Dịp Tết Bính Thân 2016, nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng phục vụ tết như thực phẩm tươi sống, bánh, mứt… của người dân tăng vọt khiến cung không đủ cầu. Lợi dụng thời cơ này, nhiều tiểu thương đã tùy tiện đẩy giá lên cao.
Người dân mua thịt heo tại chợ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: M.L
So với vài năm trở lại đây, chưa năm nào thị trường tết lại xôm tụ như năm nay. Chị Thúy Quyên (ngụ phường 2, TP. Bạc Liêu) nhận xét: “Ngày 28 tết, tôi định mua thực phẩm về nấu mâm cơm cúng ông bà, nhưng ra chợ thấy đông quá nên để qua ngày 29 rồi mua. Song, ai dè, từ sáng sớm 29 tết, các điểm chợ đều đông nghẹt, tôi đành mua ở các quầy bán lẻ bên ngoài với giá cao”.
Không chỉ các điểm chợ trong nội ô TP. Bạc Liêu mà ngay các chợ ở các xã, huyện, thị xã trong tỉnh, việc chen lấn mua thực phẩm tiêu dùng cũng diễn ra. Anh Minh Lịnh (tiểu thương chợ Phó Sinh, xã Phước Long, huyện Phước Long) chia sẻ: “Đến ngày 26 tết, chợ vẫn còn vắng. Nhưng từ 27 - 29 tết người dân kéo nhau ùn ùn mua sắm khiến chợ bị nghẽn suốt mấy giờ đồng hồ. Thực phẩm tươi sống và các loại bánh, mứt bán đến trưa 29 tết là hết sạch”.
Sở dĩ có chuyện “cháy” hàng là do tiểu thương không dám dự trữ hàng nhiều. Bởi, họ cho rằng năm nay nông dân từ vùng lúa đến vùng tôm liên tục bị mất mùa, mất giá. Đến khi hàng không đủ bán thì họ lại tiếc rẻ vì không ngờ thị trường tết năm nay lại khác với dự kiến.
Giá cả thị trường có nhiều biến động vì nhu cầu mua sắm tết tăng. Mặt khác, sau tết lại rơi vào thời điểm tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội truyền thống, nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng nên kéo theo số mặt hàng trở nên hút hàng, đội giá so với ngày thường.
Ông Hà Thanh Hải, Đội trưởng, Phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: “Đơn vị đang tổ chức ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tỉnh. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình bán hàng vượt quá giá quy định và đầu cơ tích trữ hàng hóa làm lũng đoạn thị trường. Qua đó, giúp người dân yên tâm mua sắm, vui chơi”.
MINH LUÂN