ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 26-8-25 00:01:22
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tiếng hát trên chiến trường Kô Kông năm ấy

Báo Cà Mau Đó là vào trung tuần tháng Giêng năm 1980, sau hơn 8 tháng từ khi các đơn vị lực lượng vũ trang Minh Hải nhận nhiệm vụ sang chiến trường Campuchia (tỉnh Kô Kông) chiến đấu giúp bạn. Suốt hơn 200 ngày đêm luồn rừng, vượt núi truy quét tàn quân địch từ thị xã Kô Kông về phà Kép, Tà-ben-rung, Ðôn Tức…, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khổ, hy sinh, chấp nhận mọi thiếu thốn, nhất là về lương thực thực phẩm (vì chiến trường xa, hậu phương chưa cung cấp kịp, đặc biệt là có lúc bộ đội thiếu muối ăn trầm trọng, số anh em đi tải sẵn sàng bỏ lại 2 ba lô gạo để lấy 1 ba lô muối).

Đó là vào trung tuần tháng Giêng năm 1980, sau hơn 8 tháng từ khi các đơn vị lực lượng vũ trang Minh Hải nhận nhiệm vụ sang chiến trường Campuchia (tỉnh Kô Kông) chiến đấu giúp bạn. Suốt hơn 200 ngày đêm luồn rừng, vượt núi truy quét tàn quân địch từ thị xã Kô Kông về phà Kép, Tà-ben-rung, Ðôn Tức…,  cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khổ, hy sinh, chấp nhận mọi thiếu thốn, nhất là về lương thực thực phẩm (vì chiến trường xa, hậu phương chưa cung cấp kịp, đặc biệt là có lúc bộ đội thiếu muối ăn trầm trọng, số anh em đi tải sẵn sàng bỏ lại 2 ba lô gạo để lấy 1 ba lô muối).

Thế nhưng, bộ đội cũng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giải phóng cơ bản địa bàn tỉnh Kô Kông, giúp bạn xây dựng lại chính quyền và ổn định đời sống Nhân dân, đẩy lùi tàn quân Pôn Pốt về vùng biên giới Campuchia - Thái lan. Các đơn vị lực lượng vũ trang Minh Hải vừa kết thúc chiến dịch truy quét, về hội quân tại Ðôn Tức, vùng bán đảo Tho-mo-so và được quyết định chính thức thành lập Trung đoàn 155 đứng chân trong đội hình Sư đoàn 4, Quân khu 9.

Tiểu đoàn U Minh 2 cùng các đơn vị trong tỉnh làm lễ xuất quân bảo vệ biên giới Tây Nam.  Ảnh tư liệu

Thể theo yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Minh Hải đang làm nhiệm vụ chiến đấu giúp bạn ở chiến trường xa, Ty Văn hoá - Thông tin tỉnh Minh Hải giao nhiệm vụ cho Ðoàn Cải lương Hương Tràm tổ chức chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường. Ðoàn khẩn trương làm mọi công tác chuẩn bị. Về chuyên môn, đoàn chuẩn bị 2 vở diễn “Giọt máu oan cừu” và "Thái hậu Dương Vân Nga”. Về lực lượng, có đồng chí Ðỗ Hồng Phước (Mười Nam), Phó Ty Văn hoá - Thông tin tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Ðương, Phó đoàn, trực tiếp dẫn đoàn và toàn bộ hơn 50 cán bộ, diễn viên của đoàn đều tham gia.

Trước khi đi, đồng chí Minh Ðương tổ chức quán triệt cho anh chị em trong đoàn xác định đây là một chuyến đi lưu diễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng là chuyến đi có tính chất như một cuộc hành quân chiến đấu. Ðoàn đã tổ chức trang bị 12 khẩu súng gồm cạc bin, M16 cho một số nam diễn viên; tổ chức cho anh em luyện tập cách sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Có thể nói, trong chuyến đi này, diễn viên của đoàn thực sự như một chiến sĩ sắp ra trận. Ngoài ra, Tỉnh đội còn cử 1 trung đội trinh sát 12 đồng chí đi cùng để hộ tống và dẫn đường cho đoàn sang tỉnh Kô Kông.

Một ngày giáp Tết năm 1980, đoàn lên đường, xuất phát tại thị xã Cà Mau. Sau hơn 10 giờ hành quân liên tục, vượt qua đoạn đường trên 500 km, đoàn đã đến Bộ Tư lệnh Tiền phương 979 (Quân khu 9) đóng tại lò đường, cách thành phố Phnôm Pênh về hướng Tây 40 km, đoàn dừng lại nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, đoàn được đồng chí Ðại tá Lê Khả Phiêu, Phó Tư lệnh về chính trị Mặt trận Tiền phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và dặn dò những điều cần lưu ý trong suốt quá trình đoàn lưu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vào buổi chiều hôm ấy, diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đoàn với cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tiền phương. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng. Kết quả, 2 đội hoà 2-2; đặc biệt Nghệ sĩ Minh Sang thật sự là một tiền đạo xuất sắc ghi 2 bàn thắng.

