ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 18-5-25 05:27:00
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào về quá khứ, ra sức cống hiến, xây dựng tương lai

Báo Cà Mau Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đã trở thành ngày lịch sử trọng đại của toàn dân tộc. 41 năm, chiến tranh đã lùi xa, nhớ về ngày 30/4, mỗi người con Cà Mau càng thấy tự hào với những chiến công mà những đồng chí, đồng đội, cha anh đi trước không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đã trở thành ngày lịch sử trọng đại của toàn dân tộc. 41 năm, chiến tranh đã lùi xa, nhớ về ngày 30/4, mỗi người con Cà Mau càng thấy tự hào với những chiến công mà những đồng chí, đồng đội, cha anh đi trước không tiếc máu xương hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhớ về ngày lịch sử trọng đại này, mỗi người dân Cà Mau nguyện phấn đấu góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển theo mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.   

Ông Lâm Anh Lữ, nguyên Thị đội phó thị xã Cà Mau, kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vũ trang thị xã Cà Mau: Hãy học và làm theo di chúc của Bác

Ngày 30/4/1975, ông là Thị đội phó thị xã Cà Mau, kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vũ trang thị xã Cà Mau, phiên hiệu K8 và là 1 trong 12 tiểu đoàn được hình thành để tiến công vào thị xã Cà Mau, thực hiện mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền đất cực Nam Tổ quốc. Trong điều kiện trở ngại về đường sá, vũ khí, phương tiện đều rất thô sơ, không có hoả lực mạnh, không có bộc phá phá chướng ngại vật… nhưng trong tim của những người lính Cụ Hồ luôn xác định: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao tinh thần chiến đấu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Ðó cũng là sự kết nối của quá trình đấu tranh lâu dài, bền bỉ, không trở lực nào có thể ngăn cản để Cà Mau cùng với cả nước có được thắng lợi cuối cùng của ngày 30/4/1975.

41 năm sống trong hoà bình, nhìn quê hương, đất nước ngày càng “thay da đổi thịt”, ông cho rằng, sự hy sinh của bản thân nói riêng, của đồng chí, đồng đội nói chung đã được đền đáp xứng đáng. Và những thắng lợi vẻ vang cho ngày độc lập ấy đều nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng, cốt lõi là nhờ vào Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc của Người đã trở thành sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam soi đường cho Ðảng, cho dân tộc. 

30/4 năm nay, mâm cơm đồng đội do ông và anh em tiểu đoàn năm xưa tổ chức để tưởng nhớ về những đồng đội, đồng chí đã hy sinh. Và đã 11 năm qua, mâm cơm cho đồng đội vẫn được duy trì như sự tri ân của người sống đối với đồng chí mà chưa kịp “sống được 1 ngày hoà bình, chết cũng yên lòng”. Cụm từ “quá hạnh phúc” luôn được ông nhắc đi nhắc lại. Ông bảo, sống và đi qua những tháng ngày khắc nghiệt, gian khổ, rồi được hưởng hạnh phúc hoà bình, với ông thế là đủ. Trăn trở và kỳ vọng lớn nhất của ông là mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay hãy học, nhớ và làm theo lời dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.    

Chị Ký Bé Lài, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân: Phụ nữ chung tay xây dựng quê hương

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, phụ nữ Cà Mau nói chung, phụ nữ Phú Tân nói riêng đang ra sức lập nhiều thành tích chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Bằng những việc làm thiết thực, với những mô hình cụ thể như tiết kiệm làm theo gương Bác, “hũ gạo tình thương”, mô hình giúp nhau xoá nghèo bền vững, xây dựng mái ấm tình thương…

