Vượt qua bao đau thương, mất mát từ chiến tranh, 38 năm qua, những con người trên vùng đất căn cứ Mỹ Trinh (ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) đã chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, ở Mỹ Trinh, những con đường thông thoáng, ngôi nhà kiên cố chạy dài bên những cánh đồng vàng.
![]() |
Nông dân ấp Mỹ Trinh trong niềm vui được mùa. Ảnh: T.Q |
Toàn ấp Mỹ Trinh có 225 hộ dân (27 hộ là gia đình chính sách) canh tác 235ha đất sản xuất nông nghiệp. Những cánh đồng lúa 3 vụ/năm cho năng suất từ 6 - 7 tấn/ha đã giúp nhiều nông dân vươn lên khá, giàu; 98% hộ có điện sinh hoạt; 100% hộ dân có hệ thống nghe nhìn; có điểm trường tiểu học, mẫu giáo đáp ứng nhu cầu dạy và học cho con em trong ấp. Người dân vùng căn cứ đã biết tận dụng mọi lợi thế, tiềm năng để đa dạng hóa cây trồng - vật nuôi, cho ra đời nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập vài trăm triệu đồng, thậm chí đến vài tỷ đồng. Nhân dân trong ấp đoàn kết, tình làng nghĩa xóm luôn thắt chặt, vì vậy an ninh nông thôn luôn đảm bảo, tệ nạn xã hội dường như không còn.
Có thể nói, diện mạo vùng căn cứ Mỹ Trinh ngày nay đã được thay đổi. Những tư duy làm ăn mới, phát triển kinh tế, những tiến bộ khoa học được người dân nơi đây cập nhật và ứng dụng, đưa vào sản xuất. Từ đó, cuộc sống ngày càng nâng cao.
Tú Quyên