tạo cảnh quan làng quê xanh - sạch - đẹp.
Theo đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, chiều sâu của phong trào thi đua yêu nước không nằm ở hình thức hay khẩu hiệu, mà được tạo nên từ chính những con người bình dị trong cuộc sống thường ngày.
Mỗi người phải tự phấn đấu vươn lên, vượt qua chính mình; mỗi cơ quan, đơn vị cùng thi đua. Thi đua yêu nước, chỉ thực sự bền vững khi trở thành ý thức tự thân, khi mỗi cá nhân và tập thể đều nhận rõ trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và quê hương. Chính những hành động cụ thể, thiết thực từ cơ sở mới tạo nên nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển lâu dài.
Thực tiễn tại Cà Mau đã chứng minh điều đó. Các phong trào lớn như: “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát”... được triển khai sâu rộng, tạo sức lan toả mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Từ thành thị đến nông thôn, từ cán bộ, đảng viên đến từng hộ dân, thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với từng nhiệm vụ phát triển cụ thể. Hàng ngàn tỷ đồng được huy động cho các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hàng chục ngàn căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hàng ngàn mô hình dân vận khéo, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhân rộng trên nhiều lĩnh vực.
Phong trào thi đua yêu nước lan toả sâu rộng qua các hoạt động tri ân về nguồn. (Trong ảnh: Cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh về nguồn tại Cột cờ Hà Nội, xã Đất Mũi). Ảnh: NHẬT MINH
Những kết quả rõ nét cho thấy phong trào thi đua yêu nước tại Cà Mau không còn dừng lại ở những đợt phát động mang tính thời điểm, mà trở thành động lực phát triển xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết và trách nhiệm trong Nhân dân.
Đó là hình ảnh người thương binh không đầu hàng số phận, là cán bộ hội dành trọn tâm huyết hỗ trợ người yếu thế, là những người nông dân chân lấm tay bùn âm thầm làm đẹp từng con đường quê... Từ những việc làm tử tế trong đời sống thường nhật, họ đang cùng nhau viết nên giá trị bền vững nhất của phong trào thi đua yêu nước./.
Trịnh Hồng Nhi

Truyền hình



Xem thêm bình luận