Riêng năm 2016, Hội LHPN huyện chọn công trình hùn vốn “làm bờ kè chống sạt lở” theo tinh thần Chỉ thị 08 của Huyện uỷ và chọn xã Phú Tân làm điểm chỉ đạo. Mô hình thu hút được 12 chị tham gia, mỗi tháng góp 300.000 đồng/chị cho mượn xoay vòng và gia đình góp thêm để xây dựng bờ kè bê-tông. Với việc làm này góp phần để người dân địa phương có thể thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, số gạo tiết kiệm từ hũ gạo tình thương được 7.420 kg, giúp 700 chị. Số tiền tiết kiệm từ mô hình nuôi heo đất là 135 triệu đồng, giúp 130 chị.  Ngoài ra, Huyện hội và các cơ sở hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác” như: tiết kiệm điện, hùn tiền mua bồn nhựa chứa nước, tiết kiệm ngày vì học sinh nghèo hiếu học… được đông đảo các bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng.

"Là thế hệ sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, được hưởng trọn niềm vui hạnh phúc hoà bình, để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông đi trước, bản thân tôi cùng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tiếp tục phát động hội viên phát huy những mô hình hiệu quả, chọn những mô hình mới phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, giúp chị em hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững, góp phần đưa Phú Tân sớm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh trong thời gian tới", chị Lài tâm sự.

Anh Phạm Minh Duy, Phó Bí thư Huyện đoàn Ðầm Dơi: Tuổi trẻ xung kích vì cộng ðồng

Thắng lợi của ngày 30/4 lịch sử đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên hoà bình, độc lập, tự chủ. Ðiều đó khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam nói chung, Ðầm Dơi nói riêng.

"Ðể xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy, bản thân tôi đã và đang cùng với tuổi trẻ Ðầm Dơi ra sức cống hiến xây dựng quê hương bằng tài năng và nhiệt huyết tuổi trẻ", anh Duy trải lòng.

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ huyện Ðầm Dơi đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương Ðầm Dơi thêm giàu đẹp. Trong đó, nổi bật là các chương trình giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Tiêu biểu là mô hình giữ gìn, chăm sóc và tôn tạo các khu di tích lịch sử, nghĩa trang, bia ghi danh liệt sĩ gắn liền với công tác giáo dục truyền thống; mô hình “Em nuôi cán bộ Ðoàn”, vận động xây dựng nhà Khăn quàng đỏ, nhà Nhân ái, nhà Tình bạn; chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng…

Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Ða khoa khu vực Ðầm Dơi tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những khu vực đông gia đình chính sách và đồng bào dân tộc. Bên cạnh các chương trình đặc biệt ý nghĩa đó, các công trình, phần việc gắn liền với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị luôn được tuổi trẻ huyện nhà xác định là trọng tâm. Mặc dù cái nắng tháng 4 gay gắt nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các Ðoàn cơ sở đã ra quân thực hiện khá nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là công trình “Tuyến đường không rác”, tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp, cổng trường an toàn giao thông ở các trường học trên địa bàn thị trấn Ðầm Dơi; công trình trồng hàng rào cây xanh, trồng mắm chống xói lở, trồng cây xanh tạo bóng mát, sửa chữa lộ nông thôn, công trình Thắp sáng đường quê… trên địa bàn các xã.

Tuổi trẻ Ðầm Dơi đang rất đồng lòng, quyết tâm chung tay cùng chính quyền các cấp phấn đấu xây dựng huyện Ðầm Dơi sớm đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xoá nghèo bền vững. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, thiết nghĩ, tuổi trẻ Ðầm Dơi phải có sự quan tâm đặc biệt, đồng hành và hỗ trợ sâu sắc hơn nữa của các cấp uỷ Ðảng, chính quyền về vật chất lẫn tinh thần trong việc đẩy mạnh các hoạt động, phong trào. Ðào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn để tuổi trẻ huyện nhà tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân. Cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ, tạo tiền đề và động lực để cán bộ Ðoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có như thế tuổi trẻ huyện nhà mới có thể toàn tâm, toàn ý đóng góp sức mình xây dựng quê hương Ðầm Dơi sớm đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xoá nghèo bền vững./.