Tối đến, đoàn tổ chức biểu diễn vở “Giọt máu oan cừu” phục vụ cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tiền phương, được bộ đội nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng và các đồng chí chỉ huy hết lời khen ngợi. Sáng hôm sau, đoàn từ giã và tiếp tục lên đường. Khi xe sắp chuyển bánh, có một số chiến sĩ đến tiễn đưa và nói đùa:

- Bác Bảy Thép ơi! Mai mốt có dịp, mình đá bóng với nhau nữa nghe bác!

Nghệ sĩ Minh Sang và cả đoàn cười vui vẻ và vẫy tay chào tạm biệt anh em trong niềm luyến lưu đầy xúc động.

Xuôi theo Quốc lộ 4 đi về hướng cảng Kông Pông Xom, đoàn dừng lại phục vụ 1 tối cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tại tỉnh Kông Pông Sa Pư. Ðêm diễn của đoàn được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 vỗ tay rầm rộ khi các nghệ sĩ xuống mùi 1 câu vọng cổ, hay khi dứt 1 màn của vở diễn. Không khí thật vui tươi và đầm ấm trong tình cảm hậu phương và tiền tuyến. Ngay sau khi kết thúc buổi diễn, Ban Chỉ huy Sư đoàn nói lời cảm ơn và tặng quà cho đoàn là 3 khẩu súng AK còn mới cáo vừa thu được của quân địch trong 1 trận đánh.

Ngày hôm sau, đoàn lại từ giã Sư đoàn 330 tiếp tục cuộc hành quân. Vượt qua hơn 100 km, đoàn đã đến nơi đóng quân của Ban Chỉ huy Tiền phương Minh Hải và Trung đoàn 155 ở tỉnh Kô Kông. Khi xe của đoàn vừa dừng lại, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ ào ra tay bắt mặt mừng. Ðây thật sự là cuộc gặp gỡ đầy xúc động, chứa chan tình cảm của người lính chiến đấu xa nhà với những nghệ sĩ của quê hương mình.

Trong buổi gặp gỡ thân mật ngay buổi chiều hôm đó giữa Ban Chỉ huy Tiền phương với cán bộ, diễn viên của Ðoàn Cải lương Hương Tràm, đồng chí Ðỗ Hồng Phước chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ là những người con của quê hương Minh Hải. Ðồng chí Trung tá Bùi Hữu My, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Tiền phương thay mặt cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lời cảm ơn đối với sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo hậu phương tỉnh nhà và hứa sẽ phát huy truyền thống của quê hương, quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả  mà Ðảng và Nhân dân giao phó.

Ngay buổi tối hôm đó, đoàn tổ chức biểu diễn vở “Giọt máu oan cừu” phục vụ cho bộ đội tại Ban Chỉ huy Tiền phương. Hôm ấy chỉ có 50% quân số được xem, 50% còn lại phải làm nhiệm vụ canh gác vòng ngoài, bảo vệ an toàn cho buổi biểu diễn của đoàn. Khoảng hơn 8 giờ tối, trong lúc đoàn diễn, trên chốt đại đội trinh sát, địch bất ngờ tập kích vào một điểm chốt trên lưng chừng núi. Cán bộ, chiến sĩ ta với ý thức cảnh giác cao, tổ chức đánh trả quyết liệt. Trận chiến đấu diễn ra gần 10 phút, tốp địch buộc phải rút lui vào rừng. Về phía đơn vị, đồng chí Ðông, y tá đại đội hy sinh, đồng chí Lợi bị thương. Trong lúc ta và địch nổ súng đánh nhau, đoàn cho dừng biểu diễn, số nam diễn viên có trang bị vũ khí cùng bộ đội ra chiến hào sẵn sàng tham gia chiến đấu, số còn lại tìm nơi ẩn nấp bảo đảm an toàn. Sau khi trận chiến đấu kết thúc, đoàn lại tiếp tục biểu diễn. Vừa kết thúc buổi biểu diễn, đồng chí Nguyễn Minh Ðương cùng một số anh chị em nghệ sĩ xuống ngay điểm chốt của đại đội trinh sát cùng tẩn liệm thi hài đồng chí Ðông và chia sẻ nỗi buồn cùng đơn vị. Ðây thật sự là một sự mất mát, một nỗi đau quá lớn mà anh chị em nghệ sĩ của đoàn được chứng kiến.

