Sau bao lần gồng mình cõng giá xăng dầu, bà con ngư dân ở TP. Bạc Liêu tiếp tục thấp thỏm nỗi lo vì xăng dầu lại tăng giá. Ngặt nỗi, sức mua của thị trường cứ giảm dần càng làm cho ngư dân thêm khó khăn.
![]() |
Phân cỡ cá- một trong những dịch vụ nghề cá ở biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T |
TP. Bạc Liêu có 270 phương tiện đánh bắt thủy sản, nhưng phần lớn đều là các phương tiện nhỏ khai thác gần bờ. Do ghe nhỏ, máy cũ nên “ăn” dầu rất nhiều. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, hoạt động khai thác thủy hải sản không mang lại hiệu quả cao. Các loại thủy sản đánh bắt được chỉ là tôm, cá nhỏ, chủ yếu bán lẻ và làm thức ăn cho chăn nuôi. Thêm vào đó, hàng loạt các chi phí khác (từ sinh hoạt, thực phẩm, ngư lưới cụ…) đều tăng lên (ăn theo giá xăng dầu), làm cho đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Đồng thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người làm dịch vụ nghề biển.
Theo ngư dân Nguyễn Văn Bình: “Để giúp ngư dân giảm bớt khó khăn, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ như hỗ trợ dầu trong thời gian qua”. Biết vậy, nhưng để hưởng được hỗ trợ cũng không phải là chuyện dễ khi đối tượng được hỗ trợ phải là các phương tiện đánh bắt xa bờ, còn phương tiện nhỏ đánh bắt gần bờ (làm hủy diệt nguồn lợi thủy sản) thì không được hỗ trợ!
Với thực trạng trên, nhiều ngư dân đã phải tính lại bài toán chi tiêu và tiết kiệm chi phí. Song, theo họ, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế trong giai đoạn phải cố gắng “thắt lưng buộc bụng”.
Và ngư dân còn phải tiếp tục chịu đựng để “thắt lưng” hay “buộc bụng” thêm bao lâu nữa, nếu như giá xăng dầu vẫn không giảm?!
KIM TRUNG