Thanh Phương lược ghi

Tri ân một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

Cụm từ “Cán bộ đi B” được dùng để chỉ những cán bộ 2 miền Nam - Bắc với tinh thần tự nguyện đã vượt Trường Sơn tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1965-1975. Nửa thế kỷ trôi qua từ sau ngày giải phóng, những bộ hồ sơ, kỷ vật trước lúc lên đường của họ được thế hệ sau tìm kiếm, trao trả lại. Ðó là cả một sự nỗ lực và làm việc cao độ của đội ngũ những người làm công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ.

Tự hào xã anh hùng

Những ngày tháng Tư lịch sử, có dịp trở lại Hàm Rồng sẽ cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương giàu truyền thống cách mạng này, nơi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

70 năm hành trình giữ biển

70 năm trước, nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển, đảo miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay.

Anh hùng của những anh hùng

Gọi Ðại tá Nguyễn Văn Tàu (Trần Văn Quang, Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND), huyền thoại của tình báo Việt Nam, là "anh hùng của những anh hùng" cũng rất đúng và không hề tô hồng, ngợi ca. Bản thân ông Tư Cang cũng căn dặn chúng tôi rằng: “Hãy nói, hãy viết bằng sự thật lịch sử. Bởi chỉ cần nói thật, nói đúng về lịch sử của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thôi, thì đó đã là một câu chuyện phi thường”.

50 năm - Nhớ giờ phút này!

Thời điểm chuẩn bị giải phóng miền Nam, theo tinh thần nghị quyết của Quân khu 9 và Tỉnh uỷ Cà Mau: “Tỉnh giải phóng tỉnh, huyện giải phóng huyện, xã giải phóng xã”, đến nửa tháng 4/1975, toàn bộ cứ điểm, đồn bót của địch trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã bị tiêu diệt hoặc rút chạy, chi khu Rạch Ráng trơ trọi như một ốc đảo, sự chi viện từ tiểu khu An Xuyên bằng đường sông đã bị khống chế, đường bộ không có, duy nhất chỉ có trực thăng tiếp tế nhỏ giọt từ thức ăn đến nước uống. Hơn 400 tề nguỵ ở chi khu Rạch Ráng đang khốn đốn, hoang mang tột độ.

Tròn 50 năm tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng Cà Mau

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng miền Nam, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên đầu tháng 3/1975. Ngày 18/3/1975, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 theo tinh thần “Tấn công thần tốc như Nguyễn Huệ” mà đồng chí Lê Duẩn nói trong Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Ðảng.

50 năm nhớ ngày lịch sử vẻ vang

50 năm tôi được sống trong độc lập tự do, hưởng hạnh phúc cùng toàn dân tộc, tôi luôn biết ơn và trân trọng những gì mà người chiến sĩ cách mạng trên mọi mặt trận đã cống hiến, hy sinh để giành lại hoà bình, ấm no như ngày hôm nay.

Kỷ niệm về anh

Sau ngày đất nước toàn thắng và thống nhất, tôi từ miền Trung được chuyển về quê công tác. Mấy ngày ngồi trên xe đò từ Cố đô Huế trở về, trong đầu tôi hình dung biết bao hình ảnh về sự đổi thay của thị xã Cà Mau mà ngày tôi ra đi hơn 20 năm trước còn là một thị trấn khiêm tốn nằm ở tận cùng phương Nam Tổ quốc.

Món quà ký ức

Trong căn nhà đơn sơ trên đường Lý Văn Lâm (Phường 1, TP Cà Mau), cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ cầm trên tay cuốn “Kỷ yếu Ban Liên lạc Thị đội Cà Mau và Huyện đội Châu Thành” vừa in xong, mắt ánh lên niềm vui và xúc động: “Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Mừng lắm!”. Gương mặt rạng ngời, tay ông run run lật từng trang sách còn thơm nồng mùi giấy mới...

Nhớ ngày tiếp quản Cà Mau

Ngày 30/4, ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị của bọn xâm lược và bè lũ tay sai, ngày mà triệu triệu người Việt Nam vỡ oà hạnh phúc.