Trần Quốc Thới (khóm 8, phường 5, TP. Bạc Liêu - ảnh) là một thủ lĩnh thanh niên khóm 8 đầy nhiệt tình, xông xáo. Không chỉ vậy, thanh niên trong khóm còn nể phục bởi sự nhạy bén trong cách làm kinh tế của Thới.
Tham gia hoạt động tình nguyện từ năm học lớp 9, rồi trong suốt những năm học cấp III, Thới luôn là thành viên tích cực trong tất cả các phong trào tình nguyện do nhà trường hay do Thành đoàn TP. Bạc Liêu phát động.
Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2009, Thới đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân ngũ đã giúp Thới tôi luyện và trưởng thành rất nhiều. Xuất ngũ năm 2011 trở về quê, Thới tiếp tục tham gia sinh hoạt Đoàn tại khóm 8, phường 5. Với lòng nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, luôn hòa đồng với tập thể, Thới đã nhanh chóng thu hút thanh niên trong khóm và được bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn khóm 8.
Vừa là trụ cột kinh tế trong gia đình (gồm ba, mẹ và người anh trai), vừa tham gia hoạt động Đoàn, công việc lúc nào cũng cuốn lấy Thới. Song, theo Thới: “Dù bận bịu rất nhiều công việc nhưng mình luôn cố gắng và sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm đương được công việc gia đình”.
Là người siêng năng lao động nên khi xuất ngũ trở về nhà, Thới đã bắt tay vào làm kinh tế. Với nguồn vốn ít ỏi lúc khởi đầu, Thới nuôi một ao cá. Sau lần nuôi thử nghiệm đầu tiên, Thới lời 10 triệu đồng. Có đồng vốn trong tay, Thới tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cá, đồng thời thử sức với mô hình nuôi tôm công nghiệp. Vụ thu hoạch từ ao cá và tôm, sau khi trừ chi phí, Thới còn lời 50 triệu đồng. Thới đang ấp ủ dự định mở rộng thêm mô hình khi có điều kiện.
Với sự năng động, nhạy bén và muốn khẳng định bản thân, tin tưởng, Thới sẽ thực hiện được dự định của mình cũng như tiến xa hơn trong tương lai.
Tuấn Anh