3 ngày thoả sức “ngang dọc” với những cung đường đẹp của đảo ngọc, lúc thì bon bon trên những tuyến đường nhựa rộng phẳng lì, lúc lại men theo con dốc nhỏ xuống thẳng bờ biển để tắt ra cung đường mới, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng và đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của rừng, biển cả bao la. Thú vị nữa là được tìm hiểu về quy trình làm nước mắm, ngắm “trai đẹp” tại xưởng ngọc trai và tham quan những vườn sim, vườn tiêu xanh bạt ngàn...
Tạm gác công việc, chúng tôi nhận ngay lời rủ rê ra thăm Phú Quốc, nơi được mệnh danh là “thiên đường mặt đất”, “hòn ngọc quý”của Việt Nam với những bãi biển còn nguyên sơ, bờ cát trắng mịn trải dài và đẹp. Lời mời của bạn thời đại học đã hấp dẫn chúng tôi: “Tháng 3, tháng 4 là thời điểm tuyệt vời nhất để tham quan, hưởng thụ và du hí đảo ngọc, bởi lúc này trời nắng ráo, ít mưa, các bãi biển trong xanh với dáng cong cong, thoai thoải hình mảnh trăng khuyết. Bạn sẽ được đắm mình cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng, được thả mình dưới bóng rợp của hàng dương xanh, hay hàng dừa lão nghiêng nghiêng thẳng tắp để tận hưởng cảm giác như đang lạc ở một thiên đường”.
Chặng đường từ Cà Mau đi Phú Quốc mất khoảng 6-7 giờ đồng hồ, trong đó bao gồm thời gian di chuyển cả bằng ô-tô và tàu cao tốc. Chỉ cần 3-4 ngày là đủ để khám phá trọn vẹn Phú Quốc. Thế nên chúng tôi chọn cách đi tự túc, thay vì chọn 1 tour trọn gói có sẵn lịch trình và phải theo sự sắp xếp trước của các công ty lữ hành.
Ðến cảng An Thới, thấy chúng tôi lớ ngớ, anh tài xế xe khách ngỏ lời mời đi xe về thị trấn Dương Ðông (hơn 15 km) với giá 30.000 đồng, tôi cứ lưỡng lự vì sợ cảnh nhồi nhét, chặt chém như các địa điểm du lịch khác. Anh tài xế cười bảo: “Nếu không đi xe khách, cô có thể bắt taxi, hay thuê hẳn 1 chiếc xe máy đi theo ngày để được vi vu, hít thở khí trời trong lành chỉ tầm 120.000- 150.000 đồng/ngày. Ở đây việc đi lại không quá khó bởi các điểm đến đều có bản hướng dẫn trên các cung đường, hoặc khách có thể hỏi người dân, họ sẽ nồng nhiệt chỉ dẫn. Một số khách đến đây còn chọn cách thuê xe du lịch đi tham quan, về giá và cách liên hệ có thể hỏi tại khách sạn”.
![]() |
Bao quanh đảo ngọc là bãi biển đẹp mà du khách có thể dừng lại để khám phá. |
Về đến thị trấn Dương Ðông, chúng tôi bắt đầu hành trình trải nghiệm đảo ngọc theo 3 hướng: Bắc đảo, Nam đảo và Ðông đảo. Ðứa bạn giao luôn chìa khoá chiếc xe máy, rồi trấn an chúng tôi, “Ðảo ngọc này tuy đông khách du lịch, nhưng bình yên lắm. Rất hiếm tình trạng mất trộm, nên cứ yên tâm”. Số là, mỗi ngày tàu ra vào Phú Quốc chỉ mấy bận, nên thủ tục kiểm soát xe máy, xe ô-tô qua lại chặt chẽ lắm, đặc biệt là xe có biển số địa phương, nên người dân ở đây an tâm cho khách thuê xe 2-3 ngày liền mà chẳng cần đặt cọc hay để lại giấy tờ. Ðặc biệt là tình hình an ninh trật tự tại đảo du lịch này khá ổn.
Dương Ðông là thị trấn đầu tiên và lớn nhất của huyện đảo này (thị trấn mới là An Thới), tập trung mọi hoạt động kinh tế, văn hoá trên đảo. Những khu nghỉ dưỡng resort hay những nhà hàng lớn, những khu mua sắm chính đều tập trung ở đây. Nhiều di tích lịch sử, những danh lam nổi tiếng có thể đến như: Miếu Dinh Cậu, Chùa Sùng Hưng, Ðình Dương Ðông, Chùa Cao (Cao Ðài), Ðền Dinh Bà. Ðiều khiến tôi thích thú chính là ở Dương Ðông cũng có rất nhiều bãi biển đẹp: bãi Ông Lãng, bãi Trường.
