Ở tuổi 60 nhưng ông Thạch Văn Ninh (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vẫn miệt mài lao động. Từ một hộ nghèo khó, gia đình ông Ninh không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình.
Ông Thạch Văn Ninh chăm sóc vườn rau. Ảnh: H.L | ![]() |
Ông Ninh chia sẻ: “Muốn có được cuộc sống ổn định thì phải siêng năng, kiên trì và phải biết học hỏi, vận dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Hai vợ chồng và 5 đứa con sống nhờ vào mấy công ruộng. Nhờ siêng năng, chăm chỉ làm ăn mà gia đình tôi có của ăn, của để”. Hiện nay, gia đình ông Ninh đã có cuộc sống sung túc. Và ông càng hạnh phúc hơn khi các con lần lượt trưởng thành và có việc làm ổn định.
Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông Ninh còn tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội do địa phương phát động. Ông được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Ninh còn giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn; trao đổi kinh nghiệm làm ăn với hội viên và bà con lối xóm để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, tham gia xây dựng nông thôn mới.
Với những việc làm thiết thực trên, nhiều năm liền, gia đình ông Ninh được công nhận gia đình văn hóa. Bản thân ông được công nhận nông dân sản xuất giỏi cấp xã của TP. Bạc Liêu trong nhiều năm liền.
ĐỖ HOÀNG