Sáng hôm sau, đoàn tổ chức chia ra nhiều tổ xung kích, đến tận các điểm chốt thăm hỏi, động viên và phục vụ tận nơi cho bộ đội. Trong không khí ấm áp, các chiến sĩ và nghệ sĩ ngồi quây quần bên nhau vừa ân cần thăm hỏi, các nghệ sĩ vừa hát cho bộ đội nghe. Người nghệ sĩ và chiến sĩ gần như không còn khoảng cách. Ngay tối hôm sau, đoàn tiếp tục biểu diễn vở “Thái hậu Dương Vân Nga” phục vụ cho số cán bộ, chiến sĩ không được xem tối hôm trước.

Qua 2 đêm biểu diễn của đoàn, tiếng hát, lời ca của anh chị em nghệ sĩ từ hậu phương Minh Hải vang lên giữa chiến trường nóng bỏng, đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, làm cho cán bộ, chiến sĩ là con em của quê hương Minh Hải đang chiến đấu trên chiến trường xa cảm thấy ấm lòng, tăng thêm nguồn sức mạnh và vững lòng tin vượt qua mọi gian lao vất vả, chấp nhận sự hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với đất nước và Nhân dân Campuchia anh em.

Ðây cũng là chuyến đi lưu diễn đầy ý nghĩa, một kỷ niệm đẹp trong đời nghệ sĩ của cán bộ, diễn viên Ðoàn Cải lương Hương Tràm. Giờ đây, hơn 30 năm sau chuyến đi phục vụ ấy, dù tất bật bao nỗi lo toan, nhưng khi có dịp gặp lại các anh Minh Sang, Minh Ðương, Minh Hoàng, các anh vẫn nhớ như in những kỷ niệm vui buồn của chuyến đi lưu diễn phục vụ cho bộ đội tại chiến trường tỉnh Kô Kông năm ấy./.

Bút ký Võ Hà Ðô

Đất mẹ gọi các anh về - Bài cuối: Thiêng liêng tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Với sự trợ lực của toàn Đảng, toàn dân, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quay về quê hương; trả lại tên cho các anh và sự ghi công của Tổ quốc được thế hệ hôm nay, mai sau tiếp nối thực hiện. Tất cả xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Đất mẹ gọi các anh về - Bài 3: Công nghệ xét nghiệm ADN – Cánh cửa hy vọng

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi đất nước thống nhất, hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Công nghệ xét nghiệm ADN được kỳ vọng là "chìa khoá" mở ra hy vọng trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đất mẹ gọi các anh về - Bài 2: Tìm hài cốt liệt sĩ nơi xứ người

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và thân nhân liệt sĩ được tăng cường, bất kể thời tiết, địa hình trắc trở. Dẫu lắm vất vả, gian truân nhưng là hành trình tri ân về tình đồng đội, nghĩa đồng bào.

Đất mẹ gọi các anh về

LTS: Vào ngày 17/7/2024, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác nhận được danh tính trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đã chỉ đạo một cách sát sao đối với công an của các tỉnh, thành phố. Hoạt động ý nghĩa, nhân văn này nhằm đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về đất mẹ an táng với tên họ và thông tin đầy đủ nhất, thể hiện sự tri ân mà thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước.

Những chi bộ đảng đầu tiên ở Cà Mau

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3/2/1930) dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam với con đường kiên định: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. 

Trung đoàn Đặc công Đ10 kỷ niệm 80 năm thành lập

Ngày 9/8, Trung đoàn Đặc công Đ10 Anh hùng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, khẳng định truyền thống vẻ vang và tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ sau.

Lắng lòng tháng bảy

Mỗi độ tháng Bảy về, đất trời như lắng lại không khí tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là dấu son, nhưng cũng đầy mất mát, bi thương. Tại Cà Mau, nhiều chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng, để đổi lấy cuộc sống  hoà bình.

Ở ngã tư sông

Về trung tâm xã Ðầm Dơi, đi từ đường Dương Thị Cẩm Vân lên cầu, đập vào mắt là tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Dương Thị Cẩm Vân sừng sững bên bờ ở ngã tư sông, khắc ghi chiến công của nữ kiện tướng chiến hào trong những năm bao vây, đánh lấn Chi khu Ðầm Dơi. Ở góc tường rào bê-tông là bức phù điêu tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân huyện Ðầm Dơi ngày trước trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếc là ở đây còn thiếu tượng đài khắc hoạ hình ảnh 26 người chết và hàng trăm người bị thương, hàng chục người bị bắt bớ, tù đày trong cuộc đấu tranh trực diện ngày 23/10/1961 quy mô lớn nhất và bị đàn áp đẫm máu nhất trong tỉnh lúc bấy giờ.

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.