Cứ mỗi lần sữa tăng giá, những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi phải giảm chi tiêu các khoản khác để dành tiền mua sữa cho con. Có lẽ các nhà sản xuất, kinh doanh hiểu được tâm trạng này nên tăng giá chăng?!
Giá sữa tăng theo tính toán của nhà sản xuất, nhà phân phối đã đành, nhưng giá sữa ở các cửa hàng, siêu thị cũng không giống nhau, có nơi chênh lệch từ 15.000 - 20.000 đồng/hộp. Hình thức khuyến mãi của cùng một nhãn hiệu sữa ở các cơ sở kinh doanh cũng khác nhau. Nơi thì khuyến mãi ồ ạt, nơi thì nhỏ giọt… khiến nhiều người cảm thấy bất an vì nghĩ rằng có thể chất lượng sữa cũng khác nhau (!?).
Tuy nhiên, giá cả cũng chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Bởi, chất lượng sữa mới thật sự làm chúng tôi phải đau đầu, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Tôi đã thật sự hoảng hốt khi mới đây, một người bạn ở TP. HCM về Bạc Liêu thăm quê và ghé thăm gia đình tôi. Cô bạn ấy rất ngạc nhiên với hộp sữa hiệu GMP mà con trai tôi đang sử dụng. Cô ấy cho biết, loại sữa này gần như bị tẩy chay ở các cửa hàng, siêu thị tại TP. HCM, vậy mà Bạc Liêu vẫn còn bán. Lý do là loại sữa này gắn mác sản xuất tại Mỹ, nhưng thực chất là được sản xuất tại Việt Nam, nhà phân phối trốn thuế…
Nghe cô bạn nói, song, do chưa có thông tin về chất lượng sữa GMP, nên tôi có cảm giác như mình đang bị lừa dối.
Tôi còn nhớ, cách đây không lâu, báo Bạc Liêu đã thông tin về việc các loại sữa Similac, Dumex có chứa chất độc hại ở một số dòng sản phẩm đang được các nhà sản xuất thu hồi, thì tại Bạc Liêu, các cửa hàng vẫn bày bán dòng sản phẩm này.
Điều này chứng tỏ, thị trường sữa tại Bạc Liêu vẫn chưa có sự quan tâm, kiểm soát chặt chẽ của ngành chức năng…
P.V