![]() |
Chùa Hộ Quốc là một điểm du lịch tâm linh đặc sắc, được dựng bằng gỗ lim và đá nguyên thuỷ, có giá trị sử dụng từ 700-1.000 năm. |
Trước nay, bạn bè kháo nhau về khung cảnh hoàng hôn lãng mạn trên biển, trong chuyến du hí này, chúng tôi thực sự được cảm nhận đầy đủ những cung bậc cảm xúc khi đứng trước cảnh đẹp hoàng hôn đến ngây ngất trên bờ biển trải dài, có sóng vỗ ì oạp tung bọt trắng xoá, lô nhô đá nổi đá ngầm.
Các hoạt động vui chơi, mua sắm và ăn uống về đêm mới chính là điểm thu hút khách lưu lại thị trấn. Thả bộ Chợ đêm Dinh Cậu, khoái nhất là thưởng thức các đặc sản biển tươi sống mà giá cả rất hợp túi, ngon tuyệt hảo: gỏi cá trích, còi biên mai, ghẹ Hàm Ninh, ốc nhảy lớn...
![]() |
Hải sản tươi ngon, hấp dẫn được bày bán tại chợ đêm Dinh Cậu. |
3 ngày thoả sức “ngang dọc” với những cung đường đẹp của đảo ngọc, lúc thì bon bon trên những tuyến đường nhựa rộng phẳng lì, lúc lại men theo con dốc nhỏ xuống thẳng bờ biển để tắt ra cung đường mới, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng và đắm mình trong vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của rừng, biển cả bao la. Thú vị nữa là được tìm hiểu về quy trình làm nước mắm, ngắm “trai đẹp” tại xưởng ngọc trai và tham quan những vườn sim, vườn tiêu xanh bạt ngàn...
![]() |
Khách tham quan vườn tiêu Phú Quốc. Ảnh: HỒNG PHƯỢNG |
Tại bãi Sao (cách thị trấn Dương Ðông khoảng 25 km), được mệnh danh "đệ nhất bãi tắm", đây là một trong số ít bãi tắm còn giữ được vẻ hoang sơ, chúng tôi ngồi bệt trên bãi cát trắng, ngắm sóng biển nhẹ nhàng dạt vào bờ và nhìn hàng ngàn lượt khách vui đùa cùng sóng biển như: tắm biển, lái cano lướt sóng, chèo thuyền…
Hệ thống sinh thái biển đa dạng thuộc quần đảo An Thới ở phía Nam hay hòn Móng Tay, hòn Ðồi Mồi và hòn Thầy Bói phía Bắc... đều là những nơi lý tưởng để khách du lịch khám phá thế giới đại dương. Hoặc có thể đến khu bảo tồn sinh thái suối Ðá Ngọn nằm dưới hạ nguồn các con suối bắt nguồn từ dãy núi Hàm Ninh tham gia hoạt động dã ngoại, leo núi, khám phá rừng nguyên sinh và tắm suối.
Chúng tôi dành thời gian ghé thăm Bảo tàng Cội Nguồn, nơi lưu giữ hơn 3.000 cổ vật và nhiều khu trưng bày mỹ nghệ; tìm hiểu về Nhà tù Phú Quốc, để tận mắt chứng kiến tầng tầng, lớp lớp lưới thép gai của chuồng biệt giam - nơi phơi nắng, tra tấn tù nhân cộng sản bằng rất nhiều hình phạt rùng rợn, phi nhân tính; và ghé thăm chùa Hộ Quốc (Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc). Ngược lên phía Bắc, theo dòng sông Cửa Cạn, chúng tôi viếng đền thờ Nguyễn Trung Trực. Buổi chiều quay về ghé làng chài Hàm Ninh để hiểu hơn cuộc sống của những người ngư phủ, nghe câu chuyện về những “tỷ phú lênh đênh”.
Phú Quốc không chỉ đẹp ở biển, mà còn đẹp ở những con đường đất đỏ, những con suối trong vắt róc rách ẩn mình trong núi như suối Ðá Bàn, suối Tiên, suối Hang, suối Tranh. Tuy nhiên, hầu hết các suối mùa khô này ít nước, kém phần đẹp, nên chúng tôi đành hẹn lại dịp sau.
Thoáng chốc, 3 ngày trôi qua, nhỏ bạn bảo “Chúng tôi chỉ mới trải nghiệm được 11/20 của những điểm thú vị thôi. 9 điểm còn lại: lặn ngắm san hô ở Hòn Thơm, picnic ở suối Tranh, bơi trong suối Ðá Bàn, chiêm ngưỡng suối Ðá Ngọn, tắm biển trên bãi Dài, bãi Khem hoang sơ, khám phá mũi Gành Dầu, thám hiểm rừng quốc gia Phú Quốc, tận tay hái chôm chôm”. Ừ thì tiếc thiệt, nhưng cũng ưng bụng cho con số 11 trải nghiệm lý thú và thoả mãn đam mê khám phá, chinh phục. Chúng tôi đành hẹn lại đảo ngọc lần sau để tiếp tục chinh phục những điểm đến thú vị chưa kịp đến./.
Bài và ảnh: Băng Thanh