Thứ hai, 10-11-25 15:59:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tổng kết và trao giải, học bổng cuộc thi viết “thầy và trò cùng vượt khó”: Sâu lắng những ước mơ

Báo Cà Mau Cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó” do Báo Cà Mau phối hợp Sở GD&ÐT tổ chức nhằm tôn vinh các thầy giáo, cô giáo tâm huyết với nghề, tận tuỵ vì học sinh thân yêu và trao những suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Sau gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các cây bút không chuyên đến từ các trường THCS, THPT và các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh tham gia, với tổng số 101 bài dự thi.

Cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó” do Báo Cà Mau phối hợp Sở GD&ÐT tổ chức nhằm tôn vinh các thầy giáo, cô giáo tâm huyết với nghề, tận tuỵ vì học sinh thân yêu và trao những suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập. Sau gần 4 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các cây bút không chuyên đến từ các trường THCS, THPT và các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh tham gia, với tổng số 101 bài dự thi.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng 19/5, Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, ghi nhận, ở mỗi bài dự thi là 1 hoàn cảnh, 1 số phận khó khăn khác nhau trong cuộc sống nhưng tất cả các em đều cháy bỏng ước mơ, hoài bão và nghị lực quyết tâm vượt khó, vươn lên học tốt. Nhiều bài dự thi được viết bằng cả tấm lòng chân thành của những thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ các em, khiến người đọc cảm động, rơi nước mắt.

Tổng Biên tập Báo Cà Mau Nguyễn Bé (bìa phải), cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Cao Minh Hồng (bìa trái) trao giải Nhất cho tác phẩm “Học trò tôi” của tác giải Lê Thanh Thuý, Trường THPT Nguyễn Việt Khái.

Ðiển hình là tấm gương em Khương Hoài Nam, học sinh lớp 12C, Trường THPT Nguyễn Việt Khái (nhân vật trong bài viết “Học trò tôi”, tác giả Lê Thanh Thuý - giải Nhất cuộc thi). Cơn sốt bại não đã biến Nam từ đứa trẻ kháu khỉnh trở nên ngây ngô, đi lại, nói cười không bình thường. Song, bản thân em với nghị lực phi thường đã vượt qua khó khăn về sức khoẻ, bệnh tật, học hành chuyên cần. 12 năm em đến lớp là 12 năm mẹ em phải dãi nắng dầm mưa đưa em đến trường. Ý thức và nghị lực của cậu học trò nhỏ tạo nhiều xúc động cho thầy, cô giáo ở trường. Và cô chủ nhiệm lớp em, bằng tình thương và trách nhiệm, đã tìm mọi cách giúp sức, trợ lực cho em trên con đường học vấn cũng như trong cuộc sống.

Hay trong câu chuyện “Cậu học trò nghèo và cô giáo trẻ” (giải Nhì), tác giả Duyên Thuý Quỳnh kể về quá trình vừa học, vừa làm của cậu học trò Lê Văn Dương, học sinh lớp 11C4, Trường THPT Huỳnh Phi Hùng. Từ nhỏ Lê Văn Dương đã thiếu vắng tình thương và hơi ấm của cha mẹ, sống trong vòng tay bảo bọc của bà nội. Khi bước vào tuổi 12, bà nội mất bỏ lại, em bơ vơ trên cõi đời. Từ đó, em phải làm đủ nghề để nuôi bản thân: phục vụ quán ăn, quán nước, rửa chén, lặt rau... Lớn hơn em làm phụ hồ, bốc vác, theo các ghe chở hàng… Chuyện học hành bị gián đoạn nhiều năm cho đến khi chú của em cho về ở cùng. Và em được đi học lại. Niềm khao khát đến trường giúp em vượt qua bao gian nan, vất vả trên đoạn đường gần 10 km mỗi ngày. Một buổi học, một buổi đi làm thêm: đốn củi, sên đất, làm cỏ… ai mướn gì em cũng làm. Có lúc vì mang vác nặng, em bị kiệt sức, nhưng em vẫn tiếp tục việc học.

“Không thể kể hết những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn và càng không thể kể hết những nghị lực, quyết tâm đáng khâm phục của những tấm gương học sinh được thể hiện qua các bài viết “Thầy và trò cùng vượt khó”. Chúng tôi trân trọng vô cùng những tấm lòng thầy giáo, cô giáo đã đồng hành cùng học sinh của mình, san sẻ với các em những vui buồn, động viên các em từ tinh thần đến vật chất, ươm mầm và chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Mong rằng, với những suất học bổng trao tặng các em hôm nay sẽ góp phần tiếp sức các em thực hiện ước mơ chinh phục tri thức”, Nhà báo Ngô Minh Toàn kỳ vọng.

Xúc động khi nhìn đứa con trai phải ngồi ghế tựa để đón nhận “phần thưởng” dành cho nghị lực vượt lên chính mình, bà  Huỳnh Thị Trang (mẹ cháu Khương Hoài Nam) bùi ngùi: “Cháu ham học lắm, suất học bổng này sẽ giúp cháu có thêm chi phí trang trải cho việc học tiếp. Tuy đi đứng phải có sự dìu dắt của thầy cô, bè bạn, nhưng cháu chưa bao giờ mặc cảm, hay có ý định rời bỏ ghế nhà trường. Thương cháu, chồng tôi dù bị di chứng tai nạn giao thông, sức khoẻ yếu nhưng vẫn gắng sức nuôi chữ cho cháu. Còn tôi, những lúc không theo cháu đi học thì phụ chồng kiếm kế mưu sinh. Tôi tự hào vì cháu”.

Cô Lê Thanh Thuý bộc bạch: “Rất cảm ơn các quý lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến thầy giáo, cô giáo và những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi này đã thắp sáng tài năng hiếu học, tôn vinh thầy giáo, cô giáo tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Tôi cũng như các thầy, cô giáo khác hy vọng với bài viết của mình, sẽ có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm giang tay chung sức giúp các học trò có hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội học tập tốt hơn, có được cái nghề nuôi sống bản thân, gia đình”.

Cúi đầu chào lễ phép rời hội trường bằng chiếc nạng gỗ, em Phạm Việt Hảo (học sinh lớp 10C2, Trường THPT Trần Văn Thời) nở nụ cười và hứa: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và các cô chú. Và em tin, các bạn có mặt ngày hôm nay sẽ sống mạnh mẽ hơn, tự tin hơn vì ngày mai luôn tốt đẹp nếu bản thân không ngừng nỗ lực”. Tuy tật nguyền nhưng trái tim Việt Hảo luôn cháy bỏng ước mơ được học tiếp để bước chân vào giảng đường đại học.

Bên cạnh những tấm gương, những hoàn cảnh vừa nêu thì còn đó rất nhiều hoàn cảnh của các em học sinh nghèo cần được tiếp tục giúp đỡ và chia sẻ để các em có tương lai tươi sáng. Qua cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tài trợ nhiều hơn nữa để giúp được nhiều hơn nữa các em học sinh nghèo giảm bớt khó khăn, vững bước trên con đường học vấn./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.